Nhắc nhở người bán hàng, cô lao công nhận lại câu nói: "Không xả rác thì lấy việc đâu các cô làm!"

Việc người dân ồ ạt kéo đến những địa điểm nổi tiếng như chợ Đà Lạt, công viên Yersin, quảng trường Lâm Viên,... cả ngày lẫn đêm đã khiến nhiều nơi trở thành "bãi rác bất đắc dĩ".

"Khi tôi nhắc nhở các chị bán hàng và du khách sau khi ăn uống xin đừng vứt rác bừa bãi thì họ đáp trả lại: Chúng tôi không xả rác thì lấy việc đâu các cô làm!", một cô lao công ở Đà Lạt chia sẻ.

Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay kéo dài 3 ngày liên tục đem đến cho người dân nhiều sự lựa chọn về các địa điểm vui chơi tham quan, và Đà Lạt luôn là điểm đến được nhiều du khách ưu tiên.

Theo ghi nhận ngay sáng 2/9, lượng khách đổ về trung tâm thành phố tăng cao, tuy nhiên không xảy ra tình trạng ùn tắc như những đợt trước.

Việc người dân ồ ạt kéo đến những địa điểm nổi tiếng như chợ Đà Lạt, công viên Yersin, quảng trường Lâm Viên,... cả ngày lẫn đêm đã khiến nhiều nơi trở thành "bãi rác bất đắc dĩ". Ngay trên bãi cỏ, vỉa hè... thùng rác ngay bên cạnh nhưng cũng không thể chứa nổi lượng chất thải lớn này.

Nhắc nhở người bán hàng, cô lao công ở Đà Lạt nhận lại câu nói: Không xả rác thì lấy việc đâu các cô làm! - Ảnh 1.

Sáng 2/9, nhiều người dân đến công viên Yersin tham quan vui chơi và để lại một đống rác như thế này! Ảnh: Facebook

Nhắc nhở người bán hàng, cô lao công ở Đà Lạt nhận lại câu nói: Không xả rác thì lấy việc đâu các cô làm! - Ảnh 2.
Nhắc nhở người bán hàng, cô lao công ở Đà Lạt nhận lại câu nói: Không xả rác thì lấy việc đâu các cô làm! - Ảnh 3.

Túi ni lông, vỏ đồ ăn,... nằm la liệt nhiều nơi. Ảnh: Facebook

Sau khi chợ đêm Đà Lạt tối 2/9 kết thúc, các cô lao công đã phải vật lộn với một núi rác mà người dân và du khách tự ý xả bừa bãi. Dù đã có nhắc nhở từ trước về việc xin đừng vứt rác sau khi ăn uống nhưng đâu lại vào đó, đống rác cao hơn người vẫn đang đợi các cô xử lý.

"Vào dịp lễ du khách rất đông nên lượng rác cũng tăng lên, chúng tôi làm việc vất vả hơn bình thường nhưng chuyện này cũng quen rồi. Nhiều khi chúng tôi cũng cảm thấy bất lực vì dọn hết chỗ này thì chỗ khác lại ngập ngụa vỏ lon, túi ni lông,...

Nhiều lần có nhắc nhở các chị bán hàng và du khách sau khi ăn uống xin đừng vứt rác bừa bãi thì họ đáp trả lại: Chúng tôi không xả rác thì lấy việc đâu các cô làm!", một cô lao công chia sẻ.

Nhắc nhở người bán hàng, cô lao công ở Đà Lạt nhận lại câu nói: Không xả rác thì lấy việc đâu các cô làm! - Ảnh 4.

Hai cô lao công ăn tạm miếng khoai nóng trước ca làm việc khuya.

Nhắc nhở người bán hàng, cô lao công ở Đà Lạt nhận lại câu nói: Không xả rác thì lấy việc đâu các cô làm! - Ảnh 5.

Về đêm, người dân và du khách ồ ạt đổ về chợ đêm biến nơi này luôn trong tình trạng quá tải, rác thải vứt bừa bãi nhiều nơi.

Nhắc nhở người bán hàng, cô lao công ở Đà Lạt nhận lại câu nói: Không xả rác thì lấy việc đâu các cô làm! - Ảnh 6.
Nhắc nhở người bán hàng, cô lao công ở Đà Lạt nhận lại câu nói: Không xả rác thì lấy việc đâu các cô làm! - Ảnh 7.

Bãi cỏ ngay trước chợ ngập ngụa đủ thứ vỏ lon do các hàng quán ăn vặt mọc lên như nấm dịp lễ.

Nhắc nhở người bán hàng, cô lao công ở Đà Lạt nhận lại câu nói: Không xả rác thì lấy việc đâu các cô làm! - Ảnh 8.

Có vẻ như chiếc thùng rác to như này cũng không thể chứa nổi những thứ mà người dân tiện tay vứt ra!

Nhắc nhở người bán hàng, cô lao công ở Đà Lạt nhận lại câu nói: Không xả rác thì lấy việc đâu các cô làm! - Ảnh 9.

Một thùng đựng rác nghiêng hẳn sang một bên...

Nhắc nhở người bán hàng, cô lao công ở Đà Lạt nhận lại câu nói: Không xả rác thì lấy việc đâu các cô làm! - Ảnh 10.

Dưới chân tượng đài du khách cũng vứt rác bừa bãi sau khi ăn uống.

Nhắc nhở người bán hàng, cô lao công ở Đà Lạt nhận lại câu nói: Không xả rác thì lấy việc đâu các cô làm! - Ảnh 11.

Dù bên cạnh đó đống chất thải bốc mùi nhưng chẳng ai quan tâm.

Nhắc nhở người bán hàng, cô lao công ở Đà Lạt nhận lại câu nói: Không xả rác thì lấy việc đâu các cô làm! - Ảnh 12.

Rác thải ngập ngụa ngay miệng cống có thể gây tắc hệ thống thoát nước. Việc xả rác bừa bãi không còn là mới mẻ nhưng năm nào tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn. Mọi thay đổi trong tương lai đều phụ thuộc vào ý thức của mỗi cá nhân khi đến với các địa điểm du lịch vào dịp nghỉ lễ.

Theo Thời đại


ý thức nơi công cộng

hành động thiếu ý thức

đổ rác bừa bãi

lao công


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.