Những vai diễn không ngại xấu của sao Việt

Để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật, một số sao đã không ngại hy sinh luôn cả tên tuổi lẫn hình ảnh đẹp lung linh của mình.

Để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật, một số sao đã không ngại hy sinh luôn cả tên tuổi lẫn hình ảnh đẹp lung linh của mình.

Hiện nay, trào lưu ca sĩ, người mẫu, hoa hậu tham gia thử sức ở lĩnh vực nghệ thuật thứ 7 ngày càng trở nên phổ biến. Tuy hầu hết họ chỉ là những diễn viên tay ngang, nhưng không ít gương mặt trong số ấy vẫn để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ với công chúng yêu phim ảnh và may mắn có được thành công.

Mai Phương Thúy vào vai hoa hậu nghiện ngập và nhiễm HIV/AIDS

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy nhận được khá nhiều lời mời tham gia phim ảnh. Tuy nhiên, cô nàng chỉ quyết định thử sức với lĩnh vực này một lần duy nhất, đó là vai nữ chính trong bộ phim truyền hình Âm tính. Trong phim, Mai Phương Thúy vào vai Lâm Uyển Nhi, một hoa hậu gặp nhiều gian truân, bất hạnh và cuối cùng phải chết trong sự cô đơn với căn bệnh HIV/AIDS.

Lâm Uyển Nhi dựa trên một nguyên mẫu có thật ngoài đời. Nội dung phim kể về một cô gái trẻ sớm trở thành hoa hậu, nhưng cũng nhanh chóng bị cuốn vào cạm bẫy của đồng tiền, danh vọng. Từ vị trí hoa hậu, cô bị hất ra đường và trở thành gái bán hoa. Ý định bỏ nghề cave đến với Lâm Uyển Nhi, khi cô gặp một chàng trai yêu mình thực sự, song đó cũng là lúc cô cay đắng nhận ra bản thân nhiễm HIV. Quãng thời gian sau ấy, cô mang bầu, vướng vòng lao lí và cuối cùng phải chết cùng căn bệnh thế kỷ.

Nhiều fan của Mai Phương Thúy lo ngại nội dung phim sẽ ảnh hưởng đến hình tượng mà người đẹp đang xây dựng. Song trong một bài báo, cô nàng từng chia sẻ: "Thúy tham gia bộ phim này vừa là muốn thử sức mình, vừa là vì kịch bản mang đậm tính nhân văn".

Nhìn chung, đây là một vai được "đo ni đóng giày" sẵn cho Mai Phương Thúy và diễn xuất của cô trên phim cũng không quá xuất sắc, nhưng việc người đẹp dám từ bỏ hình ảnh trong sạch của một hoa hậu để đến với phim ảnh vẫn là điều rất đáng được ghi nhận.

Thùy Lâm hóa gái bao trong Kiều nữ và đại gia

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 Thùy Lâm không chỉ chứng minh được tài năng ở các đấu trường sắc đẹp, sân khấu ca nhạc mà còn cả trên màn ảnh nhỏ. Cô ghi điểm với khán giả truyền hình qua các bộ phim như: Tấm hộ chiếu vào đời, Ghen, Kiều nữ và đại gia, Tây Sơn hào kiệt...

Trong đó, Thùy Lâm để lại ấn tượng mạnh cho người xem khi vào vai Quỳnh Hoa (Kiều nữ và đại gia). Với ngoại hình xinh đẹp, cô nàng đã hoàn thành xuất sắc vai diễn chuyên đi lừa các đấng màu râu thừa tiền, hám "của lạ".

Thùy Lâm, Lý Nhã Kỳ và Ngọc Lan - bộ ba kiều nữ xinh đẹp trên phim.

Bộ phim đã nhận được sự đánh giá rất cao từ giới chuyên môn và khán giả bởi đề tài mang đậm tính thời sự. Nhân vật Quỳnh Hoa do Thùy Lâm thể hiện cũng đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc về khả năng diễn xuất của người đẹp. Hình ảnh một kiều nữ ăn chơi, mưu kế được cô nàng truyền tải một cách vừa vặn, trọn vẹn.

Nếu như vai diễn này được giao cho một diễn viên khác thì không có gì đáng bàn, song với Thùy Lâm đó lại là một sự hy sinh to lớn. Như Mai Phương Thúy, cô cũng đã chấp nhận gạt bỏ hình ảnh một hoa hậu để hoàn thành tốt nhân vật do mình đảm nhiệm, kể cả việc phải mang nhiều điều tiếng.

Phương Thanh làm gái điếm trong Hot boy nổi loạn

Phương Thanh cũng là một trong số những sao chịu hy sinh hình ảnh của mình khi "lấn sân" điện ảnh. Đến nay, nữ ca sĩ này đã sở hữu khá nhiều những vai diễn, những số phận đa dạng khác nhau.

Năm 2011, Phương Thanh vào vai Hạnh trong bộ phim điện ảnh Hot boy nổi loạn của ĐD Vũ Ngọc Đãng. Chị Chanh đã thể hiện rất đạt hình ảnh một cô gái đứng đường, sống dưới đáy xã hội với nhiều ê chề và tủi nhục, nhưng thấp thoáng đâu đấy trong tâm hồn cô vẫn có những phẩm chất đáng quý.

