Cô du học sinh xinh đẹp có tài ảo thuật

Sở hữu một gương mặt xinh xắn, nụ cười rạng rỡ cùng chiều cao 1m68, Hương Thảo là gương mặt trẻ được nhiều lời khen tại cuộc thi Miss Du học sinh 2015.

Sở hữu một gương mặt xinh xắn, nụ cười rạng rỡ cùng chiều cao 1m68, Hương Thảo là gương mặt trẻ được nhiều lời khen tại cuộc thi Miss Du học sinh 2015.

Lê Hương Thảo, hiện đang là sinh viên năm 2 chuyên ngành Marketing tại Ritsmeikan Asia Pacific University, Nhật Bản. Trước đó, cô bạn chiếm được nhiều tình cảm yêu mến của cư dân mạng qua hình ảnh tinh nghịch biến đôi mắt của mình thành... 'mắt lác'.

Mới đây, Thảo tham gia cuộc thi Miss du học sinh 2015 và nằm trong top 50 gương mặt nổi bật tại cuộc thi này. Không những có nhiều thành tích tốt ở học tập, Hương Thảo còn khiến nhiều người ngạc nhiên khi cô biết chơi đàn piano, đàn nhị, võ Aikido và đặc biệt là các trò ảo thuật.

Chào Thảo, bạn được nhiều người biết đến cô gái xinh xắn cùng nhiều 'chiêu trò' ảo thuật. Bạn học được thú vui này từ ai?

Hồi còn nhỏ, mình có quen một người bạn. Mỗi lần sang nhà bạn ấy chơi, bạn đều biểu diễn cho mình những trò ảo thuật khiến mình cảm thấy vô cùng bất ngờ và thích thú. Từ đó, mình rất muốn học được trò chơi này và rất vui khi người bạn hàng xóm nhận lời.

Vậy, mỗi một trò ảo thuật bạn mất thời gian bao lâu để thành công?

Với những trò ảo thuật đơn giản, mình mất một lúc để luyện tập là có thể làm được ngay. Tuy nhiên, có những trò đòi hỏi bản thân phải nghiên cứu và luyện tập nhuần nhuyễn rất nhiều mới có thể diễn thành công được.

Ban đầu mình chỉ biểu diễn cho gia đình để làm ‘chuột thí nghiệm’ và nếu thành công mình sẽ đem đi biểu diễn cho cả bạn bè. Rất vui là phản ứng mọi người sau khi xem xong đều vô cùng bất ngờ và rất thích thú. Điều đó đã trở thành động lực cho mình tiếp tục và dần dần mình càng cảm thấy yêu thích ảo thuật hơn.

Hiện, bản thân khá bận rộn với các hoạt động và việc học tập nên mình dành ít thời gian cho sở thích này hơn. Tuy nhiên, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi mình đều liên lạc với người bạn đó để học thêm những trò mới.

Ngoài làm ảo thuật, bạn có sở trường nào khác không?

Thời gian rảnh rỗi, mình thường luyện tập chơi đàn piano và một loại nhạc cụ dân tộc là đàn nhị. Ngoài ra, mình cũng rất thích nhảy. Hiện, mình đang là thành viên của Câu lạc bộ nhảy hiện đại và Aikido (một môn võ truyền thống của Nhật Bản).

Còn lúc còn ở Việt Nam, mình có tham gia chụp ảnh cho một số báo, shop thời trang. Bên cạnh đó, tham gia đóng bộ phim ngắn dành cho giới trẻ có tên 'Có 2 vé cùng xem nhé'.

Lí do bạn tham gia cuộc thi Miss du học là gì? Có phải để được nhiều người biết đến nhiều hơn?

Mình là một người luôn thích những thứ mới mẻ, vì vậy, mình có khá nhiều sở thích khác nhau như chơi nhạc cụ cũng như các trò ảo thuật, nhảy hiện đại hay võ aikido.

Tham gia Cuộc thi Miss du học sinh cũng là một thứ mới mẻ vì mình chưa bao giờ tham gia một để một lần khẳng định bản thân hơn.

Đặc biệt, cuộc thi hướng đến rất nhiều hoạt động từ thiện. Hồi còn ở Việt Nam mình hay tham gia những hoạt động từ thiện do bố tự tổ chức. Mình có cơ hội cùng bố kêu gọi bạn bè, liên kết với nhiều nhóm thiện nguyện khác nhau để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Đối với mình, bố chính là một tấm gương, nguồn động lực khiến mình luôn muốn sau này có thể tham gia nhiều hoạt động có ích như vậy.

Một câu nói mà bạn thích nhất?

'The secret of getting ahead is getting started' (Bạn không bao giờ biết mình có thể đi xa đến đâu nếu không bắt tay vào làm ngay khi cơ hội đến). Câu nói đã cho mình thêm động lực để thử thách mình ngay khi có cơ hội và tham gia cuộc thi này. Và dĩ nhiên, mình coi đó như là một cơ hội mà bản thân không thể bỏ lỡ.

Thảo tự thấy mình là người có tính cách như thế nào?

Nhiều người khi chưa tiếp xúc với mình, ai cũng nghĩ mình là một người ít nói, nhưng khi tiếp xúc rồi mới thấy mình là một người khá vui vẻ, hòa đồng. Tiếp xúc lâu thêm nữa sẽ phát hiện hay mình rất nghịch ngợm.

Hồi học cấp 3 mình hay ‘đầu têu’ của nhiều trò nghịch ngợm và hay bị thầy cô 'nhắc nhở' lắm. Lên đại học, mình bớt ‘quậy’ hơn nhưng vẫn thường hay bày trò bằng những clip vui nhộn mang lại niềm vui cho bạn bè.

Sang Nhật Bản học, Thảo có đi làm thêm để bản thân mình được độc lập về tài chính hơn?

Ngoài học tập và tham gia các hoạt động, mình có đi làm thêm tại một nhà hàng. Công việc này vừa để mình có cơ hội luyện tập tiếng Nhật vừa để có thêm nhiều trải nghiệm cũng như kĩ năng sống cho bản. Đặc biệt, là hiểu được hơn nền văn hóa đất nước Mặt trời mọc.

Đi làm thêm cũng giúp mình độc lập tài chính hơn. Bạn thân có thể tiết kiệm được một chút nho nhỏ để có thể tự đi du lịch vào các ngày nghỉ.

Hát hay, đàn giỏi, nhảy đẹp lại sinh ra trong một gia đình truyền thống nghệ thuật, những tưởng Thảo sẽ đi theo con đường nghệ thuật như gia đình nhưng lại theo chuyên ngành Maketrting?

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật nhưng mình vốn là người thích những thứ mới mẻ nên rất khó để mình gắn bó với chỉ một thứ. Mặt khác, tính cách có phần cứng nhắc và thực tế nên mình quyết định không theo đuổi con đường nghệ thuật mà chỉ đến với những môn nghệ thuật qua sở thích mà thôi.

Tương lai, mình cũng muốn trợ giúp và hợp tác cùng chị gái để xây dựng một thương hiệu thời trang. Vì vậy, mình quyết định theo học chuyên ngành Marketing.

Với ít nhiều về khả năng ảo thuật, bạn có sử dụng sở trường này tại các phần thi của Miss du học?

Có chứ (cười). Mình xin phép được tiết lộ một chút. Trong phần thi tài năng của cuộc thi Miss du học sinh, mình sẽ mang đến tiết mục nhảy hiện đại kết hợp với ảo thuật. Hi vọng được mọi người đón nhận và ủng hộ.

Theo Infonet


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.