Những "phần tiếp theo" tệ nhất của Hollywood

Đôi khi, khán giả sẽ có cảm giác rằng Hollywood đang chuẩn bị phá hủy các bộ phim tuyệt vời mà họ từng làm, nhất là khi xem xong các phần tiếp theo này.

Đôi khi, khán giả sẽ có cảm giác rằng Hollywood đang chuẩn bị phá hủy các bộ phim tuyệt vời mà họ từng làm, nhất là khi xem xong các phần tiếp theo này.

Phim "Speed 2: Cruise Control" (Tốc độ 2: Kiểm soát hành trình)

Những "phần tiếp theo" tệ nhất của Hollywood 1

Một trong những phần tiếp theo chán nhất mọi thời đại, không cần nghĩ nhiều, chính là Speed 2: Cruise Control. Đây là một bộ phim được kết hợp giữa nhiều thứ lộn xộn, cố gắng để có được sự dữ dội và đen tối như phim đầu tiên. Tuy vậy, con tàu trong phim chỉ tạo ra hiệu ứng giống như một chiếc xe bus, còn kẻ ác thì què quặt, nhạt nhẽo, không thể nào so được với màn diễn xuất của Dennis Hopper trong bộ phim đầu. Đặc biệt, Keanu Reeves lại còn không được tham gia trong phần này khiến khán giả chẳng còn gì níu kéo để xem phim.

"Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull" (Indiana Jones và vương quốc sọ người)

Những "phần tiếp theo" tệ nhất của Hollywood 2

Những bộ phim đầu tiên, từ thời xa xưa về Indiana Jones cũng có những điểm không hoàn hảo, nhưng ít ra chúng còn khiến khán giả vui vẻ và tin tưởng vào những chuyện kỳ diệu. Đạo diễn Steven Spielberg nên biết rằng Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull không nên tồn tại chút nào. Câu chuyện trong phim cũng khá ổn, cho tới đoạn gần cuối. Đây là trường hợp một bộ phim không kết hợp được các yếu tố thiếu thực tế như chi tiết cái tủ lạnh, cùng với các pha hành động khó tin.

"Spider-Man 3" (Người nhện 3)

Những "phần tiếp theo" tệ nhất của Hollywood 3

Hai phần đầu của Spider Man có tất cả mọi thứ mà khán giả cần ở một phim bom tấn giải trí siêu anh hùng, nhưng phần cuối cùng thì lại hết sức kỳ quặc. Hầu hết các cảnh đánh nhau, chiếu đấu ở Spider Man 3 đều được làm rất cẩn thận, tử tế, nhưng phần giữa của phim mới là kinh khủng. Toby Maguire (trong vai Peter Parker) đã thay đổi từ một chàng mọt sách ngây thơ để trở nên độc ác tới sởn gai ốc.

"The Matrix Revolutions" (Ma trận 3: Cuộc cách mạng)

Những "phần tiếp theo" tệ nhất của Hollywood 4

The Matrix là một trong những phim sáng tạo, ấn tượng nhất từng được tạo ra, nhưng có lẽ tiếng tăm của phần đầu đã bị hủy hoại hoàn toàn sau khi Hollywood tiếp tục ra mắt phần 2 và phần 3. Trong phim hầu hết khán giả cảm thấy cực kỳ thất vọng với The Matrix Reloaded, không thể phủ nhận được rằng đây là một phim giải trí khá ổn. Tuy vậy, tới The Matrix Revolutions thì người xem không thể rộng lượng hơn được nữa. Cuộc chiến giữa những cỗ máy ở thế giới thực chỉ là phần khá tử tế trong phim, còn lại, phần 3 của The Matrix tràn ngập những cảnh đánh nhau vô nghĩa và những đoạn hội thoại nhàm chán.

Phim "The Hangover Part II" (Ba chàng ngự lâm 2)

Những "phần tiếp theo" tệ nhất của Hollywood 5

Phần đầu tiên của The Hangover cực kỳ thành công vì không ai xem nó với bất cứ kỳ vọng nào cả. Tất cả mọi tình tiết thắt nút, mở nút của phim đều khiến khán giả bất ngờ dù đôi khi chúng khá ngớ ngẩn. The Hangover Part II về cơ bản cũng dùng y hệt các "thủ thuật" như phần đầu, ngoại trừ các cảnh hành động trở nên khó tin hơn và các câu chuyện chọc cười cũng thô lỗ hơn. Nếu chưa từng xem phần đầu, chắc chắn phần 2 của phim cũng không khiến khán giả cười được.

