Vẻ đẹp từ sự kín đáo của nữ diễn viên Iran

Hồng Quế và nhiều người đẹp Việt khác nghĩ rằng, cứ phải ăn mặc như “diễn viên phim cấp 3” mới có thể gây chú ý. Họ đã nhầm, nữ diễn viên Iran- Taraneh Alidoosti đã thu hút mọi ánh nhìn, đã tỏa sáng tại LHP Quốc tế Hà Nội với một vẻ đẹp kín đáo.

Hồng Quế và nhiều người đẹp Việt khác nghĩ rằng, cứ phải ăn mặc như “diễn viên phim cấp 3” mới có thể gây chú ý. Họ đã nhầm, nữ diễn viên Iran- Taraneh Alidoosti đã thu hút mọi ánh nhìn, đã tỏa sáng tại LHP Quốc tế Hà Nội với một vẻ đẹp kín đáo.

Taraneh tại Hà Nội
Taraneh tại Hà Nội
 
Từ trước khi LHP Quốc tế Hà Nội 2012 bắt đầu, nữ diễn viên Taraneh Alidoosti người Iran đã được nhắc tên như một gương mặt ấn tượng tại LHP lần này. Theo một cuộc điều tra đánh giá đối với 130 nhà phê bình phim do tạp chí điện ảnh Sanate của Iran thực hiện, Taraneh là nữ diễn viên Iran xuất sắc nhất trong thập kỷ qua.
 
Ngay khi xuất hiện tại Hà Nội trong buổi ra mắt chiều 24/11 tại khách sạn Deawoo, Taraneh Alidoosti đã gây chú ý đặc biệt. Với trang phục truyền thống kín đáo, Taraneh vẫn tỏa sáng vẻ đẹp rạng ngời, thanh tú. Cô gái đến từ Iran thu hút mọi ánh nhìn. Tất cả ống kính máy ảnh của phóng viên Việt Nam đều hướng về phía Taraneh.
 
Nữ diễn viên Taraneh Alidoosti của Iran
Nữ diễn viên Taraneh Alidoosti của Iran

Xuất hiện đầu tiên trên thảm đỏ lễ khai mạc LHP Quốc tế Hà Nội 2012, Taraneh đi cùng ban giám khảo hạng mục giải thưởng phim truyện nhựa, cô gái Iran mặc trang phục đen truyền thống, khăn choàng đen, điểm nhấn duy nhất trên phục trang đen của cô là chiếc khăn quàng ở cổ. Trang phục đen kín đáo, tươi tắn, Taraneh vẫn đẹp rực rỡ. Mọi ánh mắt hướng theo đều trầm trồ.

Taraneh Alidoosti sinh ngày 12/1 năm 1984. Cô bắt đầu tham gia sự nghiệp diễn xuất từ năm 17 tuổi và ngay lập tức nhận được vai chính trong phim “I Am Taraneh, Fifteen Years Old” (Tôi là Taraneh, 15 tuổi) của đạo diễn Rasul Sadr Ameli, sản xuất năm 2002. Trong phim Taraneh Alidoosti vào vai một cô gái 15 tuổi vô cùng bướng bỉnh. Cô bé này sau khi thất tình và biết mình đã mang bầu, cô quyết định tự sinh con và nuôi con. Cô bé sau đó đã phải vật lộn với cảnh nghèo khó và những định kiến xã hội để tồn tại.

Với vai diễn này, Taraneh Alidoosti đã giành được Sư tử đồng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Quốc tế Locarno của Thụy Điển hồi năm 2002 và nhận được giải Chim thần pha lê cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Quốc tế Fajr lần thứ 20 của Iran. Taraneh Alidoosti đã trở thành diễn viên trẻ nhất từng được vinh danh tại LHP này của Iran.
 
Taraneh Alidoosti trên thảm đỏ LHP Quốc tế Hà Nội.
Taraneh Alidoosti trên thảm đỏ LHP Quốc tế Hà Nội.
 
Với trang phục đen kín đáo, nữ diễn viên Iran toát lên vẻ đẹp dịu dàng, cuốn hút.
Với trang phục đen kín đáo, nữ diễn viên Iran toát lên vẻ đẹp dịu dàng, cuốn hút.
 

Chỉ một thời gian ngắn sau đó, Taraneh lại lập kỷ lục mới tại LHP Fajr này khi được đề cử 3 lần liên tiếp trong các kỳ liên hoan cho danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Kể từ đó cô tiếp tục duy trì vị trí cao trong làng điện ảnh Iran và luôn lựa chọn những tác phẩm khó để tham gia, chủ yếu ở hai lĩnh vực sân khấu và điện ảnh.

Taraneh đã có một thời gian dài hợp tác với đạo diễn từng nhận giải Oscar - Asghar Farhadi (đạo diễn của phim A Separation đoạt giải Oscar cho Phim nước ngoài xuất sắc nhất). Cô là một trong những nữ diễn viên được khen ngợi nhiều nhất trong thế hệ của mình.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Taraneh còn nổi tiếng với khả năng viết truyện. Những truyện ngắn và những bài bình về phim ảnh và văn học của cô thường xuyên xuất hiện trên các tờ báo và tạp chí ở Iran. Tuyển tập truyện ngắn của nữ nhà văn Canada Alice Munro đã được cô dịch lại và xuất bản năm 2011. Tác phẩm đó đã nhận được giải tác phẩm dịch xuất sắc nhất trong hệ thống giải được trao hàng năm trong ngành xuất bản của Iran. Cô có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh và tiếng Đức.

Theo Dân Trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.