Li hôn hơn 4 năm vẫn bị chồng cũ bạo hành như cơm bữa

Gần 10 năm bị người chồng có tính “trăng hoa” bạo hành, chị Lê Thị Dân (SN 1975, ngụ 54/2 khu phố Trung, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) buộc phải viết đơn li hôn.

Gần 10 năm bị người chồng có tính “trăng hoa” bạo hành, chị  Lê Thị Dân (SN 1975, ngụ 54/2 khu phố Trung, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) buộc phải viết đơn li hôn. Thế nhưng, ngay cả khi đã đường ai nấy đi thì chồng cũ là Nguyễn Văn Thanh vẫn đánh ghen và uy hiếp vợ cũ.

Hơn 10 năm bị bạo hành

Hẹn chị Dân tại quán cà phê vào một buổi trưa cuối tháng 8/2015. Thiếu phụ chủ động chọn chỗ ngồi khuất, hướng mặt ra đường, mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh vẻ mặt vô cùng lo lắng. Một lúc lâu chị mới thở phào giải thích: “Tôi nhìn xem ổng (ý nói Thanh – chồng cũ) có bám theo không?”, rồi mới bắt đầu tâm sự chuyện gia đình.

Cô kể, năm 1994 sau một thời gian tìm hiểu cô và Thanh chính thức nên duyên vợ chồng trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè. Gia đình hai bên đều nghèo, họ đành cất nhà trên phần đất của cha mẹ vợ sinh sống. Thuở ấy, cuộc sống tuy khó khăn nhưng vợ chồng luôn hòa thuận, yêu thương nhau hết mực.

Ngày đón con gái đầu lòng, Thanh vui như đứa trẻ được quà. Những năm tháng sau, anh vẫn luôn là người chồng, người cha mẫu mực. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi cô mang thai đứa con gái thứ hai. “Khi biết tôi mang bầu con gái, anh ấy tỏ vẻ rất buồn bỏ đi uống rượu. Chẳng biết bạn bè có trêu đùa, xúi bậy gì không mà tối đó ảnh to tiếng chửi vợ mắng con không ra gì. Tôi nói lại, ảnh chỉ mặt quát mắng, “không sinh được con trai thì an phận đừng có mà lắm chuyện” khiến tôi bàng hoàng”, chị kể.

Cũng từ ngày đó, Thanh bỏ bê công việc, bù khú với mấy bợm nhậu trong xóm tối ngày.  “Hồi đầu nhậu xỉn anh ấy còn về nhà, sau này thì đi thâu đêm suốt sáng, thậm chí đi đến hai ba ngày mới chịu về nhà trong tình trạng “chân nan đá chân chiêu” rồi lại lôi vợ con ra đánh, chửi không chút thương xót”. Chị bảo, hồi mới bê tha, chỉ lúc nào say Thanh mới dở thói bạo hành, nhưng sau này bất kể say tỉnh, cứ hứng lên là gã lại lôi vợ con ra hành hạ.


Chị Lê Thị Dân ngồi kể chuyện với phóng viên

Hàng xóm biết chuyện khuyên cô nên li dị hoặc nhờ chính quyền can thiệp nhưng vì sợ các con bị tổn thương nên cô cố nhẫn nhịn cho qua. Thế nhưng, vì quá bức xúc trước hành động tần nhẫn của Thanh, hàng xóm đã báo sự việc lên chính quyền. Khi đoàn thể đến làm việc, người chồng một dạ hai vâng, hứa sẽ thay đổi song họ vừa về đã lôi cả nhà ra chửi bới, đánh đập để dằn mặt. Dân tâm sự: “Nhìn các con co rúm sợ hãi tim tôi đau thắt. Tôi biết mình cần phải giải thoát các con khỏi nổi sợ hãi để chúng cũng có tuổi thơ vui vẻ, yên bình nên đã viết đơn lên tòa xin li hôn” .

