- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Từ vụ nữ tài xế Mercedes gây tai nạn kinh hoàng khiến 1 người chết: Chị em phụ nữ nói về "gót giày tử thần" khi lái xe
Vụ tai nạn nghiêm trọng sáng 20/11 khiến 1 cô gái tử vong đang làm nhiều người lo lắng.
- Tỉnh dậy sau tai nạn, gã chồng lăng nhăng sững sờ trước phản ứng ngoài dự đoán của cô vợ ghê gớm và người tình bí mật
- “Tai nạn” nhớ đời của anh chồng đang định ân ái với vợ nào ngờ vừa kéo chăn ra thì hoảng hồn ôm đồ bỏ chạy
- Tai nạn trên đường đi lấy bằng tốt nghiệp khiến khuôn mặt biến dạng, cô gái quyết tâm "lột xác" và thành quả đầy bất ngờ
Vụ tai nạn nghiêm trọng sáng 20/11 khiến 1 cô gái tử vong đang làm nhiều người lo lắng. Điều đáng nói, người phụ nữ điều khiển xe có đi giày cao gót, do vậy nhiều chị em cũng đã lên tiếng về sự nguy hiểm của việc đi giày cao gót khi lái xe.
Sáng 20/11, vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại khu vực ngã tư Lê Văn Lương - Láng (Hà Nội) giữa ô tô Mercedes với 2 xe máy và 1 xe đạp làm 1 người tử vong đã khiến dư luận bàng hoàng.
Theo đó, danh tính nữ tài xế lái xe Mercedes GLC 250 gây tai nạn liên hoàn được xác định là Vũ Thị Hồng Thái (47 tuổi, ở quận Cầu Giấy). Bà Thái được xác định không sử dụng bia, rượu khi lái xe ở thời điểm gây tai nạn.
Hình ảnh người phụ nữ điều khiển xe ô tô gây tai nạn liên hoàn sáng nay được cho là có đi giày cao gót lúc cầm lái.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, trên mạng xã hội liên tục bàn tán, phân tích về nguyên nhân của vụ tai nạn nghiêm trọng. Theo một số hình ảnh được ghi lại tại hiện trường, ngay khi xuống khỏi ô tô, người phụ nữ điều khiển xe có đi giày cao gót. Nguyên nhân vẫn đang điều tra nhưng rõ ràng việc đi giày cao gót khi lái xe rất nguy hiểm.
Ngay lập tức, nhiều người nhớ ngay đến vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại ngã tư Hàng Xanh (TP.HCM) vào tháng 10/2018 khiến 1 người tử vong, 5 người khác bị thương. Nguyên nhân là do nữ tài xế nhầm chân ga với chân phanh, người này cũng đi giày cao gót.
Sau vụ tai nạn trên, mạng xã hội liên tục chia sẻ về những bài viết nói lên mối nguy hiểm khi đi giày cao gót lái xe.
Biết rằng những đôi giày cao gót chỉ là vật vô tri, không thể là tác nhân gây ra những vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, việc phụ nữ đi giày cao gót khi lái xe ô tô lại chính là "gót chân tử thần”, tiềm ẩn nhiều rủi ro khi tham gia giao thông. Bởi chỉ trong khoảnh khắc luống cuống vì gặp tình huống bất ngờ, việc đi giày cao gót rất dễ gây vướng víu hoặc có thể nhầm lẫn chân ga và chân phanh.
Nhiều người cho rằng nên chuẩn bị sẵn một đôi giày thể thao hoặc giày bệt trên ô tô mỗi khi lái xe, thậm chí có thể đi chân đất để đảm bảo an toàn. Ảnh minh hoạ
Trước vụ việc trên, chia sẻ với chúng tôi, chị Phạm Hoàng Dung - người hàng ngày lái xe đi làm bằng ô tô cũng bày tỏ quan điểm cho rằng việc mang giày cao gót khi điều khiển ô tô sẽ rất nguy hiểm.
"Mang giày cao gót sẽ rất khó kiểm soát độ chênh giữa bàn đạp chân ga và thắng. Nhất là phụ nữ, nếu lúc bị mất tập trung, sẽ rất dễ đạp nhầm chân ga. Và độ cao của giày cao gót sẽ khiến mình đạp mạnh chân ga hơn thay vì nhả nó ra".
Tuy nhiên, chị Dung không cho rằng trình độ cũng như khả năng tập trung của phụ nữ kém hơn đàn ông. Nhưng phụ nữ lại hay gặp phải khó khăn trong vấn đề trang phục và giày dép.
