Giám khảo tức giận với màn giả gái của thí sinh Got Talent

Thành Lộc và Thúy Hạnh bức xúc khi thí sinh Hoàng Duy Dũng giả gái, uốn éo cợt nhả.

Thành Lộc và Thúy Hạnh bức xúc khi thí sinh Hoàng Duy Dũng giả gái, uốn éo cợt nhả.

Trong vòng loại sân khấu Vietnam's Got Talent mùa thứ hai, thí sinh Hoàng Duy Dũng gây chú ý khi xuất hiện với trang phục áo dài và trang điểm lòe loẹt như phụ nữ. Vừa bước ra sân khấu, anh chàng giả gái này đã khiến nhạc sĩ Huy Tuấn phải trợn tròn mắt kinh ngạc khi vừa uốn éo vừa cất lời chào bằng giọng nhão nhoẹt: "Em chào anh Huy Tuấn. Sao anh không chào em?".

Thí sinh Hoàng Duy Dũng ra sân khấu trong bộ dạng ẻo lả và thái độ đùa giỡn, thiếu nghiêm túc.

Tự giới thiệu về mình, nam thí sinh xưng tên là Hoàng Thị Mai Hương, năm nay 28 tuổi và ở "Hoa Thanh Quế" (tức quê Thanh Hóa). Sau khi khiến cả giám khảo và khán giả cười ngặt nghẽo với kiểu nói lái và những động tác ẻo lả của mình, "Mai Hương" cho biết sẽ biểu diễn tiết mục có tên gọi rất kêu là: khẩu thuật đàn bầu. Ngồi trên ghế, anh dùng tay làm động tác như đang gảy đàn bầu còn miệng phát ra âm thanh mô phỏng tiếng của loại nhạc cụ này, tấu lên khúc nhạc ru con khá ấn tượng. Kết thúc màn biểu diễn, nam thí sinh còn giả tiếng trẻ khóc oa oa để minh họa cho tiết mục của mình.

Nếu chỉ dừng ở đó thì chàng sinh viên 22 tuổi đã phần nào chiếm được cảm tình của khán giả bằng khả năng diễn xuất hài hước và giả tiếng nhạc cụ khá đặc sắc. Tuy nhiên anh bị sa đà vào chiêu giả gái quá sâu khiến khán giả và giám khảo đều thấy phản cảm. Trong phần trò chuyện với giám khảo, nam thí sinh tiếp tục cợt nhả, "ghẹo" nhạc sĩ Huy Tuấn: "Anh Tuấn nói gì với em đi...". Để đáp lại, vị giám khảo nổi tiếng khó tính cũng dùng giọng eo éo của phụ nữ hỏi lại giới tính của thí sinh này nhưng được trả lời là "bây giờ nhìn em như thế nào thì em là thế đó ạ". Đến lúc này, cả ba giám khảo không còn cười được nữa mà cùng nghiêm mặt để kết thúc màn đùa giỡn quá lố của thí sinh giả gái.

Thúy Hạnh yêu cầu thí sinh phải nghiêm túc và thay trang phục cho đúng giới tính của mình để các giám khảo cho nhận xét. Chia sẻ cảm xúc của mình, cựu người mẫu cho biết chị rất thất vọng với hình ảnh và những cử chỉ đùa giỡn thái quá của Duy Dũng. Nghệ sĩ Thành Lộc thì bày tỏ: "Tôi là tôi tức giận đó. Vì tôi là một diễn viên và tôi cũng thường xuyên đóng các nhân vật nữ, tôi cảm thấy nghề nghiệp của mình bị xúc phạm. Bạn ấy tạo hình xấu quá. Cái kiểu ưỡn ẹo tạo hình tạo dáng như vậy là một kiểu gây cười tôi không ưng".

Sau khi đã lột bỏ mái tóc giả, tẩy trang và thay trang phục của nam giới, Hoàng Duy Dũng trở lại sân khấu với lời xin lỗi và tiếp tục biểu diễn tài đánh đàn bầu bằng miệng qua ca khúc Trống cơm. Giám khảo Thúy Hạnh và Huy Tuấn dành cho anh những lời khen ngợi còn nghệ sĩ Thành Lộc cho rằng, "tiếng đàn bầu" của anh nghe vẫn giống hơi người hơn là nhạc cụ. Với 2 sự đồng ý từ ban giám khảo, anh chàng giả gái nhận được cơ hội đi tiếp vào vòng trong.

Sau khi bị giám khảo Thúy Hạnh phê bình, chàng sinh viên quê Thanh Hóa mới thay trang phục và biểu diễn lại tiết mục của mình.