Ngày được tòa mời lên toài giải quyết đơn li hôn, Thanh tỏ vẻ hối hận nói mình vẫn rất yêu vợ thương con nhưng rượu vào không làm chủ được bản thân xin cô hãy rút đơn lại. Hắn còn làm cả cam kết không tái phạm chuyện cũ trước tòa. Chị mũi lòng rút đơn, nhưng khi vừa trở về nhà cô đã bị Thanh đánh một trận thừa sống thiếu chết. Gã đe dọa, nếu còn dám tự ý ly hôn thì sẽ làm cho cô phải ân hận suốt đời.  Biết Dân sợ hãi, Thanh càng đắc ý ngày càng ra tay tàn bạo, ngang nhiên cặp ồ cặp bịch. “Con giun xéo mãi cũng oằn”, năm 2011, Dân lần nữa nộp đơn lên tòa xin li dị. Có tình mới nên Thanh cũng chẳng thèm níu kéo gia đình. Li hôn xong, chồng cũ liền dọn đồ đến nhà người tình ở.

Nhiều năm bị chồng cũ đánh ghen, dọa giết

“Tưởng ba mẹ con tôi sẽ có cuộc sống yên bình, nào ngờ sống với bồ chưa được 1 năm thì Thanh bổng nhiên dọn về sống cùng. Ảnh bảo hộ khẩu còn ở đây chẳng tội gì phải đi đâu cho mệt. Đã ăn, ở bám, ảnh còn kiếm cớ đánh đập, đe dọa mẹ con tôi như cơm bữa. Gần đây, vào giữa đêm khi mẹ con tôi đang ngủ thì hắn xông vào phòng đập phá đồ đạc, dí dao vào cổ đòi giết tôi. Hai đứa con gái hoảng hốt quỳ xuống khóc lóc, van xin Thanh mới nới lỏng tay ra. Nhân cơ hội đó tôi vùng dạy chạy thoát ra ngoài kêu cứu”, chị nhớ lại.

Vậy nhưng, trước mặt cán bộ công an phường, Thanh vẫn hung hăng tuyên bố sẽ giết vợ rồi đi tù. Để chứng minh, ngày hôm sau gã mua một con dao để sẵn trong nhà, ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại cho hai đứa con gái biết, con dao này là để đâm chết chị Dân nếu chị dám léng phéng với người khác.

Dù đã li hôn nhưng chị Dân vẫn bị chồng bạo hành

Từ đó, gã chồng cũ theo dõi, kiểm soát tất cả hoạt động vợ khiến chị vô cùng sợ hãi. “Mỗi lần tôi đi ra ngoài là Thanh cột tuýt sắt sau xe bám theo sau. Bởi vậy gặp bạn bè trên đường tôi cũng không dám nhìn, không dám tụ tập cà phê cà pháo cùng các bạn. Có lần mẹ tôi từ nước ngoài gọi điện về. Thấy tôi nói chuyện lâu, Thanh liền nghi ngờ trò chuyện với trai chẳng thèm kiểm tra hay nghe giải thích cứ thế lôi tôi ra chửi bới, đánh đập...

Tôi bảo đã li hôn rồi tôi nói chuyện hay đi đâu cũng chẳng liên quan gì tới hai thì hắn trả lời, chẳng quan tâm đến quyết định li hôn của tòa vì hắn vẫn còn yêu vợ. Hắn đe dọa, nếu dám “ngoại tình” sẽ “giết tôi bất cứ lúc nào. Tôi chẳng có ai để qua lại nhưng hắn “giang hồ” và ghen tuông mù quáng, giết mình lúc nào không hay đành phải gửi đơn cầu cứu lên chính quyền địa phương, báo chí giúp đỡ”,
chị Dân lo lắng.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Nhật Minh, trưởng khu phố Trung cho biết, khu phố vừa mới nhận đơn của nạn nhân và đang tiến hành họp bàn, phối hợp với công an phường để tìm ra hướng xử lý tốt, an toàn nhất cho chị Dân. Đại diện Hội phụ nữ phường Vĩnh Phú cũng xác nhận có nghe nói về trường hợp trên. Tuy nhiên, Hội phụ nữ chưa nắm rõ thông tin nên cần phải xác minh cụ thể rồi mới có hướng giúp đỡ nạn nhân một cách cụ thể nhất.

Ngọc Trà/VietNamNet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.