Cảnh lọ đựng bào thai "Người phán xử" bị chỉ trích rùng rợn: Bảo Thanh lên tiếng!

Ngoài chia sẻ về cảnh phim khiến người xem thấy rùng rợn, Bảo Thanh còn tiết lộ số phận của cô gái đáng thương - Mỹ Hạnh.

Ngoài chia sẻ về cảnh phim khiến người xem thấy rùng rợn, Bảo Thanh còn tiết lộ số phận của cô gái đáng thương - Mỹ Hạnh.

Người phán xử hiện đang là phim ăn khách nhất hiện nay. Ngoài tuyến nhân vật chính là ông trùm Phan Quân, Lê Thành, Lương Bổng, Phan Hải... thì những nhân vật phụ cũng gây ấn tượng cho người xem.

Đặc biệt là nhân vật Mỹ Hạnh do Bảo Thanh thủ vai. Mỹ Hạnh được coi là cô gái bất hạnh nhất trong phim.

Cô là trẻ mồ côi được ông trùm Phan Quân nuôi nhưng lại sống cùng 2 người anh độc ác là Tuấn và Tú. Cuộc đời Mỹ Hạnh liên tục phải hứng chịu những bi kịch như bị cưỡng hiếp, sàm sỡ... Và khi có con với người mình yêu - Lê Thành thì cô lại bị người yêu mình là Phúc Hô ép phá thai.

Và cảnh Phúc Hô sử dụng bình đựng thai nhi để trả thù Lê Thành ở tập 44 của Người phán xửđang khiến dư luận chỉ trích vì yếu tố rùng rợn.

Trong cuộc trò chuyện với Bảo Thanh, cô đã chia sẻ rất nhiều về nhân vật Mỹ Hạnh của mình và cảm giác ám ảnh khi đóng phân đoạn phải từ bỏ đứa trẻ trong bụng.

Cảnh lọ đựng bào thai Người phán xử bị chỉ trích rùng rợn: Bảo Thanh lên tiếng! - Ảnh 1.

Vai diễn của Bảo Thanh trong Người phán xử có số phận rất éo le.

"Ngày quay "dã man" nhất là ở biệt thự của Phúc Hô"

- Mỹ Hạnh trong Người phán xử được cho là cô gái "bất hạnh", đen đủi nhất phim. Lý do vì sao Bảo Thanh lại đồng ý nhận một vai diễn có số phận éo le như vậy?

Ban đầu, tôi được mời vào vai Bích Ngọc chứ không phải Mỹ Hạnh. Nhưng sau khi ekip sản xuất bàn bạc lại thì nói là muốn tôi vào vai Mỹ Hạnh vì đây là vai diễn tuy xuất hiện ít nhưng lại có diễn biến tâm lý khá nặng.

Hoặc cũng có thể là vì lý do nào đó thì mình không biết. Nhưng sau khi nghe giám đốc VFC nói vậy, tôi cũng chẳng suy nghĩ gì mà nhận lời luôn. Tôi vốn dĩ cũng thích những vai diễn có diễn biến tâm lý phức tạp và bất ngờ, nhiều màu sắc.

- Để hóa thân thành một Mỹ Hạnh khốn khổ như trong phim, bị cưỡng hiếp, bị sàm sỡ... Bảo Thanh lấy chất liệu, cảm xúc từ đâu để nhập vai?

Tôi lấy cảm xúc từ ngay chính nhân vật trong kịch bản. Đôi khi với một vai diễn khác quá xa với mình thì tôi thường phác hoạ nhân vật dựa trên hoàn cảnh xuất thân, mục đích tồn tại của họ trong chính kịch bản để xây dựng tính cách xuyên suốt.

- Vai diễn này có khiến Bảo Thanh bị ám ảnh không và cảnh quay nào khiến chị không thể quên?

Không thể nói là cảnh quay mà phải nói là ngày quay dã man và ám ảnh nhất chính là ngày quay ở bối cảnh căn biệt thự của Phúc Hô.

Hôm trước Minh Vân (do Bảo Thanh thủ vai) của phim Sống chung với mẹ chồng vừa bị đánh bầm dập, khóc lóc tơi tả nguyên một ngày thì hôm sau sang đoàn Người Phán Xử - Mỹ Hạnh lại tiếp tục bị Phúc Hô đánh, bị tóm tóc, bóp cổ, khóc lóc, gào thét nguyên một ngày nữa.

Ngày hôm đó quay xong tôi gần như kiệt sức vì phải liên tiếp hoá thân vào 2 nhân vật cùng cực trong 2 ngày liền. Về đến nhà đầu óc quay cuồng, mắt sưng húp như quả mận, mặt mũi bơ phờ ... quả thật làm nghề này đôi khi có những giây phút chả thấy dễ chịu tí nào cả.

- Nhiều người cho rằng nhân vật Mỹ Hạnh của Bảo Thanh bị cường điệu hóa vì một cô gái sống trong "ổ" giang hồ từ nhỏ và có 2 người anh độc ác như vậy nhưng lại rất ngây thơ, luộn tự trách móc bản thân mà bỏ qua tội ác của người khác. Bảo Thanh nghĩ sao về nhận định trên?

