Chia sẻ cảm nhận về cuộc sống du học ở New Zealand

Mình đang học trường phổ thông Wellington College là những ngày khó khăn lắm, lần đầu rời xa gia đình, lần đầu tự mình lo cho cuộc sống của mình, sợ hãi…rồi buồn, rồi nhớ nhà !! Nhưng cũng đã qua rồi cái thời làm một đứa trẻ thơ được cưng chiều…

Mình đang học trường phổ thông Wellington College là những ngày khó khăn lắm, lần đầu rời xa gia đình, lần đầu tự mình lo cho cuộc sống của mình, sợ hãi…rồi buồn, rồi nhớ nhà !! Nhưng cũng đã qua rồi cái thời làm một đứa trẻ thơ được cưng chiều…

Sẽ phải tự mình có trách nghiệm với cuộc sống của mình, tuy chưa thể nói là đã trưởng thành nhưng ít ra cũng thấy mình người lớn hơn hẳn, biết suy nghĩ hơn, biết tự chăm sóc bản thân, biết yêu thương và quan tâm đến bố mẹ nhiều hơn. Có suy nghĩ riêng, biết tự lập, biết tự bước đi bằng chính đôi chân của mình. Và biết tự mình đứng dậy sau khi vấp ngã.

Tuy không ít lần rơi nước mắt vì cảm giác thấy cô đơn, nhưng rồi lại ngô nghê bật cười hạnh phúc khi nói được một câu tiếng anh đơn giản hay đơn giản hơn chỉ vì nhận được 1 cuộc điện thoại từ gia đình.

Giáo viên và bạn bè ở đây rất thân thiện. Giờ thì mình cảm thấy vui và hạnh phúc khi đến New Zealand.

Sang đây không hoàn hảo như ta nghĩ, không phải là đến 1 thế giới khác vô ưu vô lo, đôi khi những bạn trẻ muốn đi du học tự vẽ ra cho mình một viễn cảnh như trong mơ hay trong truyện cổ tích, để rồi…thất vọng vì không như mình mong muốn. Đến đâu cũng phải học, học ở nước ngoài còn khó hơn gấp trăm lần học ở Việt Nam vì mình phải nghe bằng 1 thứ ngôn ngữ khác, phải nói bằng thứ tiếng không phải của mình.

“Con đường dẫn tới thành công không bao giờ trải toàn hoa hồng cả.”

Bù lại với những nỗi sợ hãi và cô đơn đó, bạn có một môi trường học lí tưởng, giáo viên bên này sẵn sàng chờ đợi và giải đáp từng câu hỏi của bạn một cách hết sức kiên nhẫn. Bạn cũng sẽ gặp được nhiều sự giúp đỡ từ những người quản lí học sinh quốc tế của trường, hay những người mà bạn sống cùng nếu chưa đủ 18 tuổi.

Họ là những người hết sức thân thiện và quan tâm đến bạn mặc dù trước đó họ với bạn chưa từng gặp mặt…

Những cuộc picnic cũng sẽ khiến bạn vơi đi phần nào nỗi nhớ gia đình.

Trường luôn luôn tổ chức những cuộc chơi như leo núi, đua thuyền, đi bơi hay câu cá… cho những học sinh của họ để bạn bớt căng thẳng hơn với những tiết học.

Đôi khi có những giờ học ngoại khóa, bạn có thể tha hồ trò chuyện với những người bạn hay giáo viên của mình và mang đồ ăn đi để chia sẻ cùng mọi người.

Nếu bạn lần đầu đến New cảm nhận đầu tiên của bạn sẽ là ở đây rất đẹp, rất nhiều hoa và rất sạch nữa, con người ở đây sống thân thiện và có nguyên tắc hơn người Việt mình nhiều, không ai vứt rác bừa bãi ra đường cả, đi đường thì có vạch dành cho người đi bộ, ai cũng nhường nhịn nhau với nụ cười niềm nở trên môi…

Bạn bè, thầy cô đều rất thân thiện…

Và đôi khi sẽ là những buổi tiệc nhỏ giữa các nhà homestay với nhau. Mỗi nhà chuẩn bị một chút đồ ăn và mang đến để tất cả cùng thưởng thức…

Và đây là hình ảnh của một buổi tiệc sinh nhật được tổ chức với những người bạn Việt.

 

Nếu có ai đó sợ phải cô đơn trong ngày tết khi xa nhà, đừng lo vì chúng ta có một buổi tiệc tết rất vui vẻ với ngài Đại Sứ Quán Việt ở New với những hương vị rất cổ truyền. Lần đầu tiên mình đi lấy đồ ăn mà không phải nói bằng tiếng Anh, cảm giác khác lạ lắm.

Và còn có rất nhiều màn trình diễn độc đáo không chỉ là múa dân tộc mà đôi khi còn có những bạn bè quốc tế đến góp vui.

Và 1 điều rất thú vị nữa là vào những ngày cuối tuần bạn sẽ cùng nhà homestay của mình đi chơi, lên núi hay xuống biển chẳng hạn, hay đơn giản là một bữa tiệc ngoài trời.

Giáo viên và bạn bè ở đây rất thân thiện. Giờ thì mình cảm thấy vui và hạnh phúc khi đến New Zealand.

Theo Nguyễn Huy Hoàng/Qms.vn


t

Hiện nay, không ít bạn trẻ mong muốn đi du học để được trải nghiệm môi trường học tập hiện đại, môi trường sống văn minh ở các nước phát triển. Tintuconline rất mong nhận được bài viết chia sẻ của các bạn đã và đang du học để truyền cảm hứng và động lực cho các bạn trẻ thực hiện ước mơ du học.

Bài viết xin gửi về email: tintuconline@vietnamnet.vn.

Chúng tôi chân thành cảm ơn!




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.