- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cô dâu 62 tuổi xúc động khi chú rể 26 tuổi yêu cầu giữ nguyên bức hình cưới với chồng quá cố ở phòng khách
Trước ngày cưới, ngoài phòng khách nhà chị Thu Sao vẫn chỉ treo hai tấm ảnh cưới của chị cùng người chồng quá cố, chị cho biết đó là do chồng sắp cưới yêu cầu như vậy.
Trước ngày cưới, ngoài phòng khách nhà chị Thu Sao vẫn chỉ treo hai tấm ảnh cưới của chị cùng người chồng quá cố, chị cho biết đó là do chồng sắp cưới yêu cầu như vậy.
Ngày 19/9, rất nhiều quan khách đã có mặt tại nhà chị Lê Thị Thu Sao (62 tuổi, trú TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) để chúc mừng hôn sự của chị vào ngày mai. Nhiều người không khỏi thắc mắc khi trong phòng khách chỉ treo hai tấm ảnh cưới của chị với người chồng quá cố.
Bức hình cưới của chị Thu Sao với chồng cũ vẫn được treo ngay phía ngoài phòng khách trong ngày diễn ra hôn lễ
Trải lòng mình, chị Sao không kìm giọt nước mắt xúc động: "Anh ấy nói rằng yêu chị nên chấp nhận tất cả những gì chị có, cấm chị thay đổi bất cứ thứ gì cả. Mọi điều, mọi thứ trong ngôi nhà này cũng phải giữ nguyên như thế. Chị có bảo anh ấy gỡ ảnh cưới của chị cùng chồng cũ xuống để treo ảnh mới liền bị anh ấy quát. Anh ấy bắt chị giữ nguyên cả những kỷ vật của chồng cũ, chị cũng không dám thay đổi vì sợ anh ấy giận.
Chị Thu Sao đã rất xúc động khi anh Cương yêu cầu chị giữ lại ảnh cưới cùng những kỷ vật của người chồng quá cố
Vì ngoài phòng khách không còn chỗ để treo nữa, tấm ảnh cưới của hai vợ chồng được treo trong buồng trong. Chị thật sự hạnh phúc và tự hào vì có một người yêu thương mình như thế, ngoài kia không biết bao nhiêu người đang mong ước có người yêu thương mình thật lòng như chị".
Trước đó, trên mạng xã hội chú rể Triệu Hoa Cương đã đăng ảnh quỳ gối tặng hoa để bày tỏ tình cảm của mình với chị Sao
Ngồi nói chuyện với quan khách, chị Sao nói rất nhiều về người chồng trẻ của mình. Chị kể rằng: "Ngày trước cũng chỉ chơi như chị em bình thường, có lên nhà anh Cương chơi nhiều lần, như người thân quen nhưng không hề nghĩ gì cả. Một lần đi dạo giữa đồi hoa, anh ấy hái chùm hoa rồi quỳ xuống tặng chị và nhờ người khác chụp hình, chị cứ nghĩ là chị em đùa nhau bình thường thôi. Thế nhưng tối về anh ấy đăng cái ảnh đó lên trang facebook cá nhân với nội dung cầu hôn.
Nhìn thấy chị rất sốc, đã gọi điện trách mắng, cho rằng chuyện như vậy không hay và ảnh hưởng đến cuộc sống của chị. Thế nhưng anh nói rằng đó là tấm lòng thật của anh. Lâu dần chị bị sự chân thành đó lay động và có kết quả như bây giờ".
Chị Sao đã tự tay dán chữ hỷ trong hôn lễ của chính mình
Lễ cưới diễn ra trong sự chúc phúc của người thân và bạn bè
Chị Sao cho biết để có được hôm nay, chị và anh Cương đã nắm tay nhau vượt qua bao nhiêu sóng gió, mặc kệ bao nhiêu lời dèm pha dị nghị.
"Người ta nói, người ta cười, người ta nghi ngờ. Nhưng kệ người ta, mình sống thật với bản thân, không sai trái, không vụ lợi. Người ta càng nói mình càng phải làm tới cùng cho người ta biết", chị Sao nói.
Theo Trí thức trẻ
-
Giới trẻ1 ngày trướcỞ tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.
-
Giới trẻ1 ngày trướcĐúng là không ai đỡ được Lôi!
-
Quang Hải 'unbox' túi Hermes hơn trăm triệu tặng Chu Thanh Huyền, lái Mercedes đưa vợ bầu đi ăn sángGiới trẻ1 ngày trướcChu Thanh Huyền được Quang Hải cưng chiều bằng những hành động thiết thực.
-
Đời sống2 ngày trướcMẹ bầu Doãn Hải My xuất hiện với hình ảnh tươi sáng.
-
Đời sống2 ngày trướcHạnh Sino hiện tại có cuộc sống hôn nhân viên mãn, nhan sắc ngày càng thăng hạng và trở thành mẹ bỉm sữa chính hiệu.
-
Đời sống2 ngày trước"Nay nhìn Hương ngọt nước quá, thơm nữa, cho anh ngửi tí nhé", sau câu nói của cấp trên, những đồng nghiệp xung quanh người thì cười phá lên, người thì im lặng, chỉ có Hương là đỏ mặt, sợ hãi.