Dân công sở mải vui chùa chiền đầu năm

"Mấy ngày vừa rồi chỉ đến khai xuân, rồi kéo nhau tới từng nhà chúc Tết, liên hoan vì trong năm ai cũng bận về quê, đầu tuần sau thì cơ quan tổ chức đi lễ, thăm đền chùa", chị Trúc kể về "lịch làm việc" đầu xuân của mình.

"Mấy ngày vừa rồi chỉ đếnkhai xuân, rồi kéo nhau tới từng nhà chúc Tết, liên hoan vì trong năm aicũng bận về quê, đầu tuần sau thì cơ quan tổ chức đi lễ, thăm đền chùa", chịTrúc kể về "lịch làm việc" đầu xuân của mình.

Làm việc tại một tạp chíngành ở quận Đống Đa, Hà Nội, chị Trúc kể, tòa soạn của chị đầu năm nào cũngtổ chức cho nhân viên đi du xuân, lễ chùa 1-2 ngày. Năm nay, sau khi đưa ranhiều phương án để lấy ý kiến, cuối cùng mọi người quyết định sẽ đi đền Đôvà chùa Dâu ở Bắc Ninh vào thứ 3 tuần sau.

"Ra Tết công việc cũng nhàntản, chưa phải vội vàng gì, lại vẫn còn không khí xuân nên đi là đẹp nhất.Cơ quan chẳng tổ chức thì mọi người cũng vẫn tự đi tản mát. Cùng du xuân thếnày vừa là cơ hội để mọi người giao lưu, gần gũi nhau hơn, vừa để khởi đầunăm mới cho khí thế", chị Trúc bày tỏ.

Dân công sở mải vui chùa chiền đầu năm

Nhiều chị em đến chùa Hà cầu duyên, tài, xin sớ cầu bình an... Ảnh: Minh Thùy.

Chị cho biết, tòa soạn củachị có hơn 20 người, thường đặt bài cộng tác viên và một tháng mới có hai sốnên mọi người ra Tết thường rảnh rang. Từ đầu năm đến nay, mang tiếng là đãđi làm lại nhưng mọi người vẫn chơi là chính, chỉ đến cơ quan chốc lát rồirủ nhau đi lượn phố, đến nhà nhau chúc Tết, vào chùa hay về sớm.

"Đầu năm cứ ăn chơi thế chocả năm nó nhàn, còn làm việc cả đời chứ đi đâu mà vội", chị nói.

Chen chúc cả ngày qua ở đềnBà Chúa Kho (Bắc Ninh), chị Lục, nhân viên một cơ quan hành chính ở huyệnPhúc Thọ (Hà Nội) bộc bạch: "Hôm qua là ngày lễ chính, không đi không được,nên mình phải lấy cớ con ốm, xin nghỉ làm, đi cùng mấy nhà bên chồng".

Chị Lục cho biết, giữa nămngoái, chồng chị rời chỗ làm cũ, tự lập công ty riêng về cơ khí. Việc làm ănban đầu còn khó khăn, nên đầu năm nay, chị muốn đi lễ, xin lộc để công việccủa chồng hanh thông.

"Tối qua về tới nhà cũng mệtlử vì đông đúc phải chen nhau nhưng thấy vui và yên tâm hơn", chị Lục kể.

"Tháng giêng là tháng ănchơi" dường như không chỉ đúng với những người làm nghề nông xưa mà còn ứngvới không ít nhân viên văn phòng hiện đại.

Những ngày đầu năm, trong khinhiều công sở, doanh nghiệp còn vắng vẻ thì tại các chùa, đền như Phủ TâyHồ, đền bà Chúa kho, chùa Hương... luôn ghi nhận cảnh chật cứng người.

Dân công sở mải vui chùa chiền đầu năm

Cảnh chen chúc xin lộc tại đền Bà Chúa Kho ở Bắc Ninh hôm 3/2. Ảnh: Bá Đô.

Chị Kim, giám đốc một công tychuyên về in ấn, thiết kế ở Trung Hòa, Nhân Chính cho biết, dù đang rối bờiviệc gia đình vì bố chồng bị ung thư, phải tiếp tục đợt truyền hóa chất tạiViện K, nhưng chị vẫn cố thu xếp để đi chùa Bái Đính với nhân viên vào giữatuần sau.

"Chỗ tôi chỉ có chưa đầy chụcngười nên đầu năm nào cũng tổ chức cho anh chị em đi du xuân 1-2 ngày, vừatạo không khí hào hứng cho mọi người, vừa để nhân viên gắn bó với công tyhơn. Năm nào cũng đi thành nếp rồi nên năm nay không bỏ được. Hơn nữa bảnthân mình cũng muốn đến chùa cầu may, cầu phúc lộc cho gia đình, công việc",chị Kim bày tỏ.

Chị Kim cho biết, công ty chịthường tổ chức đi vào ngày thường thay vì cuối tuần bởi dịp đó nhiều ngườiđã có kế hoạch với gia đình, bạn bè nên khó đông đủ.

Anh Bình, nhân viên phòng tàichính một đơn vị nhà nước tại Nguyễn Du (Hà Nội) cho biết, trong tuần đầulàm việc, trừ ngày khai xuân đầu tiên, còn hiếm khi nào cơ quan anh đủ quânsố. "Việc công chưa nhiều nên mọi người tranh thủ làm việc riêng. Nhóm chịem thì rủ nhau đi mấy chùa ở Hà Nội hay đi xem bói, nam giới có khi kéo nhaura quán cà phê hoặc về nhà ai đó làm sới 3 cây", anh Bình kể.

Anh cho biết, năm nay, cơquan anh không còn tổ chức cho nhân viên đi đền, lễ cùng lượt như vài nămtrước nữa, mà từng nhóm lẻ tẻ tự rủ nhau đi. "Sếp cũng biết đấy nhưng coinhư không. Chắc phải qua giữa tuần sau mọi người mới vào nếp làm việc cũđược", anh Bình kể.

Ngoài đi lễ chùa, chúc Tếttrong những ngày làm việc đầu xuân, nhiều chị em còn háo hức tranh thủ rủnhau đi xem bói đầu năm. Trên các trang mạng, không ít chủ đề hỏi nhau địachỉ xem bói hay ở Hà Nội và hẹn cùng đi.

Cuối năm mất trộm số tiềnlớn, chồng lại chẳng may bị bỏng do nổ bật lửa ga lúc đốt vàng mã cúng tấtniên nên mấy ngày qua, chị Trà, nhân viên một công ty dệt may ở Hai BàTrưng, Hà Nội đã "chạy sô" vài chùa và tới nhà mấy "thày" để xem vận hạn vàcầu may cho năm tới.

Đầu năm cũng là dịp hút kháchcủa các thầy tử vi, bói toán... Khi phóng viên gọi điện đến số của một"thầy" được nhiều chị em trên một diễn đàn mạng tín nhiệm thì được trả lời:"Muốn xem thì phải đặt chỗ trước. Tuần này tôi kín lịch rồi, cô có đến cũngchỉ ngồi xem thôi, chắc không tới lượt đâu".

Theo Vương Linh
VnExpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.