Vợ chồng “giận quá mất khôn”

Nhiều cặp vợ chồng chỉ vì trong lúc tranh cãi không giữ được bình tĩnh đã đẩy chính gia đình mà mình cố công vun đắp rơi vào bi kịch tan vỡ.

Nhiều cặp vợ chồngchỉ vì trong lúc tranh cãi không giữ được bình tĩnh đã đẩy chính gia đình màmình cố công vun đắp rơi vào bi kịch tan vỡ.

Cuộc sống hiện đại với quá nhiều áp lực dễ khiến con ngườivào tình trạng nóng giận. Tuy nhiên, để giữ gìn hạnh phúc gia đình, nhữngngười vợ, người chồng cần kiểm soát cơn nóng giận của mình. Bởi lẽ chínhnhững phút thiếu kiềm chế đó có thể đẩy cuộc hôn nhân tới bờ vực của sự đổvỡ.

Hễ cãi nhau là đập phá đồ đạc

Bất kì ai tới nhà chị Hiền (Cầu Giấy – Hà Nội)cũng đều khá ngạc nhiên khi đồ đạc trong nhà chị thứ gì cũng có dấu hiệu củabẹp rúm, méo mó hoặc hư hỏng. Không giấu giếm nguyên nhân, chị Hiền ngánngẩm tâm sự: “Đồđạc trong nhà toàn là mua mới cả đấy, nhưng không được bao lâu, hễ hai vợchồng cãi nhau, dù to hay nhỏ chồng mình đều mang đồ đạc ra đập phá cho hảcơn giận thành ra mới như vậy”.

Vợ chồng “giận quá mất khôn”

Ảnh minh họa

Theo những lời chị Hiền kể, anh Mạnh chồng chị là người cụcsúc, nóng nảy và thiếu bình tĩnh. Cuộc sống vợ chồng không thể tránh khỏinhững lúc có bất đồng xô xát. Như nhà khác cùng lắm chỉ tranh luận, cãi vãnhau vài câu nhưng đằng này với anh Mạnh dù là ai đúng, ai sai, dù là chuyệnquan trọng hay nhỏ nhặt, chỉ nói câu trước câu sau, không được như ý muốn làngay lập tức anh đập phá đồ đạc cho hả cơn giận. Khi thì tiện trên tay chiếcdi động đời mới, anh ném thẳng vào tường. Lúc là cái nồi cơm điện, cái tivitinh thể lỏng. Đã nóng giận lên, anh Mạnh chẳng kiêng nể, nề hà thứ gì.

Nhìn số đồ đạc trong nhà đều bị hư hỏng, chịHiền không khỏi xót xa: “Làm được đồng tiền khó khăn, vất vả tới mức nào vậy màchỉ vì vài phút nóng giận, anh ấy chẳng tiếc thứ gì mang ra đập phá hếtcả. Nhiều lúc đứng nhìn chồng hả hê đập phá, mình chán ngán vô cùng.Ngày hôm sau lại tốn bao nhiêu tiền đi sửa lại. Giờ mình chán, chồng nóigì mình cũng thây kệ, coi như đúng hết để tránh cảnh đồ đạc trong nhàđội nón ra đi vì tính khí như Trương Phi của anh ấy”.

Giận chồng - bỏ nhà đi và ly hôn

Cách ứng xử thiếu bình tĩnh và không đúng đắn khi nóng giậncủa đàn ông thường dễ được thông cảm hơn. Bởi xét cho cùng, phụ nữ cũng lànhững người dễ bao dung và tha thứ. Nhưng khi người vợ hành xử không suynghĩ thì hậu quả đáng buồn hơn gấp bội. Đó cũng là bài học mà chị Vân Anh(Gia Lâm – Hà Nội) nhận được sau khi chồng chính thức đưa đơn ly hôn.

