Những bộ phim về "người thật" tệ nhất mọi thời đại (P.1)

Sở hữu dàn sao đình đám hay những đạo diễn tài năng cũng không giúp các bộ phim tiểu sử này tránh được búa rìu dư luận.

Sở hữu dàn sao đình đám hay những đạo diễn tài năng cũng không giúp các bộ phim tiểu sử này tránh được búa rìu dư luận.

1. The Conqueror (1956)

Đạo diễn: Dick Powell
Diễn viên: John Wayne, Susan Hayward, Agnes Moorehead, Pedro Amrendariz, John Hoyt, Thomas Gomez

Những bộ phim về "người thật" tệ nhất mọi thời đại (P.1) 1

Bộ phim tiểu sử về Thành Cát Tư Hãn này được coi là một thất bại thảm hại cả về mặt phê bình lẫn thương mại. Nó liên tục có mặt trong bảng xếp hạng những bộ phim tệ nhất thập niên 50 của thế kỷ trước, đồng thời là một trong những bộ phim tiểu sử tệ nhất mọi thời đại.

Diễn viên chính của phim là John Wayne, người đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp của mình thời điểm tham gia The Conqueror. Tuy nhiên, nhân vật Thành Cát Tư Hãn do Wayne - một người Mỹ đảm nhiệm lại vấp phải sự chỉ trích của một bộ phận khán giả - những người cho rằng đây là một trò "tẩy trắng" nhân vật, bẻ cong chủng tộc của Hollywood.

Những bộ phim về "người thật" tệ nhất mọi thời đại (P.1) 2

Bên cạnh những chỉ trích về nội dung, còn một câu chuyện khác liên quan đến quá trình làm phim. Đoàn làm phim có 220 người. Đến năm 1981, 91 người trong số họ đã mắc bệnh ung thư và 46 người chết vì căn bệnh hiểm nghèo này, nguyên nhân chưa được xác định rõ, nhưng nhiều khả năng là do thời gian họ quay phim ở Utah, nơi sau đó được cho rằng chịu ảnh hưởng của vũ khí hạt nhân.

Nhà sản xuất Howard Hughes cảm thấy quá tội lỗi về quyết định của mình liên quan việc sản xuất bộ phim này nên đã quyết định... mua lại tất cả các bản phim chưa công chiếu với giá 12 triệu đô la để giữ nó khỏi... tầm mắt của khán giả, mãi đến năm 1974, người ta mới biết đến The Conqueror khi phim được chiếu trên truyền hình. Nhiều người cho biết rằng The Conqueror là một trong những bộ phim mà nhà sản xuất Howard Hughes đã xem trong suốt phần đời còn lại của mình.

2. Alexander (2004)

Đạo diễn: Oliver Stone
Diễn viên: Colin Farrell, Angelina Jolie, Val Kilmer, Anthony Hopkins, Jared Leto, Rosario Dawson, Christopher Plummer

Những bộ phim về "người thật" tệ nhất mọi thời đại (P.1) 3

Bộ phim tiểu sử thảm họa về Alexander Đại đế của đạo diễn tài năng Oliver Stone có quá nhiều lỗi, nên thật không công bằng nếu chỉ đổ tất cả mọi lỗi lầm lên diễn xuất tệ hại của nam chính Colin Farrell. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của anh chàng trong phim rất đáng bị "ném đá" thẳng tay.

Những bộ phim về "người thật" tệ nhất mọi thời đại (P.1) 4

Những bộ phim về "người thật" tệ nhất mọi thời đại (P.1) 5
 "Alexander" còn có sự tham gia của Angelina Jolie

Nhân vật Alexander là một minh chứng rõ ràng nhất để thấy rằng Farrell không có khả năng thực hiện một bộ phim. Bên cạnh đó, Alexander cũng bị lên án ở nhiều nước vì khán giả cho rằng bộ phim bôi nhọ lịch sử, với nhiều cảnh tình dục đồng giới không hợp với bối cảnh cổ đại. Cũng phải nói thêm rằng, ngoài tên tuổi của Oliver Stone, phim còn có sự góp mặt của Angelina Jolie, Anthony Hopkins. Thật đáng tiếc cho những tên tuổi!

