Tâm sự của nữ sinh "trót" đam mê cờ bạc

Các cô đều là tiểu thư xinh đẹp, "nướng" từng khoản tiền lớn vào đỏ đen. Nếu hết tiền thì cũng có cách "xoay" rất thiếu nữ như năn nỉ các thiếu gia cho tiền mua sắm, đi chơi.

Các cô đều làtiểu thư xinh đẹp, "nướng" từng khoản tiền lớn vào đỏ đen. Nếu hết tiền thì cũngcó cách "xoay" rất thiếu nữ như năn nỉ các thiếu gia cho tiền mua sắm, đi chơi.

Nữ nhi với máucờ bạc ở quán cà phê

Sinh ra tronggia đình khá giả, Nguyễn Thanh Huyền - hiện đang là sinh viên năm 2 của mộttrường đại học tại Hà Nội luôn cảm thấy thích thú và đam mê với những lá bài mayrủi. Theo cô chia sẻ, những ai đã trót “dính” phải đỏ đen thì thực sự rất khó đểcó thể dứt bỏ được bởi sức hấp dẫn mãnh liệt của nó. Không chỉ vậy, cô cho biếtcòn có nhiều bạn khác cũng rơi vào tình trạng chơi “từ sáng đến tối” giống nhưmình.

“Em quen rấtnhiều bạn đánh bạc. Các bạn thường chơi từ 8h sáng đến tận 7h tối, cứ lấy cớ làđi học thêm, sinh nhật bạn, đi liên hoan hay đi thi là gia đình đều tin tưởng vàyên tâm. Thỉnh thoảng em cũng bị rủ rê nên đành nghỉ học 1 buổi để chơi. Em thìhay chơi từ chiều đến đêm vì buổi sáng dậy sẽ rất mệt, ở nhà ở ngủ cho khỏe” -Thanh Huyền cho biết.

Tâm sự của nữ sinh "trót" đam mê cờ bạc

Trò đỏ đen khiến các cô gái chẳng màng đến việc học hành

Địa điểm hayđược Huyền và đám bạn lựa chọn làm nơi “cắm trại” chủ yếu là các quán cà phêtrong ngõ bởi vừa vắng vẻ, yên tĩnh lại vừa tránh bị công an “tóm”.

Huyền tâm sự:“Bọn em hay chơi ở các quán cà phê. Tuy những quán này có dán bảng thông báo“cấm chơi cờ bạc dưới mọi hình thức” nhưng chỉ là để cho vui. Mọi người vẫn chơibình thường, làm sao cấm được. Nếu quán nào không cho chơi thì bọn em đi về tìmquán khác, đồng nghĩ avới việc họ sẽ mất khách quen, vậy là tất nhiên họ sẽ phảiđồng ý cho mình chơi. Còn nếu chẳng may bị công an “tóm” thì họ sẽ bảo là kháchchơi lén, họ không kiểm soát được, vậy là xong. Vừa không lo công an lại vừachiều lòng được khách”.

Tuy nhiên, cũngcó bạn đã phải trải qua cảm giác bị công an bắt khi đang chơi bài. Phương Linh -cùng hội với Huyền chia sẻ: "Đợt trước em bị bắt một lần ở quán cà phê trênđường Trần Đại Nghĩa. Lúc đấy cả nhóm đang ngồi xem đánh bài thì anh em đứng dậybảo đi ra ngoài có việc, thế là em vào chơi hộ vài ván. Vừa ngồi xuống thì côngan ập vào, vậy là em bị bắt. Cũng may là sau đó được thả, chỉ tội về nhà bị ănmắng. Bị cấm một thời gian nhưng giờ em đã được thoải mái”.

Từ ít đến nhiều

Dù đang là sinhviên nhưng số tiền các bạn bỏ ra chơi cũng không phải là ít.

“Chúng mình chỉchơi cho vui, không có tính chất sát phạt gì nhau nên chỉ chơi ở mức “nhỏ” làkhoảng 20-40-60 (20.000 đồng - 40.000 đồng - 60.000 đồng theo thứ tự về chót,nhì và ba) thôi, chứ nhiều người họ chơi lớn lắm, tụi mình không theo được.” -Linh cho biết.

