Từ Lê Văn Luyện, "chị Hội" Thái Hòa nghĩ về "Bụi đời chợ Lớn"

Sau đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, đến lượt diễn viên Thái Hòa lên tiếng trên trang cá nhân về vụ việc Bụi Đời Chợ Lớn bị cấm chiếu.

Sau đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, đến lượt diễn viên Thái Hòa lên tiếng trên trang cá nhân về vụ việc Bụi Đời Chợ Lớn bị cấm chiếu.

Những ngày vừa qua, Bụi Đời Chợ Lớn trở thành tâm điểm của điện ảnh Việt khi tác phẩm được anh em nhà Charlie Nguyễn và Johnny Trí Nguyễn đầu tư 16 tỉ đồng này đã chính thức bị cấm ra rạp. Nhiều tranh cãi trái chiều xung quanh quyết định của cục điện ảnh đã nổ ra trên khắp diễn đàn mạng, báo chí và các mạng xã hội.


Bụi Đời Chợ Lớn - tâm điểm trong thời gian qua

Bên cạnh những ý kiển ủng hộ Cục điện ảnh, cũng có nhiều người trong giới thể hiện quan điểm không đồng tình với quyết định này. Phản biện mang nhiều sức nặng nhất hiện nay thuộc về đạo diễn Nguyễn Quang Dũng với lời mỉa mai thâm thúy mà không kém phần thẳng thắn dành cho Cục điện ảnh.

Mới đây, tới lượt diễn viên Thái Hòa đăng đàn trên trang cá nhân nói lên suy nghĩ xung quanh sự việc này. Không gay gắt như Nguyễn Quang Dũng nhưng Thái Hòa cũng ngầm bày tỏ sự ủng hộ dành cho đoàn làm phim của Bụi Đời Chợ Lớn.


Thái Hòa là "người trong giới" tiếp theo lên tiếng về vụ Bụi Đời Chợ Lớn bị cấm chiếu

Thái Hòa đưa ra một ví dụ về bộ phim nhiều cảnh bạo lực Apocalypto - tác phẩm mà anh xem xong cũng rùng mình nhưng cũng chẳng vác dao đi chém người. Đặc biệt nhất, về cuối dòng status, Thái Hòa có hài hước nhận định: Những tên tội phạm như Lê Văn Luyện chắc cũng chưa coi Apocalypto và càng không có cơ hội để coi Bụi Đời Chợ Lớn.

Nguyên văn status của Thái Hòa:

"Cái vụ Bụi Đời Chợ Lớn bị phiêu bạt giang hồ thì mình thấy như vầy.

Thật ra những người ở bên kiểm duyệt cũng có cái khó của người ta vì người ta chịu trách nhiệm khi phim chiếu ra lỡ có gì người ta cũng bị đập. Còn bên sản xuất cũng có lổi vì đang làm phim ở đây thì phải né trước né sau thôi. Nhưng mà tránh né riết thì cũng không hay vì như vậy sẽ mất đi nhiều đề tài hay hoặc làm cho phim trở nên dễ nhàm chán, dễ đoán. Mà vậy thì cả những người làm phim và khán giả đều thiệt thòi.

Thôi thì ai muốn làm gì làm miễn sao đừng kích động tôn giáo, đừng kích động sắc tộc là được rồi. Phim nào quá nhiều cảnh bạo lực hoặc sexy thì cứ 16 hay 18+ rồi thực hiện cho nghiêm vào. Như vậy thì nhà sản xuất sẽ tiết chế bớt nếu muốn doanh thu cao.

Còn chuyện sợ phim ảnh kích động bạo lực hông biết đúng hông mà mình thấy như vầy. Hồi đó coi phim Apocalypto, nhắc tới là nổi da gà, phim chém giết rất rất rất dã man con ngan mà coi xong tui có vác dao chém ai đâu. Ngoài cái ý nghĩa của phim đem lại coi xong mình thấy mừng vì mình sống ở thời đại này chứ không phải cái thời ăn cọng lông ở cọng lổ...

Riêng mình thì thấy cười vào cái xấu để mình tránh cũng là một cách và sợ hãi, ám ảnh cái xấu để mà tránh né cũng là một cách hay không kém. Mà mình nghĩ mấy chú Luyện nhà mình chắc chưa bao giờ coi Apocalypto đâu và càng không có cơ hội coi Bụi Đời Chợ Lớn.

Ps: Bữa giờ người coi Bụi Đời Chợ Lớn nhiều nhất là ê kíp làm phim và hội đồng duyệt phim nên mai mốt hai băng này vác dao chém nhau thì coi như phim này thành công. Mà mình tin chắc một điều nếu xáp lá cà với nhau thì băng Bụi Đời Chợ Lớn chém băng Hội Đồng Duyệt Phim banh xác."


Thái Hòa ngầm bênh vực cho Bụi Đời Chợ Lớn



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.