- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sợ hôn nhân, cô gái thụ tinh nhân tạo để làm mẹ đơn thân vào năm 27 tuổi, mẹ ruột bật khóc khi biết tin rồi mua heo quay mời cả xóm ăn mừng
Ngọc Trâm kể: 'Khi đó mẹ mình gào khóc rồi ngã quỵ xuống đất: 'Trời đất ơi, mẹ có bắt con đẻ đâu. Sao tự nhiên tôi mất con thế này...''.
- Bị gã đồng nghiệp "quất ngựa truy phong", cô gái trẻ quyết định làm mẹ đơn thân nhưng cách cô đối phó mới khiến người ta hả hê
- Mẹ đơn thân gây sốc với tuyên ngôn: "Ly hôn rồi làm người tình của chồng cũ rất thú vị" và câu chuyện không chỉ dừng lại ở "làm tình"
- Mẹ đơn thân Ly Kute viết tâm thư cho con trai sau đêm hẹn hò đặc biệt
Ngọc Trâm kể: 'Khi đó mẹ mình gào khóc rồi ngã quỵ xuống đất: 'Trời đất ơi, mẹ có bắt con đẻ đâu. Sao tự nhiên tôi mất con thế này...''.
Đối với nhiều người, việc trở thành mẹ đơn thân là một sự lựa chọn. Từ thực tế cuộc sống, họ e sợ việc kết hôn nhưng lại khao khát có một đứa con để ẵm bế, cưng nựng. Làm mẹ đơn thân sẽ vô cùng khó khăn, họ thấu hiểu điều đó nhưng vì con cái, tất cả những vất vả ấy đều chẳng thành vấn đề.
Ngày mang thai, mẹ ruột bật khóc, mua heo ăn mừng
Người phụ nữ trong câu chuyện này là Ngọc Trâm, 28 tuổi, hiện đang buôn bán để nuôi con nhỏ. Con gái Trâm 5 tháng tuổi. Khi cô 25 tuổi đã nghĩ đến chuyện làm mẹ đơn thân và 27 tuổi thì đã sẵn sàng tất cả, chuẩn bị bước vào con đường khó khăn ấy.
Chẳng phải những đổ vỡ trong hôn nhân hay đang mang bầu bị bỏ rơi khiến Trâm lựa chọn việc một mình nuôi con này. Theo Trâm, chuyện được làm mẹ và một mình nuôi con là ước mơ mà cô ấp ủ bao lâu nay.
Ba mẹ Trâm ly hôn đã lâu. Trâm sống cùng mẹ. Tuy vậy, ấn tượng về ba trong cô là một người đàn ông gia trưởng.
Trâm kể: "Mình lớn lên trong hạnh phúc không trọn vẹn của ba mẹ. Từ những ngày ấy, mình cũng phân vân liệu có nên lấy chồng hay không. Là con gái, mình cũng muốn được yêu, có mái ấm hạnh phúc và tổ chức đám cưới chứ. Nhưng thực tế chẳng được như vậy".
Chân dung mẹ đơn thân 28 tuổi.
Ngọc Trâm từng yêu say đắm một người suốt 5 năm. Đó là người đàn ông hoàn hảo trong mắt cô. Người khiến cô muốn lập gia đình, sinh con như biết bao cô gái khác. Tuy nhiên, sau một thời gian yêu xa, khoảng cách khiến tình cảm nhạt dần rồi chia tay hẳn. Đó cũng là khi suy nghĩ không lấy chồng nữa xuất hiện.
Ngọc Trâm tâm sự: "Tự nhiên trong đầu mình nghĩ đến chuyện làm mẹ đơn thân. Mình sẽ thụ tinh nhân tạo để có bé. Có thể mọi người trách móc nhưng trong trường hợp của mình, đó là một lựa chọn thích hợp.
Mình từng mổ u nang buồng trứng nên khả năng mang thai chỉ có 35%. Mình suy nghĩ đắn đo nhiều lắm. Nếu kết hôn mà nhỡ chẳng sinh con được thì lúc đó biết đổ lỗi thế nào đây. Nghĩ vậy, mình bắt đầu bước vào hành trình tìm con".
25 tuổi, cô gái trẻ tìm hiểu các thông tin rồi tiến hành thụ tinh nhân tạo . Chỉ có em gái Ngọc là biết chuyện và ở bên động viên chị gái.
