Vì sao vai mẹ chồng tai quái có thể gây bão mạng xã hội?

Vào vai bà mẹ chồng tai quái, ích kỷ, tàn nhẫn, chính NSND Lan Hương cũng không dám xem lại khi ngồi ở phòng dựng phim.

Vào vai bà mẹ chồng tai quái, ích kỷ, tàn nhẫn, chính NSND Lan Hương cũng không dám xem lại khi ngồi ở phòng dựng phim.

Trong Sống chung với mẹ chồng, NSND Lan Hương vào vai bà Phương, mẹ chồng của nhân vật Vân, một người mẹ yêu thương con trai đến mức cực đoan, luôn tỏ ra khó tính, xét nét, can thiệp vào cuộc sống của con trai và con dâu. NSND Lan Hương cho biết đây là vai diễn "khác chất" của chị.

"Khi xem ở phòng dựng, tôi thấy nhân vật này tai quái và kinh khủng quá. Tôi chạy vội ra ngoài sau khi xem được vài tập đầu. Đây là lần thứ 2 trong đời, tôi không dám xem lại vai diễn của mình", nữ nghệ sĩ gạo cội nói.


Phim tuy chưa lên sóng, nhưng với những phần trích đoạn trong trailer, NSND Lan Hương đã có thêm một vai diễn xuất sắc trong nghiệp diễn.

Trên nhiều diễn đàn, trailer phim được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, nhiều khán giả là 'mẹ bỉm sữa' tâm sự, họ nhìn thấy mình trong bộ phim.


Phóng viên  đã có cuộc trò chuyện với NSND Lan Hương - người thể hiện xuất thần vai bà mẹ chồng tai quái.

Vi sao vai me chong tai quai co the gay bao mang xa hoi? hinh anh 1
NSND Lan Hương là diễn viên truyền hình gạo cội, thường vào những vai bà mẹ đảm đang, hiền hậu.

'Sao mà khinh khủng và tai quái quá'

- Trong "Sống chung với mẹ chồng”, chị vào vai một bà mẹ chồng tai quái, thậm chí không cả cho phép con dâu ngồi lên người con trai. Đó là một vai khác hẳn mà Lan Hương từng đóng, chị gặp phải những khó khăn gì?

- Khi nhận được kịch bản vai diễn này, tôi rất thích thú. Đó là một vai diễn mang lại cho tôi cảm giác hấp dẫn. Trước đây, mọi người thường thấy tôi vào vai những bà mẹ hiền lành. Nhưng đây là một vai khác, khắc đến mức chính tôi cũng thấy sao mà “tai quái” và “kinh khủng” quá.

Đồng thời, vai bà Phương cũng khác với chất mà tôi vốn có nên khi diễn, tôi phải bỏ ra nhiều năng lượng hơn. Quay một đúp không đơn giản như trước mà phải hao tốn cả trí lực lẫn thể lực.

Hình ảnh của tôi trong phim này cũng hoàn toàn khác. Trước đây, tôi thường tết hoặc búi tóc, rất thuần Việt. Tất nhiên, bây giờ vẫn Việt nhưng là một bà mẹ Việt mới, hiện đại hơn.

- Trong suốt thời gian quay phim, có câu chuyện hậu trường nào chị không thể quên?

- Có câu chuyện rất hay là tôi bị cua cắp nhưng cả đoàn lại tưởng tôi đang diễn nên không ai cứu. Tôi đau quá, nước mắt trào ra, mọi người mới biết và xúm lại cấp cứu.

Một người cho cái bút vào càng cua để con cua kẹp vào búp sẽ không cắp vào ngón tay nữa. Nhưng cứ chạm bút vào càng cua, nó lại nghiến một cái đau điếng. Cuối cùng đoàn làm phim đành phải lấy dao chặt đứt càng cua ra khỏi con cua mới cứu được ngón tay. Lúc cứu được thì ngón tay cũng đã bị bầm tím, thủng hết cả móng.

Ngoài ra, tôi còn đau bụng âm ỉ và sốt nhưng vẫn cố chịu đựng vì không muốn ảnh hưởng đến lịch quay. Vốn có tiền sử bị viêm đường ruột và đại tràng trước đó nên tôi nghĩ lần này không có gì nghiêm trọng.

Tuy nhiên, sang đến ngày thứ hai thì bị đau bụng mạnh, tôi đã phải vào viện khám. Bác sĩ chẩn đoán tôi đau ruột thừa và cần mổ nội soi ngay lập tức. Mọi người đều bảo tôi liều vì để bị đau hơn một ngày. May mắn là nó không bị vỡ. Một tuần sau ca mổ, tôi trở lại phim trường như bình thường.

- Trước thềm lên sóng một vai diễn hoàn toàn khác, chị có lo lắng gì?