Tuy “nhỏ” vậynhưng khi hết trận, việc có người thua vài trăm ngàn đến vài triệu đồng làchuyện “quá bình thường”. Khi được hỏi về mức độ chơi thì cả nhóm lại xôn xaolên, Huyền cho rằng: “ Cái này cũng tùy vào lịch của từng bạn. Có khi bọn emchơi liên tiếp 5 ngày nhưng cũng có khi chỉ khoảng 2-3 ngày/tuần. Cũng có tuầnbọn em phải đi thi không nghỉ được nên cũng chẳng biết thế nào. Nói chung làrảnh thì mấy chị em chơi vui. Hơn nữa nhiều khi có bạn thua nhiều quá nên muốngỡ lại, có tháng em “đen” chơi thua mất 5-6 triệu”.

Số tiền này đốivới các bạn sinh viên có gia cảnh trung bình hoặc khó khăn thì thừa sức trangtrải được chi phí sinh hoạt cả tháng trời còn với các bạn nữ sinh này thì “chẳngthấm là mấy”.

Có lẽ do nhà cóđiều kiện nên hàng tháng, số tiền mà các bạn được gia đình chu cấp cũng khôngphải là ít. Và dù cho có hôm nay có hết tiền đi chăng nữa thì ngày mai các bạnvẫn có cách để có thể “xoay” được tiền.

Các chiêu trònhư xin tiền học thêm, ứng trước tiền tiêu vặt tháng sau đã trở nên quá cũ kỹ vàlỗi thời. Nhiều bạn cho rằng, thời buổi bây giờ kiếm tiền rất dễ. Vì đều là các“tiểu thư” nên với họ việc tìm cho mình một chàng “công tử” hay một “thiếu gia”cũng không có gì là khó. Chỉ cần “ới” một câu là hôm sau chàng sẽ mang tiền sangtận nơi. 

Lý do để "xintiền" thì rất đơn giản, như muốn mua cái váy mới, đổi chiếc điện thoại khác dùngcho sành điệu hoặc kể lể rằng mấy đứa bạn em tuần nào cũng được người yêu chotiền đi mua sắm.

Theo Huyền, nếuanh chàng nào không đáp ứng được nhu cầu của mình thì lập tức sẽ có người khácđến để “thay” vị trí ngay. Và thế là có cả những anh chàng si tình biết rõ ngườiyêu mình đi chơi bài nhưng vẫn không nói gì, đôi khi lại còn ủng hộ nhiệt tìnhhoặc thậm chí là đến để “góp vui”.

Mê cờ bạc, nêncác thiếu nữ không quan tâm đến việc học hành. Thi lại, học lại hay không cũngchẳng quan trọng bởi theo quan điểm của các cô thì "có tiền là có tất cả ”. Đihọc thì có người điểm danh hộ, lúc thi thì có người nhắc bài nên đôi khi cảtháng Huyền mới xuất hiện trên lớp được chục buổi, chủ yếu thời gian cô dành choviệc “chơi bài” và đi làm đẹp”.

Huyền cho rằngviệc chơi “từ sáng đến tối” này cũng ảnh hưởng khá nhiều đến sức khỏe. Thứ nhấtlà ngồi nhiều nên dẫn đến tình trạng người mệt mỏi không muốn làm gì, thứ hai làdo luôn phải “tập trung suy nghĩ” nên đầu óc cũng luôn căng thẳng gây ảnh hưởngđến nhan sắc.

Chính vì vậy,thỉnh thoảng sau một tuần chơi “tẹt ga” thì cô và đám bạn lại đến các trung tâmspa để mát-xa. Sau đó các cô lại tìm đến các quán bar, sàn để nhảy nhót và uốngrượu cho “thư giãn đầu óc” và chỉ về nhà khi đã cảm thấy quá mệt.

Huyền tâm sự:“Em đi vậy là còn ít, nhiều bạn đi một mạch đến sáng luôn chả cần về nhà, kiếmcái khách sạn ngủ qua đêm là được. Xong hôm sau ngủ dạy chơi luôn trong kháchsạn, không cần phải đi đâu. Cũng có những lúc em rơi vào tình trạng kẹt tiền,xin bố mẹ thì không cho nữa, người yêu thì vừa chia tay nên cuối cùng tối đànhphải quay sang “thiết kế” con lô.

Đánh nhỏ nhỏthôi, trúng thì có tiền mai chơi tiếp còn trượt thì hôm sau xách túi mà đihọc chứ bọn em không bao giờ đi vay tiền. Nhìn mình thế này mà phải đi vaythì còn gì là sĩ diện. Mà bần cùng lắm thì mới phải quay sang lô đề thôi chứcó ai muốn dính vào cái đấy đâu, thế nên bây giờ em cặp luôn với 2 người chochắc. Mất người này thì còn người kia, không lo không có tiền chơi”.
 

Theo Zing.vn



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.