Tuy vậy phải đến 2 năm sau, cô mới thành công và mang trong mình đứa con bé bỏng. Ngay sau khi thông báo chuyện mang bầu cho mẹ ruột, mẹ cô đã bật khóc ngay. Con gái 27 tuổi không yêu đương lại chỉ có 35% khả năng sẽ sinh đẻ được, mẹ cô cũng mang nhiều áp lực lắm chứ. Đến lúc biết sắp thành bà ngoại, mẹ cô chẳng thể giữ nổi cảm xúc.
"Ngay sau đó, mẹ mình đi mua nguyên một con heo quay về mời cả xóm ăn mừng. Có lẽ, chẳng có người mẹ nào như thế cả đâu nhỉ?", Ngọc Trâm tiết lộ.
Ngọc Trâm đã thụ tinh nhân tạo để có con năm 27 tuổi.
Rồi 9 tháng 10 ngày cũng qua, Ngọc Trâm chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Tuy nhiên, do vấn đề sức khỏe, cô không thể thuận lợi sinh con. Bác sĩ đã phải yêu cầu mẹ cô ký giấy chọn mẹ hay chọn con nếu việc sinh đẻ xảy ra bất trắc.
Ngọc Trâm kể tiếp: "Khi đó mẹ mình gào khóc rồi ngã quỵ xuống đấy: 'Trời đất ơi, mẹ có bắt con đẻ đâu. Sao tự nhiên tôi mất con thế này, con tôi đang khỏe mạnh mà, nó chỉ sinh con thôi, con gái tôi'. Những điều này mình được nghe em gái kể lại. Khi đó, mẹ mình ký giấy chọn mình. Biết chuyện, mình đau lòng lắm nhưng cuối cùng may mắn là cả hai mẹ con đều bình an".
"Là phụ nữ ai chẳng muốn có đám cưới, nhưng..."
Sinh con lần đầu, Ngọc Trâm có rất nhiều điều bỡ ngỡ. Sau khi sinh, cô bị cao huyết áp không thể thức đêm nhưng vì con khóc, cô và mẹ đã phải bế đêm bé ròng rã suốt 3 tháng trời.
Bên cạnh đó, còn hàng loạt những điều mới mẻ khác trong việc chăm con khiến cô phải thích ứng từng ngày. May mắn cho Trâm là cô có một người mẹ tuyệt vời, luôn vì con vì cháu mà hi sinh nhiều thứ. Sinh con được 3 tháng, Trâm đã đi làm lại. Những thời gian đó, mẹ cô đã lãnh trách nhiệm chăm cháu, đỡ đần con gái toàn thời gian.
Một tấm ảnh chụp bàn tay của hai mẹ con.
Hiện tại, Ngọc Trâm vẫn không có ý định tiến đến với ai dù nhiều người thấu hiểu hoàn cảnh và muốn gắn bó.
Cô kể: "Mình chưa quen và chưa yêu ai hết. Không phải vì mặc cảm mà mình đang dành nhiều thời gian hơn cho con bé. Mình cũng chăm chỉ làm việc để có thể dành những gì tốt nhất trong việc nuôi con.
Mình vẫn muốn được yêu nhưng người ấy phải bao dung được cho cả quá khứ lẫn hiện tại của hai mẹ con mình. Là phụ nữ, ai chẳng muốn có đám cưới nhưng mình e ngại lắm, đàn ông nhiều người nói giỏi hơn làm.
Lời tán tỉnh dành cho mình thì nhiều, họ muốn cùng gánh vác, thay mình chăm sóc cho con nhưng mình từ chối hết vì chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Nếu yêu thì vẫn yêu nhưng nói đến hôn nhân thì phải suy xét rất nhiều".
Làm mẹ đơn thân là lựa chọn ban đầu của Trâm nhưng cô không cổ súy hay mong mọi người xem nó là một trào lưu. Theo Trâm hãy quyết định một mình nuôi con khi không có lựa chọn khác chứ đừng cố sinh bé ra để mang cái mác "đơn thân". Cô nghĩ rằng gia đình có ba, có mẹ vẫn hoàn hảo nhất. Tuy nhiên, nếu không hạnh phúc bên chồng thì hãy dứt khoát bởi con cái sẽ chẳng thể hạnh phúc nếu sống trong môi trường bố mẹ đánh nhau, cãi nhau.
"Việc phải chứng kiến nhiều điều tồi tệ hình thành nên tâm lý của con cái sau này. Như mình vậy, lớn lên trong hoàn cảnh ấy nên mình ghét hôn nhân", Trâm tâm sự.
Cô con gái nhỏ của Ngọc Trâm.
