- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Triển lãm ‘Hỏi’ - nơi trở về bản ngã của người nghệ sỹ
Từ ngày 18/12/2020 - 28/02/2021, tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) sẽ diễn ra triển lãm “Hỏi” với 45 tác phẩm tiêu biểu thuộc nhiều hình thức nghệ thuật đa dạng như hội hoạ, điêu khắc, sắp đặt…
- Người ta lận đận tình duyên còn Mai Phương Thúy lận đận vì lông mày: Vẽ bằng tay thì lỗi, giờ điêu khắc cũng hơi "fail"
- Học sinh ôm tim hò hét vì thầy giáo đẹp trai như diễn viên điện ảnh, thân hình hoàn mỹ không khác gì tượng điêu khắc
- Nam thanh niên cầu cứu dân mạng sau khi nghe lời bạn đi điêu khắc lông mày, nhìn hình ảnh chẳng biết nên cười hay nên khóc
Từ những câu “hỏi” mang tính bản nguyên nhất của nghệ thuật, câu “trả lời” sẽ nằm trong chính các tác phẩm để người xem suy ngẫm và thấu hiểu.
Triển lãm “Hỏi” do hoạ sĩ Lê Thiết Cương giám tuyển với sự góp mặt của 9 nghệ sĩ nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật của Việt Nam là Trần Văn An, Quách Bắc, Ngô Đình Bảo Châu, Nguyễn Trần Cường, Đỗ Hiệp, Trịnh Cẩm Nhi, Thái Nhật Minh, Vũ Bình Minh và Lương Văn Việt.
“Hỏi” khởi sinh những câu hỏi mang tính nguyên bản nhất của nghệ thuật: Hội hoạ là gì? Điêu khắc là gì? Sắp đặt là gì? Nghệ thuật là gì?, mà nghệ sĩ là người mang “sứ mệnh” giải đáp.
Bằng cách “cá nhân hoá hiện thực”, mỗi hiện thực lại được tác giả “hỏi” và “trả lời” theo những cách khác nhau về chính cội nguồn bản ngã của cảm xúc nghệ thuật và khắc họa trong chính tác phẩm của mình. Có nghệ sĩ lấy cảm hứng từ những điều bình dị thường ngày trong cuộc sống như “Khói bụi” nơi thành thị - loạt tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ Trần Văn An. Có nghệ sĩ lại truyền tải những cảm xúc và trải nghiệm qua chuỗi sắp đặt như nghệ sĩ Ngô Đình Bảo Châu với “Những đoạn trích” - ký ức về thiên tai bão lũ miền Trung, Việt Nam năm 2020. Hay như Lương Văn Việt - nghệ sĩ điêu khắc đến từ Hà Nội lại đem tới những mong muốn đầy con người qua những hình khối cô đọng tới tối giản.
Tác phẩm sơn dầu trên toan “Bầu trời danh tiếng” của họa sỹ Quách Bắc |
Trong khi đó, nhà điêu khắc Vũ Bình Minh lại tìm về với thiên nhiên bao la qua những tác phẩm điêu khắc lớn còn Họa sỹ Nguyễn Trần Cường cảm nhận chính mình giữa dòng thiên biến của thời gian, không gian của những bức tranh sơn mài. Cũng có nghệ sĩ tự tạo những thế giới mới hoặc trĩu nặng tâm tưởng hoặc đầy mê hoặc như của tác phẩm đúc đồng của Thái Nhật Minh, tranh của Trịnh Cẩm Nhi. Hay như Quách Bắc, Đỗ Hiệp, tự xoay vần với câu hỏi trong những sắp đặt tranh và ánh sáng độc đáo mang đậm dấu ấn cá tính không thể lẫn đi đâu.
Khói bụi – Tác phẩm sáng tác mới năm 2020 của nghệ sĩ Trần Văn An |
Với tư duy nghệ thuật độc đáo, mỗi nghệ sĩ khám phá những khả năng mới của hội họa, điêu khắc, sắp đặt thông qua việc thử nghiệm các phương thức tạo hình phi truyền thống, sử dụng đường nét, màu sắc, hình khối và chất liệu phá cách.
45 tác phẩm của 9 nghệ sĩ cũng chính là những câu “hỏi” tìm lời thể hiện, hứa hẹn mang đến cho khán giả những hình ảnh và cảm xúc tươi mới trong không gian được thiết kế, sắp đặt tinh tế của VCCA.
Triển lãm “Hỏi” không chỉ là câu hỏi dành cho nghệ sĩ, mà còn đem đến những câu hỏi cho những người thưởng lãm nghệ thuật. Mỗi tác phẩm với những các thể hiện khác nhau, truyền tải những thông điệp được “cá nhân hóa” khác nhau sẽ đưa người xem vào những cuộc chất vấn, để rồi tự tìm thấy câu trả lời trong hành trình chu du thế giới quan nghệ thuật của mình.
Triển lãm mở cửa tự do từ ngày 18/12/2020 - 28/02/2021 tại VCCA, Vincom Mega Mall Royal City, Hà Nội.
Trong thời gian diễn ra triển lãm, VCCA cũng sẽ tổ chức toạ đàm nghệ thuật xoay quanh câu chuyện sáng tác và ý nghĩa chủ đề của các tác phẩm, đem đến những trải nghiệm nghệ thuật sâu sắc dành cho người yêu nghệ thuật.
Minh Tuấn
-
Giới trẻ7 giờ trướcỞ tuổi 27, chàng trai này sở hữu khối tài sản “không phải dạng vừa”.
-
Đời sống8 giờ trướcTrong đám cưới, anh Duy giao hết tiền tiết kiệm, thẻ ngân hàng cho vợ quản lý. Gần 1 năm sau, vợ chồng anh đón thành viên mới và khai trương một quán cà phê.
-
Giới trẻ23 giờ trướcHình ảnh mới nhất của mẹ bầu Chu Thanh Huyền nhận về nhiều tương tác của cư dân mạng.
-
Đời sống1 ngày trướcTôn vinh nét đẹp văn hóa địa phương và bản sắc riêng, Anmira Resort & Spa Hoi An mang lại những trải nghiệm đa sắc màu và một kỳ nghỉ đáng nhớ cho du khách.
-
Đời sống1 ngày trướcTrong năm, thế giới dành ra một dịp nhất định để tôn vinh những người mẹ. Dịp này được gọi là Ngày của Mẹ. Năm 2024, Ngày của Mẹ là vào ngày nào? Nguồn gốc, ý nghĩa của ngày này ra sao?
-
Giới trẻ1 ngày trướcNhững chia sẻ trước đây của hot girl Nga Anh đang được netizen quan tâm.