Lừa được gái ngoan vào nhà nghỉ nhưng "chạy mất dép" khi em nói một câu

Vào nhà nghỉ, Đức đòi hỏi bạn gái phải trao thân nhưng Linh lại tỉnh bơ nói câu này khiến anh bỏ ngay ý định đen tối chạy mất dép.

Vào nhà nghỉ, Đức đòi hỏi bạn gái phải trao thân nhưng Linh lại tỉnh bơ nói câu này khiến anh bỏ ngay ý định đen tối chạy mất dép.

Bị say nắng em phục vụ ở quán cafe, ngày nào Đức cũng đến đó trồng cây si tán Linh. Linh đẹp, dịu dàng lại là gái quê nên thục nữ khỏi phải nói. Tán tỉnh mãi em mới chịu làm bạn gái của Đức. Sung sướng vì có người yêu vừa ngoan vừa xinh, Đức đưa Linh đi giới thiệu khắp nơi cho bạn bè ghen tỵ.

Vốn là người tham lam mới yêu được một tuần anh đã tính kế dụ bạn gái vào nhà nghỉ rồi. Biết Linh ngây thơ, Đức giả đau bụng đòi vào nhà nghỉ nằm và tất nhiên Linh cũng đồng ý vì sợ bạn trai có vấn đề gì. Vào nhà nghỉ, Đức đòi hỏi em phải trao thân. Thế nhưng Linh lại tỉnh bơ nói câu này khiến anh chạy mất dép.

- Em là người chuyển giới, đã có rất nhiều anh vừa biết sự thật này liền bỏ em. Nếu anh đủ can đảm, em sẽ cho anh tất cả.

Lừa được gái ngoan vào nhà nghỉ nhưng chạy mất dép khi em nói một câu-1

Biết Linh ngây thơ, Đức giả đau bụng đòi vào nhà nghỉ nằm (Ảnh minh họa)

Ra ngoài, Đức vẫn chưa tin được điều khủng khiếp đó. Linh là người chuyển giới ư, anh suýt chút nữa thì mất đời trai với thằng con trai như vậy sao. Nghĩ mà Đức cứ toát mồ hôi hột vì sợ. Không muốn yêu đương gì với Linh nữa, Đức nhắn tin chia tay và cạch mặt Linh luôn đi tán tỉnh người khác. Hơn tháng sau gặp lại, Đức nhếch mép khi thấy Linh lại nắm tay gã mới đi trên phố. Thấy vậy anh liền đá đểu.

- Ông bị gay à, gay mới yêu đồ nửa đàn bà nửa đàn ông kia chứ? Nói cho ông hay, em Linh là đàn ông chuyển giới đó. Khẩu vị ông mặn thật.

Trái ngược với phản ứng hoang mang, bất ngờ thì Linh và gã kia nhìn nhau cười rồi quay ra nói với Đức.

- Thực ra vụ bữa trước tôi chỉ lừa để thử lòng anh thôi. Tôi là con gái 100% đấy, nhưng để thoát thân khỏi kẻ háo sắc như anh tôi phải dùng cách đó. Ai ngờ lại biết được con người thật của anh. Anh tồi hơn tôi nghĩ đó. May mà bỏ được anh, tôi gặp được người tử tế như anh ấy. Hạng đàn ông yêu chỉ nhăm nhe lừa con gái nhà người ta như anh thì không đáng được hạnh phúc đâu.

- Cái gì, em lừa anh à Linh? Tại sao em lại làm thế chứ?

- Không làm thế sao tôi biết được anh yêu tôi thật hay chỉ muốn lợi dụng tôi. Tôi đâu ngu mới yêu một tuần đã trao thân. Thôi anh yêu, mình đi đi đừng để tâm tới kẻ sở khanh này.

- Cảm ơn chú em, nhờ chú sở khanh mà anh mới có cơ hội yêu Linh đấy.

Họ bước đi, Đức đứng ngớ người ra vì mình bị lừa lại một vố đau điếng. Hóa ra Linh không phải trai cong mà em nói thế để thử lòng và trốn thoát khỏi Đức thôi. Yêu lúc nào cũng đòi hỏi, bắt bạn gái trao thân giờ Đức mới hiểu vì sao mình chưa được cô nào tôn trọng sau khi chia tay cả. Anh yêu như vậy, coi bạn gái không ra gì thì làm sao người ta có thể thương anh được đây.

Sau vụ này, Đức sẽ học cách yêu tử tế, không lừa bạn gái nữa để kiếm một tình yêu chân thật đúng nghĩa. Anh không muốn cả đời này bị gọi là sở khanh, đồ lừa đảo.

Theo Thế giới trẻ


gái ngoan


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.