"Cuộc chiến" ăn rong

Khi chưa có con, nếu nhìn thấy cảnh một ông bố bế một đứa con nhỏ "nhong nhong" ngoài đường và bà mẹ cầm bát cơm đi lững thững phía sau, miệng không ngớt giục "nuốt đi con" và lâu lâu mới đút được cho con một miếng thì chắc chắn bạn sẽ nghĩ: "Sao phải khổ thế, nó không ăn thì cầm roi", hoặc là "sau này có con nhất định mình không cho con ăn rong kiểu như vậy".

Đành là không nêncho trẻ ăn rong, vì nó có thể tạo cho trẻ thói quen ăn không tốt là cứ đi rongmới chịu ăn. Nhưng trên thực tế, không ít ông bố bà mẹ cực chẳng đã mới phảidùng đến biện pháp này.

Khi chưa có con, nếu nhìn thấy cảnh một ông bố bế một đứa connhỏ "nhong nhong" ngoài đường và bà mẹ cầm bát cơm đi lững thững phía sau,miệng không ngớt giục "nuốt đi con" và lâu lâu mới đút được cho con mộtmiếng thì chắc chắn bạn sẽ nghĩ: "Sao phải khổ thế, nó không ăn thì cầmroi", hoặc là "sau này có con nhất định mình không cho con ăn rong kiểu nhưvậy".

"Cuộc chiến" ăn rong

Ảnh minh họa

Ngày nào cũng vậy, cứ đến tầm 5-6 giờ chiềulà mọi người lại thấy vợ chồng anh chị Linh người bế con người cầm bátcơm ra đường để... cho con ăn. Con bé đã 4 tuổi rồi nhưng rất lười ăn.Có khi chỉ với một nửa bát cơm mà vợ chồng anh chị Linh phải mất đến 1tiếng đồng hồ mới đút hết được cho con. Mọi người nói anh chị chiều con,đáng lẽ phải bắt con ngồi một chỗ và tự xúc ăn mới phải, chứ cho con rađường thế này, bố mẹ vừa mất công mất việc, con lại càng ỉ lại, khôngchịu ăn. Nhưng có sống cùng nhà mới biết anh chị Linh vất vả cho con ănđến mức nào. Bé Bông, con gái anh chị, cũng đã biết tự xúc cơm, nhưng béchỉ tự xúc khi đến lớp, còn ở nhà thì chỉ bố mẹ xúc mới ăn, còn khôngthì không chịu ăn.
 
Vợ chồng chị Linh đã thử mọi cách với con,kể cả cho con nhịn để đói mềm ra rồi mới cho ăn hoặc không cho ăn vặt,cả ngày chỉ có ăn cơm, hoặc không cho ăn cơm mà cho ăn cháo cho nhanh,hoặc mỗi ngày thay đổi thực đơn phong phú theo ý con, mua các loại thuốchỗ trợ thèm ăn... nhưng cũng chỉ được một hai bữa, đến ngày hôm sau làđâu lại vào đấy. Nếu để cho tự xúc thì bé sẽ ngồi dầm cơm đến khi cả nhàăn xong thì đứng lên, chỉ ăn được vài ba hạt cơm chứ chẳng được đến vàimiếng... Cuối cùng vì xót con mà anh chị đành chọn giải pháp chiều chiềurong con đi ăn, vì "chỉ có như vậy thì cháu nó mới ăn được nửa bát cơm".

Hay như nhà chị Lý, tuy không phải cả vợ cả chồng đưa con điăn, nhưng ngày cũng đều đặn 3 buổi sáng trưa chiều chị Lý bế rong con sangnhà hàng xóm để ăn cơm. Con bé đã hơn 2 tuổi nhưng vì ăn cơm rất chậm và ănrất ít mà chị Lý chưa dám đưa con đi gửi trẻ, chỉ vì sợ con không ăn kịp cácbạn thì sẽ bị đói. Trước đây, chị Lý đi làm cả ngày và giao con cho ngườigiúp việc. Nhưng thấy con chẳng bụ bẫm tăng cân tẹo nào cho dù chị mua rấtnhiều đồ ăn ngon để bồi dưỡng cho con, chị Lý lại nghi ngờ người giúp việckhông cho con chị ăn, con bé giúp việc bảo: "Em Cún ăn ít lắm, mà ăn rấtchậm, cứ lúng búng cả bữa được hai miếng cơm thôi, hoa quả, bánh trái, vángsữa hay sữa cũng không chịu ăn nhiều đâu, bỏ dở sợ hỏng cháu toàn phải ănnốt thôi...". Nhất là khi con bé cứ ngày càng béo trắng ra còn con chị thìchẳng thấy ăn nhiều hơn chút nào. Sau một tuần xin nghỉ phép ở nhà với conchị Lý mới thấy phát hoảng về tình trạng ăn uống của con. Cuối cùng chị đànhxin nghỉ làm một thời gian để ở nhà... bế con đi ăn được miếng nào hay miếngđó.

Tại sao trẻ biếng ăn?

Tình trạng trẻ biếng ăn ngày nay không cònlạ lẫm gì nữa. Có nhiều nguyên nhân khiến trẻ biếng ăn.
 
Thứ nhất có thể là do thức ăn không hợp khẩu vị, khônghợp với lứa tuổi của trẻ. Muốntrẻ ăn ngon miệng cần chế biến thức ăn sao cho phù hợp với trẻ và luônthay đổi chủng loại thực phẩm cũng như cách chế biến. Biện pháp nàykhông những vừa giúp trẻ ăn ngon, không chán ăn mà còn cung cấp đủ vichất dinh dưỡng cho trẻ.

Thứ hai, có thể trẻ bị ép ăn từ nhỏ với một chế độ ăn cứngnhắc. Những đứa trẻ ngay từ nhỏ đãbị nhồi, ép ăn sẽ đâm ra chán và sợ ăn, có khi thành phản xạ, cứ thấy thứcăn là không muốn ăn và sinh chứng ngậm, mút thức ăn, làm cho bữa ăn kéo dàihàng tiếng đồng hồ.

Thứ ba, có thể do trẻ được nuông chiều quá.Nhiều gia đình thường nuông chiều con và cho con ăn bánh kẹo hoặc uống nướcngọt trước bữa ăn; Và đây cũng là một nguyên nhân làm cho trẻ chán ăn. Nướcngọt và bánh kẹo sẽ gây cảm giác “no giả tạo” khiến trẻ không muốn ăn nhưngthực chất là trẻ vẫn “đói”, vẫn bị thiếu dinh dưỡng vì các chất dinh dưỡngnhư đạm, béo, vitamin và muối khoáng chỉ có trong các thức ăn khác.

Thứ tư, có thể là do trẻ bị bệnh nào đó. Trẻ biếng ăn cũng có thể do bị nhiễm ký sinh vậtđường ruột như giun, sán… Cần giữ vệ sinh trong ăn uống và nơi ở cho trẻ.

Hãy làm phép loại trừ với những nguyên nhân nói trên có thểkhiến con mình biếng ăn, chán ăn, mà cha mẹ có cách khắc phục tốt nhất, tạocho con cảm giác ngon miệng để con ăn được nhiều hơn nhé.

Theo aFamily



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.