Phi Thanh Vân: 'Tôi và chồng rạch ròi về kinh tế'

Tôi rất quyết liệt. Ăn cho ra ăn, ở cho ra ở, làm tình cho ra làm tình.

Tôi rất quyết liệt. Ăn cho ra ăn, ở cho ra ở, làm tình cho ra làm tình.

Gặp gỡ Phi Thanh Vân giai đoạn này khá khó khăn vì cô thường xuyên bay đi về giữa các tỉnh để khai trương chi nhánh kinh doanh mới. Trong lúc chờ đợi người đẹp đến buổi phