- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Khán giả xót xa, cầu mong một cái kết khác cho bà Nga ‘béo’ trong ‘Thương ngày nắng về’
Trailer tập 51 “Thương ngày nắng về” hé lộ tình tiết bà Nga (NSƯT Thanh Quý) lúc nhớ lúc quên khiến nhiều khán giả xót xa, không thể kìm được nước mắt.
Bộ phim “Thương ngày nắng về” đang dần đi tới hồi kết và những nút thắt dần được tháo gỡ. Câu chuyện của từng nhân vật và những cái kết được dự đoán cũng khiến khán giả khá hài lòng. Tuy nhiên, trailer tập 51 lại dấy lên nhiều tranh cãi xoay quanh tình tiết bà Nga “béo” (NSƯT Thanh Quý) bị mắc suy giảm trí nhớ, lúc nhớ lúc quên.
Cụ thể, trong tình huống tới lớp đón bé So ở trường, bà Nga đột nhiên không thể gọi tên cháu mình. Sau đó, bà nhầm lẫn So là con trai của Đức (Hồng Đăng) và Trang (Huyền Lizzie) khiến cậu bé phải nhắc bà: “Ơ bà. Con là con của mẹ Khánh mà”.
Lúc này, bà Nga không khỏi giật mình và có phần lúng túng cho rằng mình đã nhầm. Những biểu hiện, cử chỉ của bà Nga khiến nhiều khán giả không khỏi xót xa. Nhiều người lo ngại, bà Nga sẽ có một cái kết đau lòng theo như nguyên tác “Mother Of Mine”. Theo đó, đến cuối đời, bà Nga sẽ mắc căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối và chỉ còn có thể sống được thêm 3 tháng nữa. Cuối cùng, bà ra đi trong giấc ngủ và trong vòng tay của ba cô con gái.
Cái kết đau lòng trong phiên bản gốc có tên “Mother Of Mine”.
Thế nên, tình tiết bà Nga bị suy giảm trí nhớ trở thành đề tài bàn tán với người xem. Trên Fanpage giới thiệu phim, nhiều khán giả để lại bình luận bày tỏ sự cảm thương với số phận của bà Nga và mong muốn nhân vật này sẽ có một cái kết viên mãn.
“Thương mẹ Nga quá, cả đời tần tảo nuôi con, nuôi em, giờ sắp tới lúc an nhàn thì lại lúc nhớ lúc quên”; “Thương mẹ Nga, mong đạo diễn bẻ lái đừng như phiên bản Hàn Quốc”; “Thương nhất mẹ Nga, chỉ mong đừng có cái kết cho mẹ Nga như bản Hàn; “Chán. Đến gần tập cuối rồi mà bà Nga lại bị bệnh. Người tốt mà rồi cũng chẳng được gặp may mắn”; “Thương mẹ Nga béo lắm thôi. Mong rằng đừng giống bản Hàn. Nếu giống bản Hàn thì tội mẹ Nga lắm”;...
Có thể thấy những lo lắng của khán giả không phải là không có lý do. Nhân vật bà Nga “béo” do NSƯT Thanh Quý đảm nhận được xem là người chịu nhiều thiệt thòi và vất vả nhất bộ phim. Từ khi còn trẻ, bà Nga tảo tần chạy chợ, nhờ vào gánh bún riêu nuôi chồng, nuôi con. Chồng bà Nga dù là người đàn ông hiền lành nhưng lại có tính nghệ sĩ, nên mọi gánh nặng kinh tế đều đổ dồn lên vai người vợ. Trong khi đó, bà Nga luôn phải chịu đựng sự giày vò, xem thường của mẹ chồng.
Nhân vật bà Nga gây nhiều xúc cảm cho người xem.
Bên cạnh việc lo cho gia đình nhỏ của mình, bà Nga lại thêm gánh nặng với mẹ đẻ và cậu em trai. Vượng thời trẻ bị một cô gái lừa cưới hỏi rồi ôm hết tiền, vàng bỏ trốn. Bà Nga không thể làm ngơ trước món nợ khổng lồ của mẹ, đồng thời phải lo toan cho cậu em thơ dại.
Trớ trêu hơn khi bà Nga sớm phải chịu cảnh góa bụa vì chồng qua đời sau tai nạn giao thông. Một mình bà nuôi ba đứa con khôn lớn và dìu dắt cả em trai của mình.