Sự lao động nghệ thuật nghiêm túc, cộng với những cố gắng, nỗ lực không ngừng đã giúp Phương Thanh gặt hái được "trái ngọt". Với vai diễn này, nữ ca sĩ của bản hit Trống vắng đình đám một thời đã tỏa sáng ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại LHP Việt Nam 17. Trước đó, vào năm 2007, cô đã một lần nhận được giải thưởng này tại lễ trao giải Cánh diều vàng nhờ vai thầy bói trong phim Nụ hôn thần chết.

Hiện tại, con đường điện ảnh cũng đang rộng mở với Phương Thanh khi chị liên tục nhận được rất nhiều lời mời từ các đạo diễn. Phương Thanh cũng bật mí thêm rằng năm nay chị sẽ cùng Minh Hằng tham gia Vừa đi vừa khóc và vai một bà trùm mafia trong bộ phim giấu tên nữa.

"Người đẹp dao kéo" Phi Thanh Vân hóa thân xấu xí

Nếu Mai Phương Thúy, Thùy Lâm và Phương Thanh từng phải gạt bỏ tên tuổi vì vai diễn, thì Phi Thanh Vân lại chấp nhận hy sinh ngoại hình của mình để biến thành một cô bác sĩ vô cùng xấu xí với ước mơ trở nên hoàn hảo trong bộ phim truyền hình Thẩm mỹ viện.

Vai diễn bác sĩ Ái Lan của Phi Thanh Vân trong phim khiến nhiều người phải giật mình, bởi tạo hình... kém xinh. Để diễn tả thành công phần ngoài hình nhân vật, cô từng trực tiếp cùng các chuyên gia trang điểm "nghiên cứu" cách tạo ra chiếc mũi to tướng bằng keo và bột thẩm mỹ. Bên cạnh đó, giọng ca Da nâu còn nhờ nha sĩ "thửa riêng" cho một hàm răng hô. Không những thế, Phi Thanh Vân còn cô gắng độn thêm rất nhiều vải bên trong quần áo.

Tạo hình nhân vật xấu xí trong phim khác xa với hình ảnh đời thường của Phi Thanh Vân.

Ngoài phần hình ảnh xấu xí, số phận của Phi Thanh Vân trong phim cũng chua chát không kém. Ban đầu, bác sĩ Ái Lan là một người dễ thương, sống an phận, nhưng từ khi được chồng dồn hết tiền vào sửa sắc đẹp thì cô trở nên mưu mô và đầy tham vọng. Với mong muốn được làm bà chủ bệnh viện chuyên về thẩm mỹ, Ái Lan đã quyết tâm chinh phục cho bằng được đại gia Thành Đạt. Mưu đồ không thành, cô cặp với một đại gia khác để mở thẩm mỹ viện rồi bị đánh ghen và trở nên tàn phế.

Vai diễn ấn tượng trên đã phần nào chứng tỏ ước muốn chinh phục khán giả ở lĩnh vực phim ảnh của cô nàng ca sĩ - người mẫu. Sự nỗ lực, hy sinh hết mình cho nhân vật của Phi Thanh Vân là điều không phải một diễn viên nào cũng làm được.

Đinh Ngọc Diệp "thiểu năng trí tuệ" trong Lửa Phật

Xuất thân là một người mẫu, song Đinh Ngọc Diệp lại tỏa sáng hơn khi "bén duyên" cùng phim ảnh. Sau gần 8 năm gắn bó với nghiệp diễn, cô nàng đã để lại nhiều dấu ấn tốt trong lòng công chúng qua hàng loạt phim như: Anh chỉ có mình em, Hoa dã quỳ, Mưa thủy tinh, Bóng ma học đường, Cô dâu đại chiến, Giữa hai thế giới...

2013 hứa hẹn sẽ là một năm bùng nổ nữa của Đinh Ngọc Diệp, khi cô nhận lời tham gia bộ phim điện ảnh Lửa Phật do Dustin Nguyễn làm đạo diễn. Trong phim, hoa khôi Tây Đô 2004 vào vai một cô gái khờ khạo, ngốc nghếch và có xuất thân bí ẩn. Với vai Vân, Đinh Ngọc Diệp đã lột xác hoàn toàn từ một diễn viên xinh đẹp, trang điểm cầu kỳ thành một cô gái ngốc nghếch nhưng khá đáng yêu với mái tóc ngắn rối tung, gương mặt lấm lem bùn đất và trang phục đậm chất "hoang dại".

Trước khi bộ phim bấm máy, Đinh Ngọc Diệp cũng dành không ít thời gian để nghiên cứu về tính cách của nhân vật bị thiểu năng trí tuệ cũng như khiếm khuyết về giọng nói, để có thể hiểu hơn về tình cảm và đời sống nội tâm của họ.

Vì phim chưa công chiếu, nên rất khó để nhận xét, đánh giá khả năng diễn xuất của cô nàng. Tuy nhiên với việc hy sinh làm xấu ngoại hình cho vai diễn của mình được thuyết phục hơn cũng đủ giúp Đinh Ngọc Diệp sở hữu trước một điểm cộng từ khán giả.

Theo Tiin



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.