Bi kịch những phụ nữ nghiện cờ bạc

Người thì thân tàn ma dại, người thì con phải tự tử vì mẹ. Phải sống trong thảm cảnh như thế nhưng họ vẫn cố sống cố chết để lao vào lô đề như con thiêu thân.

Người thì thân tànma dại, người thì con phải tự tử vì mẹ. Phải sống trong thảm cảnh như thế nhưnghọ vẫn cố sống cố chết để lao vào lô đề như con thiêu thân.

Nằm cấp cứu vẫn còn … báo đề

Ở Văn Tự - Thường Tín – Hà Nội, không ai là không biết tiếngbà T bán bánh rán, bún riêu cua nổi tiếng. Quán của bà lúc nào cũng đôngkhách và đắt hàng vì tài nấu ăn khéo léo của người phụ nữ này. 

Nhưng bà T (50 tuổi) còn nổi tiếng hơn bởi một “đam mê” kỳlạ: chơi lô đề và phỏm. Chị D.T.N, em dâu bà T kể: “Một ngày thu nhập củabà ấy là 400 – 500 nghìn đồng, con cái không ai đi làm và mang được tiền vềcho mẹ, vậy mà bà ý nợ như chúa chổm. Đi đâu cũng nợ”. 

Theo những người họ hàng của bà T cho biết: sở dĩ bà bị tainạn giao thông từ cuối năm 2011 là vì bà đi xe máy ngoài đường trong tìnhtrạng thiếu ngủ. Đêm hôm trước bà đã ngồi chơi đánh phỏm cả đêm. “Rấtnhiều lần mẹ tôi vừa đi xe vừa ngủ gật. Chẳng ai đâm vào mẹ tôi, tự bà ngãnên không có đền bù gì. Gia đình lại phải chạy vạy, vay nợ 70 triệu đồng đểlàm phẫu thuật cho mẹ tôi”, người con trai cả 26 tuổi của bà T cho biết.

Bi kịch những phụ nữ nghiện cờ bạc

Người thì thân tàn ma dại, người thì con phải tự tử vì mẹ. Phải sống trong thảm cảnh như thế nhưng họ vẫn cố sống cố chết để lao vào lô đề như con thiêu thân.

Cũng theo lời kể của người em dâu bà T, khi nằm trong bệnhviện, bà vẫn liên tục gọi điện về cho người quen để ghi một con đề mà mìnhrất “kết”. “Tôi nghe rõ ràng chị ấy dặn dò người kia ghi hộ và nhờ ngườinhà mang tiền về. Trong khi đó, ở nhà anh em, họ hàng đang bàn phương án bánruộng, bán đất để lo việc cho chị ấy. Chiếc xe máy của đứa con trai, phươngtiện đi lại để làm ăn của nó cũng sắp phải bán để cứu mẹ. Nhưng dường nhưchị ta lờ tịt chuyện này. Nói thì chị ta bảo nếu được sẽ… gỡ lại được hết”.

Những người quen của người phụ nữ nghiện lô đề, cờ bạc nàyđều rất sợ khi thấy bà đến nhà. “Đến bây giờ thì không ai thương nổi chịta nữa. Suốt ngày đi vay gạo của hết nhà này đến nhà khác”, em gái bà Tthan thở một cách bất lực.

Nhà bà T có hơn 4 sào đất canh tác nông nghiệp nhưng đã bị bàbán mất hơn 3 sào từ năm 2010. Còn một sào đất cuối cùng, anh chị em ruộtcủa bà phải bán nốt để cứu bà trong trận tai nạn giao thông. “Sổ đỏ củagia đình bà ấy mang đi cắm lên cắm xuống. Đến nỗi chúng tôi phải chuộc về vàgiữ luôn không bà ấy chẳng còn mảnh đất cắm dùi. Chúng tôi kiên quyết khônggiúp đỡ bà ấy nữa để bà ấy bớt tâm lý dựa dẫm. Nói dại, nếu chẳng may có saovì lô đề, cờ bạc thì chúng tôi cũng đành chịu”, em dâu bà T cho biết.