Kịch bản chuyển thể từ kịch bản gốc của Isarel nên nhân vật đôi khi cũng không được giải thích rõ ràng về xuất thân. Điều này thì ai xem phim nước ngoài nhiều đặc biệt là phim Mỹ cũng sẽ nhận thấy.

Tuy nhiên mỗi nhân vật lại có một tính cách khác nhau, cũng như mỗi một tên giang hồ trong Người phán xử lại có cách giết người không giống nhau. Mỹ hạnh xuất hiện ít nhưng luôn là mấu chốt của những vấn đề liên quan đến Lê Thành và hai anh em Tuấn, Tú.

Thành ra cô này vô hình chung toàn dính líu đến chuyện giang hồ mặc dù không muốn. Tôi không rõ lắm về giới giang hồ nhưng tôi nghĩ, đâm chém lừa lọc nhau nhiều quá thì cũng phải có một cô yên bình như Mỹ Hạnh cho mạch phim đỡ căng thẳng. Mặc dù số phận của cô Hạnh chẳng yên bình chút nào.

Cảnh lọ đựng bào thai Người phán xử bị chỉ trích rùng rợn: Bảo Thanh lên tiếng! - Ảnh 2.

"Cô ấy tên Mỹ Hạnh nhưng có cái kết rất bất hạnh"

- Ở tập mới nhất vừa phát sóng, Mỹ Hạnh bị Phúc Hô ép bỏ đứa con, khi đóng cảnh này cảm xúc của Bảo Thanh như thế nào?

Cảnh đó chỉ dừng lại ở việc Hạnh hét lên đau đớn và bất lực. Nó cũng là một phân đoạn nằm trong ngày quay duy nhất tại căn biệt thự của Phúc Hô nên tôi chỉ nghĩ rằng, chẳng có gì đau đớn bằng việc bị mất con. Cứ vậy là khóc, là hét, là giẫy giụa thôi.

Anh diễn viên đóng vai tay chân của Phúc Hô hôm đó cũng rất mạnh tay, vì tôi có nói với anh ấy rằng: "Em sẽ giãy dụa và đạp rất mạnh nên anh có giữ em lại thì anh cứ làm thật. Để tạo tính chân thật cho cảnh quay".

Cuối cùng không biết tay anh ấy có bị chuột rút vì phải lên gân hay không chứ xương sườn của tôi được phen bầm dập.

- Cảnh Mỹ Hạnh bị người yêu mình bắt phá thai đã khiến nhiều khán giả xót thương và bức xúc. Nhưng việc Phúc Hô còn sử dụng đứa bé để trả thù đang nhận phải nhiều chỉ trích từ dư luận. Họ cho rằng việc quay lọ bào thai trên sóng truyền hình rất phản cảm và nhẫn tâm. Bảo Thanh có ý kiến gì không?

Chắc phải có lý do nào đó thì đạo diễn mới đưa cảnh quay đó vào. Nên tôi không bình luận gì.

Cảnh lọ đựng bào thai Người phán xử bị chỉ trích rùng rợn: Bảo Thanh lên tiếng! - Ảnh 3.

Cảnh lọ bào thai rùng rợn trong phim Người phán xử.

- Sau tập mới phát sóng, nhiều khán giả tò mò về số phận của Mỹ Hạnh. Họ mong cô gái đó sẽ có một kết thúc tươi sáng hơn. Bảo Thanh có thể bật mí một chút không?

Cô ấy tên là Mỹ Hạnh nhưng lại có một cái kết khá bất hạnh.

- Năm 2017 có lẽ là năm thành công rực rỡ nhất của Bảo Thanh sau nhiều năm tham gia nghệ thuật khi có tới tận 2 vai diễn ăn khách và đã nhanh chóng tậu được nhà lầu, xe hơi…

Xe hơi tôi mua lâu rồi. Nhà riêng thì bây giờ mới có. Tôi phải cảm ơn giám đốc VFC là anh Đỗ Thanh Hải và đạo diễn Vũ Trường Khoa rất nhiều vì đã tin tưởng giao cho tôi vai Minh Vân trong Sống chung với mẹ chồng.

Nhờ nó đã làm cho con đường nghệ thuật của tôi có một sự thay đổi lớn và giúp tôi có những bước đi tự tin hơn trong tương lai. Và đặc biệt cảm ơn anh Đỗ Thanh Hải rất nhiều vì lại tiếp tục tin tưởng trao cho tôi đảm nhận vai diễn mà anh ấy nói là "nặng" trong Người phán xử.

Rõ ràng khi đã nhận được lòng tin của ai đó thì bản thân tôi cũng phải cố gắng dốc lòng để hoàn thành tốt vai diễn của mình.

Tôi cũng muốn cảm ơn khán giả, những người đã luôn đồng hành, tin tưởng, yêu thương và ủng hộ tôi trong suốt quãng thời gian qua.

- Nhưng cũng có tin đồn là "bỗng dưng" thành sao nên Bảo Thanh rất chảnh đấy?

Tin đồn thì mãi chì là tin đồn thôi, tôi vẫn hoà đồng và vui tính như bản tính vốn có.

- Vậy Bảo Thanh có thể chia sẻ kế hoạch sắp tới của mình được không?

Thanh sẽ vào Sài Gòn làm phim truyền hình. Và tiếp tục mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị khán giả!

Theo Trí thức trẻ


Người phán xử

Bảo Thanh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.