Trước thái độ của chị Vân Anh, anh Khải chồng chị đã kiênquyết đưa đơn ly dị mặc cho chị ăn năn, hối hận tới mức nào. Tất cả mọichuyện cũng chỉ vì cái bản tính ngang bướng, không chịu ai của chị Vân Anhmà ra. Do được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ nên khi về nhà chồng, mỗi khi hai vợchồng cãi nhau, giận nhau là chị Vân Anh đùng đùng khăn gói bỏ đi khỏi nhà.Lần đầu tiên thấy chị Vân Anh bỏ đi, lo lắng vợ xúc động mạnh nên anh Khảiđi tìm chị về, dỗ dành, bỏ qua mọi chuyện. Chị Vân Anh lại cho rằng chồng sợkhi mình làm thế nên càng ngày càng tái diễn tình trạng đó. Chị không thểngờ hành động thiếu suy nghĩ của mình đã vượt quá sức chịu đựng của chồng vàgia đình nhà chồng.

Vợ chồng “giận quá mất khôn”

Ảnh minh họa

“Là đàn bà con gái, khi vợ chồng giận nhau, cô ấy đãkhông biết đường dịu giọng ‘cơm sôi bớt lửa’ lại đùng đùng bỏ đi. Nhàmình là gia đình gia giáo, không phải cái nhà trọ mà thích đi thì đi,thích ở thì ở. Ai đời, đàn bà con gái, giận chồng lại bỏ tới nhà bạn ởlì hàng tuần không về còn ra thể thống gì nữa. Mình và bố mẹ mình khôngthể nào chấp nhận nổi một người vợ, người con dâu như thế. Hơn nữa,người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá như thế nào về phẩm hạnh của cô vợ nhưvậy” – anh Mạnh bức xúc chiasẻ.

Hậu quả từ những hành động thiếu suy nghĩ

Cuộc sống gia đình nhà chị Hiền có lẽ đã khấm khá hơn rấtnhiều nếu anh Mạnh kiềm chế được cái tính khi nóng nảy, thiếu bình tĩnh củamình. Lương hàng tháng của hai vợ chồng lẽ ra cũng dư giả nhưng vì cái thóiquen đập phá đồ đạc của anh Mạnh mà kinh tế nhà chị Hiền mãi vẫn lẹt đẹt.Cái cảnh chưa kịp làm ra, chưa kịp sắm thêm cái mới thì đã phá sạch nhữngthứ khác khiến gia đình anh chị mãi ở trong cái vòng luẩn quẩn. Không nhữngvậy, hành động của anh Mạnh còn gây ra sự ức chế rất lớn đối với vợ và cáccon. Nguy cơ tan vỡ gia đình rất lớn.

Riêng với chị Vân Anh, hậu quả nhãn tiền là chị bị chồng vàgia đình nhà chồng kiên quyết từ bỏ. Họ không thể chấp nhận một cô con dâucó lối sống vô tổ chức như vậy. Cầm tờ đơn ly dị của chồng, chị Vân Anh mớinhận ra mình đã sai lầm khi không tìm cách hóa giải những bất hòa một cáchtinh tế và đúng đắn nhất. Nhưng giờ đây, khi chị hiểu ra thì mọi chuyện đãtrở nên quá muộn.

Theo các chuyên gia tâm lý, nóng giận là trạng thái bìnhthường của con người. Nhưng cảm xúc nóng giận hoàn toàn có thể được khốngchế và rèn luyện. Cách thức mà các chuyên gia đưa ra để tránh những hậu quảkhông tốt do “giận quá mất khôn” sinh ra là khi hai vợ chồng xuất hiện nhữngbất đồng hãy tạm thời dừng cuộc tranh luận lại. Khi hai vợ chồng đã khôngcòn giữ được bình tĩnh, hãy cho cả hai bên một khoảng lặng để suy ngẫm vànói lại vấn đề  đóvào một lúc khác thích hợp hơn. Đừng để cảm xúc lấn át lýtrí mà tạo ra những hậu quả đáng buồn không thể cứu vãn về sau.

Theo TTVN



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.