Bước vào độ tuổi 60, bà Nga vẫn là lao động chính, tâm trí chưa hề an yên khi ba cô con gái của bà, dẫu đã lớn khôn nhưng luôn đầy những khúc mắc trong cuộc sống. Dù lắm điều, cằn nhằn, nóng nảy, nhưng bà Nga, với đức hi sinh và tình yêu thương vô hạn luôn là một điểm tựa vững vàng cho em trai và những cô con gái của mình.
Với những gì bà Nga đã phải trải qua, hi sinh thì khán giả hoàn toàn có lý khi mong một cái kết có hậu cho người phụ nữ này. Bởi một cái kết đau lòng có lẽ quá phũ phàng khiến bộ phim trở nên ảm đạm và tâm lý người xem bị ảnh hưởng nặng nề.
Theo Tiền Phong
-
Điện ảnh4 giờ trướcChia sẻ về vai bà Thư phim “Người một nhà”, Vân Dung nhắn nhủ khán giả: “Mọi người xem phim đừng mắng chửi tôi, tội tôi lắm”.
-
Điện ảnh12 giờ trướcTrong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 44, vợ chồng ông Trường cầu xin bà Trúc chấp nhận chuyện tình cảm của các con, trong khi đó Ngân Hà nghe tin Vũ gặp tai nạn.
-
Điện ảnh1 ngày trướcTrong tập 43 phim "Trạm cứu hộ trái tim", Nghĩa vô tình chạm mặt con gái Ngân Hà, An Nhiên bị vợ nhân tình tìm đến tận nơi làm việc để đánh ghen.
-
Điện ảnh4 ngày trướcHai bộ phim đến từ hai quốc gia khác nhau tưởng chừng như không liên quan lại nói lên nhiều điều.
-
Điện ảnh6 ngày trướcLương Thu Trang vừa chia sẻ clip hậu trường cảnh phim bị Hồng Diễm quật ngã, túm tóc dằn mặt khiến khán giả vô cùng hả hê trong "Trạm cứu hộ trái tim".
-
Điện ảnh6 ngày trướcTrong Trạm cứu hộ trái tim tập 42, Vũ cầu xin Ngân Hà cho mình cơ hội nối lại tình xưa, trong khi đó Nghĩa ra tù và âm thầm chuẩn bị kế hoạch xử lý An Nhiên.
-
Điện ảnh11/06/2024Trong tập 41 phim "Trạm cứu hộ trái tim", không chỉ bị An Nhiên tát thẳng mặt, Ngân Hà còn bị mẹ Vũ buông lời sỉ nhục.
-
Điện ảnh11/06/2024Diễn viên Thanh Hương cho biết không sốc với phản ứng của khán giả về vai Khanh trong "Người một nhà". Nữ diễn viên chia sẻ khi bộ phim sắp kết thúc, cô cảm thấy hài lòng, bởi mọi nỗ lực đã được đền đáp.
-
Điện ảnh10/06/2024Theo một số hình ảnh mà nhà sản xuất công bố, trong những tập cuối của "Trạm cứu hộ trái tim", An Nhiên (Lương Thu Trang) phải trả giá đắt cho những gì đã gây ra. Bộ phim khép lại ở tập 51.
-
Điện ảnh06/06/2024Việc thiếu kiến thức chuyên môn y khoa khiến những tình tiết trong phim "Trạm cứu hộ trái tim" trở nên vô lý, kịch bản giảm chất lượng.
-
Điện ảnh05/06/2024Trong Trạm cứu hộ trái tim tập 39, ông Trường ra tù, đoàn tụ với gia đình còn Nghĩa nhờ mẹ để ý tới An Nhiên - người đồng hành với hắn trong hành trình báo thù.
-
Điện ảnh04/06/2024Chia sẻ với Tiền Phong về vai bà Thư đang gây chú ý trong phim "Người một nhà", nghệ sĩ Vân Dung cho biết chị chấp nhận tất cả phản hồi từ khán giả. Chị khẳng định vai phản diện sẽ luôn bị khán giả ghét. Tuy nhiên vai diễn này có những ẩn số bất ngờ ở phần cuối phim.
-
Điện ảnh03/06/2024"Trạm cứu hộ trái tim" đã đi đến những tập cuối nhưng nhân vật Ngân Hà của Hồng Diễm vẫn chỉ thể hiện sự yếu đuối và thánh thiện quá mức.