Những cảnh khóc lấy nước mắt fan của Kim Tan

Vẻ ngoài điển trai cùng cá tính mạnh mẽ dứt khoát, nhân vật Kim Tan (Lee Min Ho đóng) khiến nhiều fan nữ “chết mê chết mệt”, thậm chí, họ không thể kìm được xúc động khi thấy “người hùng” rơi nước mắt dù chỉ là trên màn ảnh.

Vẻ ngoài điển trai cùng cá tính mạnh mẽ dứt khoát, nhân vật Kim Tan (Lee Min Ho đóng) khiến nhiều fan nữ “chết mê chết mệt”, thậm chí, họ không thể kìm được xúc động khi thấy “người hùng” rơi nước mắt dù chỉ là trên màn ảnh.

Cảnh khóc đầu tiên là trong tập 12, anh dũng cảm công bố mình là con trai Ki Ae - vợ lẽ của chủ tịch Kim Nam Joon và hủy hôn ước với Yoo Rachel trước mặt hai bên gia đình Kim Tan và Rachel, Ngay sau khi mẹ con Rachel rời khỏi, cha anh đã rất tức giận và tát Kim Tan.
Kim Tan bỏ đi và đến trước cửa hàng café Eun Sang (Park Shin Hye đóng) đang làm việc, giọt nước mắt của sự tổn thương lặng lẽ rơi. Nhìn người mình yêu khóc, Eun Sang cũng lặng lẽ khóc theo anh.
Trong tập 15, mặc dù luôn khẳng định anh không hề muốn tranh giành tài sản nhưng anh trai Kim Won vẫn không tin anh, điều này làm anh rất buồn bã. Anh liền đến tìm gặp chủ tịch Kim và được cha thuyết giảng về cách thức kinh doanh.
T
rước sự thay đổi của cha và anh trai trong cuộc đua khốc liệt giành quyền thừa kế, anh tuyên bố từ nay anh không còn gia đình nữa, cha và anh trai chính là kẻ thù của anh và bật khóc.
Sau khi kết thúc cuộc họp cổ đông do chủ tịch Kim chủ trì để quyết định lại vị trí giám đốc của Kim Won và chọn ra người điều hành công ty mới, cha anh tuyên bố với Kim Tan là Eun Sang đã rời khỏi Hàn Quốc.
Quá bất ngờ, anh chạy như bay đến tất cả những nơi mà Eun Sang có thể đến, nhưng vô ích, cô dường như đã biến mất. Anh vô cùng đau khổ và gục xuống tại hành lang trường Jeguk.
Cuối tập phim 16, khi đứng giữa căn hộ trống vắng, nơi mà trước đó chỉ vừa cách đây ít phút anh còn nói Eun Sang hãy đợi anh trở về, Kim Tan nhìn xuống thành phố đêm, nhớ lại lời nói của cha.
Anh đổ sụp xuống sàn nhà, bật khóc trong đau đớn vì bất lực, vì đã đánh mất người con gái anh yêu.
Trước câu trả lời phũ phàng của Eun Sang, Kim Tan đành nói lời tạm biệt và trả lại cho cô cuộc sống bình yên trước khi quen biết anh. Eun San khóc nức nở dưới mưa, còn Kim Tan như hóa thành một con người khác, anh điên cuồng lái xe vượt quá tốc độ, uống rượu và đánh nhau với Young Do (Woo Bin đóng) đến mức thương tích đầy mình. Mặc dù được Young Do khuyên hãy quay lại với Eun Sang, nhưng Kim Tan quyết định sẽ buông tay cô.
Tập 17 là tập phim có đến 7 cảnh Kim Tan phải khóc. Không chỉ có fan “quặn tim” khi chứng kiến giọt nước mắt của Kim Tan, mà người quản lý của Lee Min Ho cũng cho biết: “Đây là bộ phim đầu tiên mà anh ấy phải khóc nhiều đến như thế”.
Những cảnh quay đầu tập 18 là hình ảnh đầy thảm thương của Kim Tan với gương mặt rướm máu và cánh tay bị băng bó, Kim Won cũng rất lo lắng cho em trai của mình, nhưng Kim Tan bỏ lời ngoài tai và bật khóc nức nở vì không chịu nổi cảm giác xa cách người mình yêu.

Theo Tri Thức


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.