"Nhiều phụ nữ rất thích mang giày cao gót vì đẹp, thời trang lại hợp với trang phục và từng công việc nhất định. Họ có thể bỏ kèm một đôi dép chỗ lái để thay giày cao gót, tuy vậy mình cho rằng điều đó cũng không hẳn tốt bởi theo cá nhân mình mang dép cảm giác của chân khi đạp ga và thắng luôn không chuẩn. Và nếu xảy ra sự cố cần xử lý, phụ nữ sẽ rất dễ bị rối loạn và đạp nhầm chân ga thay vì thắng.
Khi đi học lái xe, thi bằng lái, phụ nữ luôn được nhắc nhở là không được mang giày cao gót và phải mặc trang phục gọn gàng (tốt nhất là quần Jean) mang giày thể thao có độ cảm nhận bàn chân tốt nhất".
Bên cạnh đó, chị Dung cũng lên tiếng nhắc nhở mọi người để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông thì các chị em nên mang giày sneaker khi lái xe. Hoặc nếu đi giày cao gót thì nên chuẩn bị thêm một đôi giày để sẵn ở chỗ ghế phụ để sẵn sàng thay khi chuẩn bị lái xe.
Từ vụ tai nạn kinh hoàng ở Lê Văn Lương, cộng đồng mạng xôn xao về việc lái xe đi giày cao gót
Cũng như chị Dung, chị Trà Giang (Hà Nội) cũng cho biết, thỉnh thoảng do tính chất công việc nên chị cũng phải sử dụng giày cao gót. Tuy nhiên, trên ô tô chị luôn để sẵn một đôi giày sneaker để thay ra mỗi khi lái xe để đảm bảo an toàn.
IFrame
"Vụ tai nạn xảy ra ở đường Lê Văn Lương thực sự khiến mình phải suy nghĩ và không khỏi lo lắng, cảm thấy có thể mình sẽ mắc phải những lỗi ấy và lái xe cũng run hơn bình thường. Nhưng đó cũng là bài học để mình rút kinh nghiệm".
Chị Trà Giang cho biết, chị luôn chuẩn bị sẵn một đôi sneaker bên ghế phụ để thay mỗi khi lái xe
Theo chị Giang thì khi đi học lái xe trong phần thi lý thuyết hay thực hành đều không có đề cập đến yếu tố trang phục, giày dép khi lái xe ra sao. Tuy nhiên, thầy giáo luôn nhắc nhở học viên để đảm bảo an toàn.
Chị Giang cũng khẳng định, nếu quên không mang theo đôi giày bệt trên xe chị sẵn sàng đi chân đất để lái xe an toàn. "Để an toàn và thật chân, mọi người nên mang theo một đôi giày bệt dự phòng trên xe, còn trong trường hợp bị quên thì có lẽ sẽ đi chân đất. Bên cạnh đó, khả năng xử lý tình huống của con gái luôn không được chủ động lắm, nếu có sự cố bất ngờ đến đường phố thì sẽ rất luống cuống, không bình tĩnh được".
Chị Giang khẳng định việc đi giày cao gót khi lái xe rất nguy hiểm và việc chuyển chân phanh và chân ga rất khó khăn
Còn như chị Bùi Yến (nhân viên truyền thông) thì mỗi khi quên không mang sẵn đôi giày bệt trên xe thì chị thường tháo giày cao gót và sẵn sàng đi chân đất để đảm bảo an toàn.
"Vụ tai nạn khá nghiêm trọng một phần do yếu tố chủ quan của lái xe cũng như là yếu tố tâm lý không kịp xử lý sự cố gặp phải khi lưu thông trên đường. Mình từng thử đi giày cao gót khi lái xe nhưng thấy việc chuyển chân phanh và chân ga hay bị nhầm lẫn về cảm giác và không xử lý linh hoạt được", chị Yến cho biết.
Chị Yến cũng cho biết, nếu vô tình không mang theo đôi giày bệt dự phòng thì chị thường đi chân đất để lái xe nhằm đảm bảo an toàn
Không những thế, chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều chị em cũng nhận định rằng việc sử dụng giày cao gót gây rất nhiều khó khăn khi lái xe, đặc biệt là việc cảm nhận chân ga và chân phanh cũng khó hơn.
Như chị H.N.H cũng chia sẻ từ khi bắt đầu lái xe đến nay đã 8 năm nhưng chị đều đi chân đất mỗi khi lái xe để đảm bảo an toàn. "Nói lại bảo nhà quê chứ em lấy bằng lái xe từ năm 2012 đến giờ mà chưa bao giờ lên xe mà mình dám đi cái gì ở chân cả, toàn đi chân đất thôi. Mùa đông mà đi boot rồi tất các kiểu nhưng cứ lên xe là tháo ra, chỉ cần đi đôi tất mỏng thôi cũng cảm thấy chân không được thật nên 8 năm cầm vô lăng đi các nơi nhưng toàn lái bằng chân đất. Mỗi người một thói quen nhưng đúng là đi giày cao gót mà lái xe thì nguy hiểm thật".
