Đồng nghiệp thương tiếc đạo diễn 'Ván bài lật ngửa'

Tin đạo diễn Lê Hoàng Hoa qua đời tối 30/7 nhanh chóng lan truyền trên khắp các trang mạng trong ngày hôm qua.

Tin đạo diễn Lê Hoàng Hoa qua đời tối 30/7 nhanh chóng lan truyền trên khắp các trang mạng trong ngày hôm qua.

Tuy không quá bất ngờ nhưng những người thân, bạn bè ông đều bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi của một con người tài hoa. Rưng rưng khi được hỏi chuyện, diễn viên Hai Nhất cho biết ông nhận tin này khi mở mạng coi tin tức theo thói quen mỗi buổi sáng.  

Tiếc thương một nghệ sĩ lớn 

“Tôi đã từng trải qua nỗi mất mát những người thân yêu nhất, trước đây là đạo diễn Hồng Sến, giờ lại đến Lê Hoàng Hoa, từng người một cứ lần lượt bỏ mình mà đi thế này…”, người diễn viên già trầm ngâm. Từng có thời gian làm việc chung với Lê Hoàng Hoa ở hãng phim Giải Phóng, ông Bảy Xoài trong Những đứa con biệt động Sài Gòn nhận xét, nền điện ảnh Việt Nam sẽ khó có vị đạo diễn nào giỏi về chuyên môn cũng như được đào tạo bài bản như Lê Hoàng Hoa nữa.  

Với đạo diễn Lê Cung Bắc, ông khá bất ngờ trước tin Lê Hoàng Hoa qua đời, bởi dù đã ở tuổi 80, lại mắc bệnh tiểu đường nhưng sức khỏe của đạo diễn Lê Hoàng Hoa là tương đối ổn định. Ông vẫn ăn uống, làm việc điều độ, thậm chí còn đang bắt tay vào thực hiện một dự án mới. Chuyện xấu chỉ xảy ra từ sau cú ngã bất ngờ vì vấp phải dây điện hôm 25/7. Lê Hoàng Hoa được đưa vào một bệnh viện gần nhà và được tiến hành phẫu thuật. Nhưng vì tuổi cao, lại thêm bệnh tiểu đường vốn rất kỵ các cuộc phẫu thuật nên ông nhanh chóng rơi vào hôn mê trước khi được chuyển sang bệnh viện 115. Luôn ở bên bạn những ngày cuối đời, Lê Cung Bắc xúc động kể, khi con gái đạo diễn Lê Hoàng Hoa từ London về sáng 30/7 và ngồi nói chuyện với cha bên giường bệnh, dù ông không còn nói được nhưng nước mắt ông vẫn chảy. 




Không giấu được vẻ thương tiếc, Lê Cung Bắc ngậm ngùi: “Nếu mà không ra đi nhanh như vậy thì ông ấy còn đóng góp được nhiều cho nền điện ảnh Việt Nam. Ông qua đời bỏ lại những dự án còn đang dang dở. Có một hãng phim mấy lần mời ông hợp tác và dự án đã hoàn tất giai đoạn phân cảnh”. Rồi đạo diễn Lê Cung Bắc vẫn chưa nguôi: “Mấy người bạn bác sĩ của tôi nói, giá như không tiến hành phẫu thuật mà chỉ cố định xương khớp lại thì có khi mọi chuyện cũng đã khác”. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã an bài. Vị đạo diễn già giờ đây chỉ còn có thể đành lòng đưa tiễn một “người bạn quý”, người mà ông luôn ngưỡng mộ ở cả tài năng và nhiệt huyết với nghề nghiệp, với bạn bè. 

Đang có mặt tại Lào để làm phim, nhà biên kịch Châu Thổ tỏ ra thảng thốt khi nghe tin cựu đồng nghiệp qua đời. Thời gian làm việc chung với đạo diễn Lê Hoàng Hoa tại hãng phim Giải Phóng không nhiều, nhưng vị giám đốc hãng Senafilm cho biết luôn ngưỡng mộ tài năng của ông. “Ông là một nghệ sĩ lớn của điện ảnh Việt Nam. Ở ông hội tụ đầy đủ mọi yếu tố: tài năng, được đào tạo bài bản, và cả tác phong làm việc nghiêm túc, hiệu quả”. Bà Châu Thổ rất tiếc vì không thể về Việt Nam đưa tiễn vị tiền bối mình luôn kính trọng. 

Khó tính để hoàn hảo 

Đạo diễn Lê Hoàng Hoa ra đi để lại một sự nghiệp đồ sộ với nhiều tác phẩm gây tiếng vang như Con ma nhà họ Hứa, Gác chuông nhà thờ, Điệu ru nước mắt, Vết thù trên lưng ngựa hoang... (trước 1975) và Ván bài lật ngửa, Đằng sau một số phận, Vĩnh biệt mùa hè, Tình nhỏ làm sao quên, Vĩnh biệt Cali, Lệnh truy nã, Tây Sơn hiệp khách... (sau 1975). Đặc biệt, bộ phim Ván bài lật ngửa được nhiều nhà phê bình đánh giá là đỉnh cao của điện ảnh Việt. Những thành công đó là kết quả của 7 năm theo học điện ảnh tại California (Mỹ) cộng với tài năng và sự kỹ tính, khắt khe đôi khi đến mức cực đoan vốn có trong con người ông.

Diễn viên Hai Nhất kể, có lần đi cùng ông chọn cảnh làm phim ở Đà Lạt. Khi đi qua một đoạn đường có nhiều cảnh đẹp, Lê Hoàng Hoa nói tài xế đi chậm lại để ông có thể ngắm kỹ. Người tài xế vẫn tuy có giảm tốc độ nhưng vẫn còn nhanh, đạo diễn Lê Hoàng Hoa đã yêu cầu dừng xe, bước xuống quát cho một trận rồi đuổi về. “Tính ông ấy là vậy. Trong công việc, ông ấy nóng tính, khó tính và cực kỳ kỹ tính”, Hai Nhất nói. Tuy vậy, ông cho rằng đạo diễn Lê Hoàng Hoa ngoài đời lại khá hài hước. Hai người gặp nhau hàn huyên mỗi khi Lê Hoàng Hoa về nước (ông vẫn hay đi về giữa Ba Lan và Việt Nam). Nói về cái chết của bạn, Hai Nhất chia sẻ: “Cũng không quá bất ngờ bởi ông ấy tuổi đã cao, lại bị bệnh tiểu đường từ lâu. Nhưng tôi bất ngờ khi biết ông ấy mất ở Việt Nam. Tôi vẫn nghĩ ông ấy đang ở Ba Lan cơ”.

Theo Đất Việt


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.