- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Câu hỏi muôn thuở chốn công sở: Lý do gì mà chúng ta lại đi làm muộn thế?
Hội những người hay đi làm muộn, mau vào đây giúp các sếp trả lời những câu hỏi.
Hội những người hay đi làm muộn, mau vào đây giúp các sếp trả lời những câu hỏi.
Có một nỗi buồn mà chỉ những người làm công ăn lương sớm tối ngồi phòng điều hoà máy lạnh bụng ngày càng to mới thấu hiểu được, rằng đi làm càng lâu mọi sự càng trở nên mệt mỏi đến thế nào. Mỗi sáng ngày ra mở mắt dậy là một cuộc đấu tranh tư tưởng giữa lưng và giường. Làm thế nào để hai ta không phải xa nhau...
Kết cục bi đát nhất có thể xảy ra nhờ vào màn quấn quýt không rời ấy chính là ba chữ đem về cho dân công sở rất nhiều hệ quả: đi-làm-muộn! Sếp không bao giờ hiểu, nhân viên gây tội cũng vờ như không hiểu, máy chấm vân tay thì lạnh lùng vô tri vô giác... Phạt nối tiếp phạt, tiền phạt cộng dồn tiền phạt, cảnh cáo hay biên bản vẫn cứ gửi đều như cách bạn đăng status hàng ngày mà nguyên do sâu xa vì đâu thì mãi vẫn còn bỏ ngỏ.
Vậy lý do gì mà các anh các chị hay đi làm muộn thế? Cái này là tôi hỏi thật. Hội những người chuyên đi làm muộn, giúp sếp trả lời các câu hỏi với.
Rồi các bạn đoán xem, hội những người đi làm muộn sẽ biện hộ gì cho bản thân đây.
"Mới hôm nào thời gian là nhiều, đếm xem nay còn lại bao nhiêu. Nếu lúc trước biết sẽ có hôm nay, cho em xin thêm một vài giây thôi..."
Đi muộn vì nhà quá gần! Thực tế cho thấy, nhà càng gần thì tần suất đi muộn càng cao. Nhưng không ai giải thích được lý do khoa học của thực tế vô lý này.
Đi muộn vì nhà quá xa! Đường từ nhà đến chỗ làm dài như hành trình Đường Tăng đi thỉnh kinh.
Đang lơ ngơ đi giữa đường thì bị rồng chặn đường. Mỗi ngày ra đường là chiến đấu với 1 con yêu quái.
Thưa sếp, em mất ngủ a.k.a đêm hôm trước em nằm cày 7 tập phim 8 tập truyện và 9 vạn 1543 biến căng trên mạng xã hội. Định chợp mắt để ngủ thì trời đã sáng rồi.
Nốt hôm nay thôi, nốt lần này thôi, nốt tuần này thôi, hãy bắt đầu với một cột mốc thời gian mới. Để rồi đâu lại vào đấy.
Khi ai hỏi tôi, định nghĩa của hai chữ "đoàn kết"... Còn tôi không bao giờ muốn khác biệt với số đông.
Ngủ dậy đúng giờ, make-up cẩn thận, tung tăng chuẩn bị lên xe phóng đến cơ quan thì đột nhiên... buồn vệ sinh!!!!
Em đi làm muộn không phải vì em muốn thế, mà là cuộc đời xô đẩy em vào tình cảnh như thế!! Khoảnh khắc em bước vào thang máy và nhìn về phía cột số được bấm là em biết mình đã muộn rồi sếp ơi...
Theo Helino
-
Đời sống1 giờ trướcVợ chủ tịch CLB Hà Nội được dân tình khen "trông mòn con mắt".
-
Đời sống21 giờ trướcNgười đi quấy rối biện minh rằng hành động xuất phát từ sự quý mến. Nhưng làm gì có định nghĩa cho quý mến hay quấy rối?
-
Giới trẻ22 giờ trướcBùi Tiến Dũng được vợ và con trai lên Gia Lai thăm.
-
Giới trẻ1 ngày trướcTrong khoảnh khắc, cư dân mạng cũng để ý đến cách nàng dâu hào môn gọi chồng.
-
Đời sống1 ngày trướcĐại gia Nguyễn Vĩnh Thoan vừa tậu thêm chiếc Lamborghini Huracan LP6 10-4 có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng.
-
Giới trẻ1 ngày trướcHiện tại, tài khoản TikTok nổi tiếng của "chiến thần review", "chiến thần livestream" Võ Hà Linh đang không thể tìm thấy.
-
Đời sống1 ngày trướcBùi Vĩ Hào - cầu thủ duy nhất trong đội hình U23 Việt Nam đã lập gia đình.
-
Giới trẻ2 ngày trướcVợ chồng Thành Chung rao bán nhà, hội cầu thủ lập tức có phản ứng.