Hóa ra đây là cái kết ‘Người phán xử’ dành cho “Sống chung với mẹ chồng’

Phần hai của phiên phán xử mẹ chồng – nàng dâu tiếp tục lên sóng với những câu thoại hài hước và bá đạo.

Phần hai của phiên phán xử mẹ chồng – nàng dâu tiếp tục lên sóng với những câu thoại hài hước và bá đạo.

Tiếp nối phần một vô cùng hài hước và sáng tạo, phần hai của “Sống chung với… người phán xử đã lên sóng với những diễn biến căng thẳng trong phòng phán xử. Không phụ lòng trông đợi của khán giả, phiên xử mẹ chồng - nàng dâu của ông trùm Phan Quân vẫn đầy những câu thoại bá đạo, khiến người xem vừa xem vừa cười ngất.


Trong lúc đang cãi nhau hăng máu với mẹ chồng, Vân không đọ lại được với mẹ chồng liền gọi thất thanh gọi “bác Quân” khiến Phan Quân phải giật mình hả một tiếng. Những tưởng Vân sẽ cầu cứu người phán xử, ai ngờ cô đề nghị bác Quân bật điều hòa vì nóng quá.

Lương Bổng thông báo: “Anh ơi nhà mình từ trước đến nay không lắp điều hòa”. Phan Quân liền đáp lời đanh thép: “Điều hòa là thứ duy nhất tồn tại trong căn phòng này, còn tất cả những cái khác, có hay không có không quan trọng”. Lương Bổng nghe xong tuân lệnh, thưa rằng ngày mai sẽ cho lắp điều hòa ngay.

“Trong phiên tòa này tôi sẽ xét xử để cho tất cả mọi người đều cảm thấy thoải mái, kể cả khi chúng ta không thuộc về nhau” - Lẽ nào Phan Quân lại là fan của sếp Tùng?

Ông trùm ném dao khiến cả mẹ chồng và nàng dâu đều run sợ. Ném dao xong Phan Quân nói: “Ta chỉ để đây và không nói gì” nhưng thực ra vẫn… nói tiếp: “Khi tình yêu đã hết, cuộc sống không còn hạnh phúc, tôi tán thành việc ly hôn giải thoát cho nhau. Nhưng việc mẹ chồng, nàng dâu đã làm tổn thương nhau, bị mạng xã hội chỉ trích cho nên mỗi người trong một tuần phải viết 10 status xin lỗi đăng lên facebook, để chế độ công khai comment”.

Vân là người phản đối đầu tiên, cô cho rằng mình không sai nên không việc gì phải xin lỗi. Bà Phương nghe thấy thế liền tiếp lời ngay: “Đấy ông thấy chưa đến người phán xử chị ấy còn không sợ nữa là sợ mẹ chồng”. Nói xong câu đó, mẹ chồng - nàng dâu lại cãi nhau như chưa hề có cuộc phán xử trước đó. Lương Bổng phải mang dao ra, dọa đâm vào tay Vân thì mọi chuyện mới êm thấm: Vân sợ xanh mặt còn bà Phương đau tim ngất luôn.

Kết thúc phiên tòa, Thanh bỗng dưng lên tiếng, hỏi một câu chốt hạ: “Lê Thành là con bác hay con bác Chột ạ?” Chưa để Phan Quân trả lời, ba mẹ con bà Phương lại bắt đầu cuộc khẩu chiến, xem Lê Thanh đích thực là con ai. Phan Quân oai hùng ở đâu không biết chứ trong phòng phán xử cùng mẹ con bà Phương và Vân bỗng nhiên trở nên yếu đuối và bất lực lạ thường.


“Con dâu” Bảo Thanh đã thực hiện phán quyết!

Với sự kết hợp “vô tiền khoáng hậu” trong lịch sử những phim truyền hình Việt như thế này, “Sống chung với… người phán xử” đã đem đến cho người xem những giây phút rất sảng khoái và thú vị. Hiện cả hai bộ phim Người phán xửSống chung với mẹ chồng đang đi đến hồi kết và khán giả đang rất chờ mong những cái kết hậu. Cùng đón chờ Người phán xửSống chung với mẹ chồng sẽ được phát sóng tuần này trên VTV3 và VTV1.

Theo Saostar


sống chung với mẹ chồng

Người phán xử


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.