Người mẹ trẻ luôn cố gắng để cuộc sống của con được đầy đủ.
Hiện tại, Trâm vẫn đang sống hạnh phúc bên con gái. Cô biết rằng tương lai sẽ có lúc con hỏi về ba hay xã hội có bàn tán, nói ra nói vào. Tuy nhiên, cô sẽ tìm mọi biện pháp để giải quyết được tất cả mọi chuyện.
"Con gái mình đang được sống trong tình yêu thương của rất nhiều người, từ ông bà, mẹ, các dì cho đến bạn bè, làng xóm. Còn những ai nói về mình thì có lẽ họ chỉ nói được hôm nay, ngày mai chứ đâu thể nói mãi về câu chuyện đó".
Hiện tại, Ngọc Trâm vẫn thỏa mãn với cuộc sống của mình, vui vẻ khi bên cạnh xuất hiện một thiên thần bé nhỏ. Có lẽ, khi con lớn cô sẽ phải giải thích nhiều hơn cho bé, kể vì sao bé lại không biết ba mình là ai nhưng sau tất cả được có con bên đời đã là một điều hạnh phúc.
Theo Helino
-
Đời sống18 giờ trướcVợ chồng trẻ sinh năm 2000, mỗi tháng thu nhập 90 triệu đồng, chi tiêu 60 triệu đồng. Người vợ cần tư vấn để có thể tiết kiệm được nhiều hơn.
-
Đời sống18 giờ trướcTưởng sẽ cảm động lắm, ai ngờ vừa mở tờ giấy ra, cô chị phải ôm bụng cười ngặt nghẽo.
-
Đời sống1 ngày trướcTrong khi vàng tăng “phi mã”, nhiều người đã đến quán lẩu bò trên đường Tạ Quang Bửu (quận 8, TP.HCM) để tận mắt xem chủ quán là anh Nguyễn Cường (22 tuổi) vàng đeo “đỏ tay” nhưng vẫn tận tình phục vụ khách.
-
Đời sống1 ngày trướcTôn vinh cuộc sống và tận hưởng những điều đơn giản nhất là một trong những thông điệp mà phần tiếp theo của chuỗi sự kiện Bàn Tiệc của Bếp trưởng: “Pause + Savour” (Tạm dừng để thưởng thức) mang đến cho những thực khách tại khách sạn Le Méridien Saigon vào cuối tháng 5.
-
Đời sống1 ngày trướcSau 4 năm bị tài xế sử dụng ma túy lái xe ô tô Mercedes gây tai nạn khiến Nguyễn Thị Bích Hường bị tổn hại sức khỏe tới 79%, cuộc sống gia đình của nữ tiếp viên hàng không này hiện dần ổn định và an yên.
-
Giới trẻ1 ngày trướcNhắn nhủ người hâm mộ “mấy bà chúc tui may mắn trên hành trình này đi”, kèm theo đó là video quay lại cảnh Đoàn Di Băng trực tiếp cầm kim tiêm vào vùng bụng của mình.
-
Đời sống1 ngày trướcTrước lễ cưới, chú rể ở Nam Định phải nhập viện cấp cứu. Để động viên anh, cô dâu nén buồn, tổ chức lễ cưới đúng kế hoạch. Cô không ngại mặc váy, cầm hoa vào tận giường bệnh trao nhẫn cho anh.
-
Giới trẻ1 ngày trướcCon gái Quyền Linh yêu thích thời trang nên ở tuổi 18, cô bé sở hữu nhiều món đồ hàng hiệu đắt đỏ.
-
Đời sống1 ngày trướcTừ ngày cha mất, mẹ thường ngồi một góc đưa mắt nhìn ra chái bếp xác xơ sau nhà. Là con rể trong gia đình, lòng anh lại phân vân phải làm gì đó để mẹ vợ được nguôi ngoai.
-
Đời sống2 ngày trướcXót mẹ, chồng tôi tự ý tuyên bố nhận trách nhiệm nuôi em gái ăn học, đồng thời tăng tiền biếu mẹ mỗi tháng; trong khi bản thân anh ăn bám vợ hơn nửa năm nay.
-
Đời sống2 ngày trướcVới 14 triệu đồng, tôi phải trả tiền thuê nhà và tiền ăn học cho 2 con, vì thế với mức giá cả hiện nay, có những đợt cả nhà liên tục ăn trứng rán, lạc rang, đậu phụ.
-
Giới trẻ2 ngày trướcTiền vệ Quang Hải đang tiến rất gần tới bản hợp đồng gia nhập một CLB J1 League.