- Nói thật, đây là phim thứ 2 trong đời mà tôi không dám xem lại vai diễn của mình trong phòng dựng. Tôi xem được vài tập đầu rồi chạy ngay ra vì thấy nhân vật của mình sợ quá. Trước khi phim phát sóng trên truyền hình, tôi cũng rất lo, không biết khán giả sẽ đón nhận vai diễn của mình như thế nào.

Khi hậu kỳ phim, có bạn cảnh bảo: “May là con trai chị đã lấy được vợ, chứ phim này mà phát sóng là không cô gái nào dám lấy con trai chị”. Nghe xong tôi chỉ cười nhưng cũng có chút sợ. Giờ, mình có con dâu, rồi thông gia. Không biết khi xem xong phim này, họ có nghĩ ngợi gì không.

Vi sao vai me chong tai quai co the gay bao mang xa hoi? hinh anh 2
Một cảnh của NSND Lan trong phim Sống chung với mẹ chồng.

'Con dâu viết gì không đúng trên Facebook, tôi sẽ góp ý'

- Chị đã có con dâu và 2 cháu nội. Ngoài đời, chị thấy mình là một bà mẹ chồng thế nào?

- Chắc chắn là khác với bà mẹ chồng trong Sống chung với mẹ chồng (cười). Trong gia đình, tôi nghiêm khắc chứ không hiền. Nhưng quan điểm của tôi là không áp đặt bất cứ điều gì lên con cái.

Mọi thứ, tôi đều để con dâu tự nguyện làm, không ép buộc điều gì. Như tôi từng chia sẻ, con dâu tôi có thể ngủ đến 12h trưa. Tôi rất cởi mở, nếu các bạn cho đó là hiện đại cũng được.

Trong đời sống gia đình, nếu sống cởi mở, bao dung, độ lượng và bớt nghĩ đến bản thân thì sẽ hòa hợp hơn. Gia đình tôi rất dễ nhưng không hiểu sao xã hội lại vẫn cứ có người khó.

- Chị cũng dùng Facebook, con dâu chị cũng dùng Facebook, mẹ con chị có bao giờ trao đổi với nhau qua mạng xã hội?

- 2 mẹ con “thích”, “bình luận” hình ảnh, dòng trạng thái của nhau trên Facebook là chuyện hết sức bình thường vì chúng tôi có kết bạn. Nhưng Facebook là một chuyện, ngoài đời sống, tôi và bạn ấy cũng thường xuyên nói chuyện với nhau, đi chơi, đi mua sắm cùng. Nói chung, hai mẹ con rất hòa đồng.

Nói vui thế này, bạn ấy có một cô bạn mua cái váy màu đỏ nhưng không hợp. Cô ấy bảo với con tôi “Tớ cho cậu”, thế là con tôi mang về. Nhưng khi mang về thì cháu bảo “Bạn con cho con nhưng con lấy là để cho mẹ vì màu đỏ hợp với mẹ, chứ con ghét màu đỏ lắm”. Tôi nhận ngay, không câu nệ.

- Nhưng nếu vô tình thấy con dâu đăng tải hình ảnh hay dòng trạng thái gì đó không phù hợp trên mạng xã hội, chị sẽ góp ý như thế nào?

- Tôi sẽ nhắc nhở nhưng xét nét thì không. Hơn nữa, tôi không chỉ nhắc nhở con dâu mà con trai cũng vậy. Tôi không chấp nhận việc sử dụng ngôn ngữ tùy tiện, văng bậy, văng bạ. Tôi bảo với các con rằng Facebook là chỗ công cộng, không phải thích nói gì là nói, nói bạt mạng.

Khi ra ngoài, gặp những bạn trẻ nói năng không đúng, tôi cũng góp ý. Hôm trước đi trên cáp treo, tôi nghe có bạn thốt lên “đẹp vãi”, tôi mới hỏi lại “Các con ơi, đẹp vãi là đẹp đến mức nào, ở cấp độ nào?”. Các bạn ấy trả lời “Bọn con quen mồm”. Nhưng quen miệng không có nghĩa là nói ra trước mặt mọi người. Ngôn ngữ rất phong phú, tại sao ta lại lựa chọn những từ không đẹp.

- Nhưng nói tục không phải chuyện xa lạ trên một số phim trường. Chị thường phản hồi ra sao với đoàn làm phim?

- Thực sự, tôi không bao giờ ủng hộ. Đó không phải là cách hay. Nếu làm hài, có thể sử dụng ngôn ngữ đường phố. Nhưng nếu làm nghệ thuật thì phải mang giá trị nhân văn đến với khán giả.

Trên phim, tôi cũng không chấp nhận việc có cặp vợ chồng lại xưng hô mày - tao. Lời ăn tiếng nói không thể suồng sã được, mình phải cố gắng ứng xử cho đẹp. Quan điểm của tôi là những thứ đẹp đẽ, chuẩn mực sẽ tồn tại mãi mãi, còn những điều xấu xí, sẽ sớm lụi tàn.

Theo Zing


NSND Lan Hương

sống chung với mẹ chồng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.