Dẫu vậy, nhưng nhiều người cho rằng việc đổ lỗi cho giày cao gót là nguyên nhân gây ra tai nạn là chủ quan, yếu tố chính vẫn do những người lái xe như tâm lý không ổn định, hoảng loạn hoặc xử lý tính huống không nhạy bén.
"Nể mấy người nói "bán xăng cho phụ nữ là tội ác", theo mình thì cái chính là do ý thức của người lái xe thôi, còn dù là nam hay nữ mà không tỉnh táo, xử lý tình huống khéo thì cũng gây tai nạn. Mình là con gái và đúng là hôm nào đi giày cao gót hay đi boot cao thì toàn phải bỏ giày ra đi chân đất vì đi giày cao gót cảm nhận chân ga chân phanh khó hơn là đúng. Đi chân đất đạp là cảm giác thật nhất nhưng đi lâu rất mỏi", một tài khoản khác chia sẻ quan điểm.
Sau nhiều vụ tai nạn giao thông khủng khiếp xảy ra mà nguyên nhân chính lại do phụ nữ đi giày cao gót gây ra, nhiều người không quên đưa ra ý kiến đề nghị cấm phụ nữ lái ô tô không được đi giày cao gót để đảm bảo an toàn và hạn chế những vụ việc đáng tiếc.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Đời sống1 giờ trướcMột ngày sau khi xảy ra hỏa hoạn khiến 14 người tử vong tại Cầu Giấy (Hà Nội), Đồng Văn Tuấn và Hoàng Tuấn, những người hùng cứu 3 người khỏi đám cháy đã quay lại khu nhà trọ.
-
Đời sống8 giờ trướcNhiều người đòi tẩy chay Decao dù chưa rõ ngọn ngành sự việc. Những bình luận nặng lời, vội vàng công kích của một bộ phận netizen có thể đẩy sự việc đi quá xa.
-
Đời sống8 giờ trướcSự việc của Lâm Minh - vợ Decao đang nhận về sự chú ý từ cư dân mạng.
-
Đời sống2 ngày trướcVợ chồng trẻ sinh năm 2000, mỗi tháng thu nhập 90 triệu đồng, chi tiêu 60 triệu đồng. Người vợ cần tư vấn để có thể tiết kiệm được nhiều hơn.
-
Đời sống2 ngày trướcTưởng sẽ cảm động lắm, ai ngờ vừa mở tờ giấy ra, cô chị phải ôm bụng cười ngặt nghẽo.
-
Đời sống2 ngày trướcTrong khi vàng tăng “phi mã”, nhiều người đã đến quán lẩu bò trên đường Tạ Quang Bửu (quận 8, TP.HCM) để tận mắt xem chủ quán là anh Nguyễn Cường (22 tuổi) vàng đeo “đỏ tay” nhưng vẫn tận tình phục vụ khách.
-
Đời sống2 ngày trướcTôn vinh cuộc sống và tận hưởng những điều đơn giản nhất là một trong những thông điệp mà phần tiếp theo của chuỗi sự kiện Bàn Tiệc của Bếp trưởng: “Pause + Savour” (Tạm dừng để thưởng thức) mang đến cho những thực khách tại khách sạn Le Méridien Saigon vào cuối tháng 5.
-
Đời sống2 ngày trướcSau 4 năm bị tài xế sử dụng ma túy lái xe ô tô Mercedes gây tai nạn khiến Nguyễn Thị Bích Hường bị tổn hại sức khỏe tới 79%, cuộc sống gia đình của nữ tiếp viên hàng không này hiện dần ổn định và an yên.
-
Giới trẻ3 ngày trướcNhắn nhủ người hâm mộ “mấy bà chúc tui may mắn trên hành trình này đi”, kèm theo đó là video quay lại cảnh Đoàn Di Băng trực tiếp cầm kim tiêm vào vùng bụng của mình.
-
Đời sống3 ngày trướcTrước lễ cưới, chú rể ở Nam Định phải nhập viện cấp cứu. Để động viên anh, cô dâu nén buồn, tổ chức lễ cưới đúng kế hoạch. Cô không ngại mặc váy, cầm hoa vào tận giường bệnh trao nhẫn cho anh.
-
Giới trẻ3 ngày trướcCon gái Quyền Linh yêu thích thời trang nên ở tuổi 18, cô bé sở hữu nhiều món đồ hàng hiệu đắt đỏ.
-
Đời sống3 ngày trướcTừ ngày cha mất, mẹ thường ngồi một góc đưa mắt nhìn ra chái bếp xác xơ sau nhà. Là con rể trong gia đình, lòng anh lại phân vân phải làm gì đó để mẹ vợ được nguôi ngoai.