Hà Anh: 'Mẹ chồng hỏi ý kiến trước khi chụp ảnh cùng tôi'

Chân dài Hà thành chia sẻ, mẹ chồng tương là người vui tính, tế nhị và rất cưng chiều con dâu.

Chân dài Hà thành chia sẻ, mẹ chồng tương là người vui tính, tế nhị và rất cưng chiều con dâu.

- Trước ngày diễn ra lễ đính hôn, tâm trạng của chị và chồng sắp cưới thế nào?

- Một ngày trước lễ đính hôn, tôi vẫn duy trì công việc với vai trò đạo diễn chương trình Thời trang & Nhân vật.

Chúng tôi may mắn được bạn bè giúp đỡ khâu chuẩn bị nên không lo lắng. Đầm dạ hội của tôi cũng được hoàn tất. Tôi phải nén hào hứng để tập trung công việc hôm nay. Sau lễ đính hôn, đám cưới được tổ chức vào hè năm sau.

- Vốn là người thờ ơ với hôn nhân nhưng thời điểm này chị tỏ ra phấn khích, hồi hộp, người đàn ông này tác động gì khiến chị thay đổi?

- Tôi từng rất sợ bị ràng buộc, cũng có thể chưa đúng thời điểm, hoặc những mối quan hệ không phù hợp. Tôi và anh ấy đều ngạc nhiên khi nhận ra mình rất hào hứng bắt đầu cuộc sống lứa đôi và xây dựng gia đình.

Chúng tôi lựa chọn 50 sắc thái màu xanh biển làm chủ đề buổi tiệc. Toàn bộ không gian tiệc tại khách sạn được trang trí màu xanh. Khách mời mặc trang phục sắc xanh và được tràn ngập trong tiếng cười, âm nhạc và những ly rượu vang do chính tôi lựa chọn.

Không riêng bạn ở Việt Nam, rất nhiều người ở nước ngoài cũng về chúc mừng hạnh phúc chúng tôi. Olly chịu trách nhiệm chọn nhạc cùng DJ, còn tôi làm đẹp cho chính mình.

- Chị và hôn phu lúc nào cũng yêu nhau nồng nhiệt, chị có sợ cảm xúc đó cũng nhanh nguội như lúc đến?

- Tôi nghĩ hôn nhân lâu dài sẽ có những lúc trách nhiệm đè nặng, hoặc bổn phận làm cha mẹ khiến chúng tôi quên rằng mình còn là cặp tình nhân yêu say đắm. Vì vậy, tôi và chồng sẽ cùng giữ nhiệt cho ngọn lửa tình yêu.

Hà Anh: 'Mẹ chồng hỏi ý kiến trước khi chụp ảnh cùng tôi'
Hà Anh vào bếp chuẩn bị bữa tối bên người yêu và mẹ chồng.

- Trước lễ đính hôn, chị đã gặp gia đình bạn trai, hình ảnh con dâu nổi tiếng trong mắt họ thế nào?

- Ban đầu bác gái rất tế nhị, bác hỏi ý kiến tôi trước khi chụp ảnh chung. Sau khi tiếp xúc, bác nhận thấy tôi sống tự nhiên, tình cảm, luôn muốn chăm sóc cho bác nên thoải mái hơn. 

Tôi nấu cơm cho bác và anh. Chúng tôi cùng nhau đi chơi. Bác kể cho tôi nghe rất nhiều về Olly lúc nhỏ, cũng như gia đình và cuộc đời của bác.

- Nhiều người nhận xét chị thuộc tuýp người của công việc, suy nghĩ hiện đại và không hợp với cuộc sống gia đình, chị làm thế nào để dung hòa hai khía cạnh trên?

- Tôi nghĩ rằng, nhiều nàng dâu luôn cố tỏ ra hoàn hảo để chiều lòng mẹ chồng, đó là sức ép lớn. Nhưng tôi vẫn luôn là chính mình. Người lớn tuổi sẽ nhanh chóng nhận ra nếu bạn không thật lòng. Tôi chăm sóc bác như cách tôi quan tâm đến anh ấy, hay gia đình mình.

Tôi là người đam mê công việc và luôn muốn tiên phong nhưng đó chỉ là trong cuộc sống. Đằng sau đó, tôi sống thiên về gia đình, thích nấu ăn, dành thời gian bên người thân. Một hình ảnh hoàn toàn trái ngược với những gì mọi người tưởng tượng. 

Bác Jill - mẹ Olly cũng rất vui tính, bác mê rượu vang, thích cuộc sống hiện đại và thường xuyên trêu tôi là tôi "mặc nhầm quần áo của bác".

- Gia đình chị nhận xét thế nào về chàng rể Tây điển trai?

- Gia đình luôn ủng hộ tôi. Họ vui và hạnh phúc khi con gái tìm được người yêu thương mình thật lòng. Người thân nói với tôi, anh ấy là người tốt. Họ không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng của tôi.

Gia đình tôi rất thích Olly vì anh là giáo viên, đồng nghĩa với việc anh là người có giáo dục, nề nếp và yêu trẻ con.

Hà Anh: 'Mẹ chồng hỏi ý kiến trước khi chụp ảnh cùng tôi'
Hà Anh và hôn phu kém tuổi không ngại thể hiện tình cảm chốn đông người.

- So với những bạn trai ngoại quốc cũ, hôn phu của chị có gì khác biệt?

- Tôi không nghĩ đến các mối quan hệ cũ, chỉ hướng tới tương lai với người mình lựa chọn. Tôi không có thói quen làm những việc vô ích, cũng không bao giờ nuối tiếc những gì đã làm. Quá khứ làm nên tôi ngày hôm nay, nhưng tương lai là do mình lựa chọn.

- Sau khi kết hôn, nếu ông xã phải thay đổi công tác trở về nước Anh, chị đã nghĩ đến việc sẵn sàng từ bỏ tất cả sự nghiệp ở quê nhà để sát cánh bên chồng?

- Khi trở thành vợ chồng, chúng tôi cùng quyết định tương lai của nhau. Tôi đã sống, làm việc tại Anh quốc gần 10 năm và muốn trở về Việt Nam làm việc. Đây là lựa chọn của tôi. 

Nếu cần phải quay lại nơi ấy, điều đó cũng không quá xa lạ bởi Anh quốc cũng là quê hương thứ hai của tôi. Tuy  nhiên, vơi tôi, lập gia đình không có nghĩa là thay đổi cuộc sống, con người mình. Vậy nên, tôi vẫn làm việc, cống hiến. Tại sao lại không chứ?

Theo Zing



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.