Người phụ nữ này có 2 đứa con, không đứa nào được học hành tửtế. Người con trai cả của bà bỏ đi làm ăn xa để đỡ… nhìn thấy mẹ. Đứa contrai út hơn 10 tuổi ở nhà, ngày ngày ra chợ phụ mẹ bán bún. 

Con tự tử vì có mẹ nghiện cờ bạc

Đã từng bị bắt và ngồi bóc lịch vì tội tổ chức đánh bạc ở HàTây (cũ), sau thời gian đó chị Doãn Thị Th phải mai danh ẩn tích ở khu MaiĐộng – quận Hai Bà Trưng sinh sống, làm nghề bán thịt lợn.

Được mấy năm, người phụ nữ này không thể bán thịt nữa, trốnlên trốn xuống hết nơi này đến nơi khác vì nợ nần cờ bạc. Không ai thấy chịta ở chợ Mai Động hay có mặt ở nhà một cách đàng hoàng. Cô con gái xinh xắncủa người phụ nữ này đi đâu cũng bị mọi người gọi với cái tên "S nghiện" (vìmẹ nghiện cờ bạc) đầy mỉa mai. 

Chòm xóm nhà chị Th thường nói với nhau: “Ngườiđàn bà hư hỏng này may có mấy đứa con, đứa nào cũng chịu khó làm ăn. Cũng làđiều may mắn với những đứa trẻ gặp phải người mẹ như vậy”. Nhưng rồi contrai cả của chị ta đã mắc bệnh thần kinh vì không chịu nổi thảm cảnh mẹnghiện cờ bạc, cứ phải sống chui nhủi khổ sở. Có lần, Th lén lút về nhà,người con trai cầm dao đuổi mẹ chạy ra đường, nếu không có người can thì đãxảy ra án mạng. Cậu con trai cứ lẩn thẩn như thế cho đến năm ngoái thì thắtcổ tự tử. Ai cũng thương xót cho anh con trai ngoan ngoãn, hiền lành nhưngvắn số vì có bà mẹ nghiện cờ bạc.

Tự biến đời mìnhthành bi kịch

Lô đề và cờ bạc còn khiến những người phụ nữ này mắc thêmbệnh nói dối, nói loanh quanh, khiến con cái cứ phải đi khắp nơi để "chữa"hộ mẹ. “Không có bệnh viện nào chữa bệnh cờ bạc nhỉ, chứ tôi biết chỗ nàonhư thế tôi sẽ cho mẹ đi ngay”, con trai bà T nói như mếu khi nhớ đến bàmẹ của mình.

Hầu hết những phụ nữ chơi lô đề, cờ bạc đến mứcnghiện đều từng là người sắc sảo, làm ăn tốt. Nhưng vì nghiện cờ bạc nên họđã phá tan tương lai của mình, đẩy chính gia đình, con cái của mình vào cảnhbần cùng. Bà T đang phải bó cột sống và đi lại rất khó khăn.

Chị Th thì vất vưởng khắp nơi, nay xin người nàymấy đồng, người kia mấy chục nhưng cũng không ai chắc chị ta có bỏ được thóicờ bạc hay không. Cùng hội với Th còn có một vài người phụ nữ cũng sống chếtvới đỏ đen. Để rồi cuối cùng kết cục người thì bị tai biến, người thì trốn ởnhững vùng núi không dám về quê gặp chồng con. Người nhà họ, nhất là con cáiđều không muốn nhắc tới những người vợ, người mẹ như thế này.

Trong số phụ nữ mê lô đề kia, có lẽ bà T là người may mắnnhất vì bà vẫn còn mượn được một cái bàn ra chợ bán hàng xôi và bún. Thực rađây là "chiếc phao" cuối cùng mà gia đình muốn bà T nắm lấy. Gia đình, họhàng bà T đang cố gắng để “chữa bệnh” nghiện cờ bạc cho người phụ nữ này.Nếu không được nữa thì đành "phó mặc cho số phận vậy", em dâu bà T cho biết.

Thế nhưng, người phụ nữ này vẫn hàng ngày mơ về những con đề,sống chết để một ngày ghi được vài "con" tâm đắc mà không hề quan tâm đờimình đã đủ thê thảm thế nào.

Theo TTVN



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.