3. The Messenger: The Story of Joan of Arc (1999)

Đạo diễn: Luc Besson
Diễn viên: Milla Jovovich, John Malkovich, Faye Dunaway, Dustin Hoffman, Vincent Cassell, Desmond Harrington, Andrew Birkin

Những bộ phim về "người thật" tệ nhất mọi thời đại (P.1) 6

Lại tiếp tục là một bộ phim toàn "sao" đình đám bị xếp vào danh sách những phim tiểu sử tệ hại nhất mọi thời đại!

Đây là bộ phim tiểu sử về Jeanne d'Arc, một nữ anh hùng người Pháp trong cuộc chiến tranh Trăm năm giữa Pháp và Anh. Ngoài danh hiệu nữ tướng xuất sắc mọi thời đại ở Pháp, nàng còn là vị thánh trẻ tuổi nhất trong lịch sử Tòa thánh Vatican. Vai diễn này do Milla Jovovich đảm nhiệm.

Những bộ phim về "người thật" tệ nhất mọi thời đại (P.1) 7
Milla Jovovich thuở chưa nổi tiếng

Về mặt kỹ thuật, hiển nhiên là đạo diễn Luc Besson biết mình phải làm gì. The Messenger: The Story of Joan of Arc thực sự rất tráng lệ, với bối cảnh đẹp và những cảnh chiến đấu được dàn dựng công phu. Điều duy nhất còn thiếu trong bộ phim là nhân vật nữ chính - người có khả năng hóa thân thành một biểu tượng vĩ đại đủ sức nặng để lèo lái nội dung phim. 

Nhưng Milla Jovovich, ở thời điểm đó còn chưa có kinh nghiệm tích lũy từ bất kỳ bộ phim Resident Evil nào. Cô chỉ là một người mẫu lấn sân sang điện ảnh có vẻ hợp hơn với những bộ phim tình cảm sướt mướt và ngớ ngẩn. Kết quả là The Messenger: The Story of Joan of Arc thất bại thảm hại, đặc biệt là trong mắt giới phê bình.

4. Amelia (2009)

Đạo diễn: Mira Nair
Diễn viên: Hilary Swank, Richard Gere, Ewan McGregor, Christopher Eccleston, Joe Anderson, Mia Wasikowska

Những bộ phim về "người thật" tệ nhất mọi thời đại (P.1) 8

Dường như tên tuổi của nữ diễn viên từng 2 lần giành giải Oscar Hilary Swank vẫn không đủ để bảo chứng cho bộ phim tiểu sử về nữ phi công Mỹ Amelia Earhart. Trong 16 năm bay lượn trên không trung, Earhart đã trở thành người phụ nữ đầu tiên một mình bay qua Đại Tây Dương vào năm 1932. Ngày 2/7/1937, máy bay của Amelia bị rơi xuống Thái Bình Dương khi bà đang thực hiện chuyến bay vòng quanh thế giới, nhưng người ta không tìm thấy thi thể của nữ phi công huyền thoại. Câu chuyện đó đến nay vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải.

Bộ phim này đã nhận không ít những lời bình chỉ trích và chê bai từ phía báo giới cũng như người trong nghề. Nhiều người cho rằng cả đạo diễn Mira Nair và Hilary Swank đều quá sa đà vào chuyện yêu đương của Amelia Earhart mà quên đi những biến cố khủng khiếp trong cuộc đời bà.

Những bộ phim về "người thật" tệ nhất mọi thời đại (P.1) 9
 Hilary Swank trong phim

Hầu hết các nhà phê bình chỉ trích những mâu thuẫn và sự thiếu tập trung của bộ phim. Diễn xuất của Hilary Swank thậm chí còn bị đánh giá là vô vị, đồng thời người ta cho rằng Hilary, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Mira Nair đã biến một người phụ nữ đầy mạnh mẽ, tràn ngập đam mê, bản lĩnh và tham vọng - biểu tượng của phụ nữ thế kỷ 20 trở thành một người đàn bà nông cạn, dễ khóc và... đần độn!

Theo TTVN


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.