Phim "Transformers: Revenge of the Fallen" (Đại chiến robot: Bại binh phục hận)

Những "phần tiếp theo" tệ nhất của Hollywood 6

Tất cả các bộ phim Transformers đều đầy các chi tiết gây cười thô lỗ, đặc biệt lạm dụng phần hình ảnh gây cười, nhưng tới Transformers: Revenge of the Fallen mới đạt tới đỉnh cao của sự dễ dãi, phản cảm. Thậm chí đạo diễn Michael Bay cũng biết rằng ông không "đủ trình" để làm bùng nổ các đoạn phim nhàm chán, nhưng ông cũng khẳng định rằng mình đã cố hết sức rồi. Về cơ bản, bộ phim này cũng đáng xem, nhưng cũng hoàn toàn dễ quên.

Phim "Ocean's Twelve" (Mười hai tên cướp thế kỷ)

Những "phần tiếp theo" tệ nhất của Hollywood 7

Bộ phim này là ví dụ hoàn hảo của việc người ta đã phí phạm cả dàn diễn viên toàn các ngôi sao như thế nào. Câu chuyện của bộ phim cực kỳ chán, đặc biệt sau phần phim Ocean's Eleven khá thông minh. Phần đầu của Ocean's Twelve cũng tạm ổn, nhưng nửa sau thì hoàn toàn chẳng có điểm nhấn nào đáng kể. Ngớ ngẩn nhất là những đoạn nhân vật của Julia Robert phải "giả vờ" là Julia Roberts.

Phim "The Lost World: Jurassic Park" (Công viên kỷ Jura: Thế giới đã mất)

Những "phần tiếp theo" tệ nhất của Hollywood 8


Công viên kỷ Jura là một trong những phim hay nhất về khủng long của mọi thời đại, nhưng phần tiếp theo của nó: The Lost World: Jurassic Park thì không được như vậy. Bộ phim này không theo sát tiểu thuyết của Michael Crichton nhiều lắm, nếu nó chịu trung thành với nguyên tác thì đã không dở như vậy. Có rất nhiều cảnh khá đáng sợ trong phim này, trong khi đó, lại có đôi phần phá vỡ tất cả. Ví dụ, để chống lại một con khủng long loại vừa bay được vừa ăn thịt, một cô gái tuổi teen cố đẩy nó ra khỏi cửa sổ... bằng một cây gậy tập thể hình.

Phim "Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides" (Cướp biển Caribbean: Suối nguồn tươi trẻ)


Những "phần tiếp theo" tệ nhất của Hollywood 9


Phần đầu tiên về những tên cướp biển Caribbean của Disney rất hài hước, vui nhộn vì luôn có những cảnh hành động vui vẻ mà vẫn đã mắt, bất chấp câu chuyện có vẻ khá nghiêm túc. Tuy vậy, đến phần phim đi tìm suối nguồn tươi trẻ, nhà sản xuất dường như đã quên mất lý do tại sao các phần phim trước lại trở nên hay ho như vậy. Họ đơn giản chỉ dựa vào sự điên rồ, quái đản của thuyền trưởng Jack Sparrow (Johnny Depp) để cố gắng cứu vãn tất cả mọi thứ nhàm chán khác. Phải nói rằng phần phim này cực kỳ buồn tẻ và chẳng có chút hơi thở cuộc sống nào.

Babe: Pig in the City (Babe: Heo vào thành phố)

Những "phần tiếp theo" tệ nhất của Hollywood 10

Trước tiên, phải thừa nhận rằng Babe: Pig in the City là một bộ phim được làm rất nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ. Bộ phim này thậm chí còn có phần hình ảnh ấn tượng hơn cả phần đầu tiên, cộng thêm vào đó là một câu chuyện phim rất thú vị. Tuy vậy, thật không may mắn, với kịch bản u ám hơn phần trước, Babe trở thành một bộ phim không nên xem vì nó không phải là kiểu phim gia đình như đáng lẽ nó phải là.

Theo TTVN


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.