Sau khi bị giám khảo Thúy Hạnh phê bình, chàng sinh viên

Trong tập 2 của vòng loại sân khấu phát sóng vào tối 9/12, khán giả cũng ấn tượng với màn trình diễn popping của anh thợ cắt tóc Nguyễn Công Đạt. Chàng trai 21 tuổi đã khéo léo lợi dụng những đặc điểm tưởng như bất lợi của cơ thể mình như vóc dáng gầy gò, tay chân dài lều nghều để tạo nên một màn trình diễn đặc sắc. Dù mới học nhảy 2 năm nhưng động tác của anh điêu luyện và bắt mắt không kém những vũ công chuyên nghiệp. Tiết mục của Công Đạt khiến cả 3 giám khảo đều hào hứng, phấn khích. Tài năng của anh gợi nhớ hai thí sinh từng lọt vào chung kết Vietnam's Got Talent mùa đầu tiên là Dương Mạnh Hòa và Nguyễn Trường Giang.

Thí sinh Dương Quyết Thắng thì mang tới câu chuyện về nghị lực sống của người khuyết tật. Bị cụt cả hai tay sau một tai nạn lao động nhưng chàng trai 24 tuổi, quê ở Hà Tĩnh vẫn thể hiện phong thái lạc quan và tràn đầy tự tin vào cuộc sống. Anh dùng hai khuỷu tay tự chơi đàn organ và hát ca khúc tự sáng tác, kể lại hoàn cảnh éo le của mình. Giọng hát và khả năng chơi đàn của Quyết Thắng không có gì đặc biệt nhưng tiết mục cảm động của anh khiến nhiều khán giả và cả MC Thanh Bạch phải rơi nước mắt. Cả ba giám khảo đều dành cho anh cơ hội được đi tiếp vào bán kết.

Chia sẻ về mình, Dương Quyết Thắng cho biết, viết nhạc và chơi nhạc là một cách giúp anh giải tỏa nỗi buồn trong cuộc sống và xem như một cứu cánh cho cuộc đời mình. Thắng từng học nhạc trong nhà thờ khi còn nhỏ nhưng không có điều kiện để rèn luyện bài bản. Gia đình làm nông nghiệp nên ngoài thời gian phụ giúp việc đồng áng, chàng trai này tự tìm tòi, học hỏi về âm nhạc để thỏa mãn đam mê của mình. Tai nạn không may xảy ra với anh sau khi thi đại học 1 tuần. Trong một lần đi hát phục vụ đám cưới để kiếm thêm thu nhập, Thắng bị điện cao thế giật và phải phẫu thuật cắt bỏ đôi tay. Gặp khó khăn gấp nhiều lần những người bình thường khi tập đàn nhưng hình ảnh Lưu Vỹ - một chàng trai không tay chơi đàn bằng chân đã làm hàng triệu khán giả xúc động trong phiên bản Got Talent của Trung Quốc đã trở thành nguồn động viên to lớn giúp Thắng nỗ lực vượt qua nghịch cảnh. Anh không còn cảm thấy tủi thân, mặc cảm mà trở nên lạc quan, hài hước và thích đem niềm vui đến cho bản thân cũng như những người kém may mắn khác.

Thí sinh Dương Quyết Thắng dùng hai khuỷu tay chơi đàn organ và thể hiện ca khúc tự sáng tác.

Cũng như ở mùa đầu tiên, ở vòng loại sân khấu, các giám khảo Vietnam's Got Talent chấm khá lỏng tay. Tiết mục nhảy hip hop của nhóm 33 cụ bà trong độ tuổi từ 51 đến 80, thí sinh Lương Thị Ngọc Diệp đến từ Quảng Ninh biểu diễn ca hát... chưa có gì đặc sắc nhưng vẫn được trao vé đi tiếp vào vòng trong. Màn nhảy popping của Nguyễn Khắc Linh và Phạm Tuấn Linh mắc lỗi chệch nhạc, bản thân hai thí sinh chưa hài lòng với phần thể hiện của mình nhưng các giám khảo vẫn khen ngợi hết lời.

Tương tự như vậy, tiết mục chơi đàn guitar của hai chị em Đoàn Thị Mỹ Hạnh (9 tuổi) và Đoàn Thị Mỹ Duyên (14 tuổi) mới chỉ dừng ở mức thể hiện được một chút năng khiếu sử dụng nhạc cụ chứ chưa thực sự lôi cuốn được khán giả. Còn ý tưởng dàn dựng bài nhảy hip hop trên nền nhạc ca khúc dân ca Lý ngựa ô của nhóm Thợ Săn đến từ Hải Phòng cũng khá thú vị. Tuy nhiên, đây không phải tiết mục hoàn toàn mới mẻ với khán giả. Bởi trong mùa đầu tiên, đôi quán quân Đăng Quân và Bảo Ngọc ở độ tuổi thiếu nhi đã có những màn biểu diễn ấn tượng hơn nhiều.

Như vậy, trong hai tập đầu phát sóng, chương trình Tìm kiếm Tài năng Việt 2012 chưa xuất hiện tài năng thực sự gây sốt mà mới chỉ dừng lại ở những màn biểu diễn suôn sẻ, tạm được. Những tiết mục gây chú ý chủ yếu là các chiêu trò hài hước do thí sinh và MC mang tới để khuấy động sân khấu. Khán giả vẫn chờ đợi ở các tập sau, chương trình sẽ phát hiện được những thí sinh xuất sắc để trao vé vào tranh tài ở bán kết.



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.