18 chuyến xe đưa người bán vé số dạo về quê

Chương trình “May mắn cùng bạn về nhà” với 18 chuyến xe đã đưa 810 người bán vé số dạo tại TP.HCM về quê sum họp cùng gia đình trong dịp Tết Mậu Tuất 2018 vừa qua.

Chương trình “May mắn cùng bạn về nhà” với 18  chuyến xe đã đưa 810 người bán vé số dạo tại TP.HCM về quê sum họp cùng gia đình trong dịp Tết Mậu Tuất 2018 vừa qua.

Chở giấc mơ sum vầy 

Nhãn hàng xổ số tự chọn Power 6/55, Mega 6/45 và Max 4D (Vietlott) vừa phối hợp triển khai chương trình từ thiện “May mắn cùng bạn về nhà”, giúp đỡ các trường hợp là người khuyết tật, người cao tuổi đang hành nghề bán vé số dạo tại TP.HCM được trở về quê ăn Tết.

Chương trình đã đưa 810 người bán vé số dạo có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, cao tuổi về quê để ăn tết trên 18 chiếc xe từ thiện (45 chỗ). Các điểm đến của chương trình gồm Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên-  là các địa phương đã chính thức triển khai hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn.

810 người bán vé số dạo tại TP.HCM được đưa về quê đón Tết Mậu Tuất 2018 trong chương trình “May mắn cùng bạn về nhà”

Chương trình khởi động và mở các điểm tiếp nhận đăng ký kể từ ngày 9/1/2018, tuy nhiên chỉ sau hơn 1 tuần, chương trình đã phát ra hơn 2.000 phiếu đăng ký, đủ để thấy nhu cầu được trở về quê ăn Tết của những người con vì điều kiện mà phải xa quê bươn chải kế sinh nhai lớn đến thế nào. 

Trong vòng 03 ngày, từ hơn 1.300 phiếu đăng ký hợp lệ nộp về, ban tổ chức đã làm việc khẩn trương để chọn lọc và liên lạc được với 810 hành khách may mắn đáp ứng được các tiêu chí của chương trình gồm 776 người lớn và 34 trẻ em. 18 chuyến xe gồm 7 chuyến xe về Quảng Ngãi, 10 chuyến về Bình Định và Phú Yên cùng 1 chuyến về Đà Nẵng đã lăn bánh vào ngày 10/2/2018, đưa những “đôi chân mỏi” trở về quê hương, đoàn tụ cùng gia đình trong Tết Nguyên Đán năm nay.

810 hoàn cảnh, chung một niềm vui

Bà Bùi Thị Ánh Dũng- một hành khách của chuyến xe “May mắn cùng bạn về nhà” chia sẻ: “8 năm rồi tôi không được về quê, phải ở đây bán vé số và nuôi 3 cháu nhỏ ăn học, lần này được trở về quê  ăn Tết cùng gia đình, tôi thật sự rất cảm kích và biết ơn những người thực hiện chương trình”. 

Bà Dũng chia sẻ niềm vui trước khi lên xe về quê ăn Tết

Ông Nguyễn Sơn- quê ở Phú Yên cho biết: “Khi ngồi lên được chiếc xe chở tôi cùng mọi người về quê ăn Tết thực sự là quá mừng, xa quê hương nhưng bây giờ đã được về nhà rồi. Tôi cũng xin cám ơn đơn vị tài trợ đã chiếu cố cho người khổ, người nghèo”

Dẫu biết phía trước còn nhiều nỗi lo toan cơm áo gạo tiền, nhưng khoảnh khắc 810 người bước chân lên chuyến xe về quê sum họp cùng gia đình, hưởng một cái Tết đoàn viên chắc hẳn sẽ tiếp thêm động lực sống, nỗ lực vì một “cơ hội để tốt hơn” rồi sẽ mỉm cười với họ.

Vũ Minh



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.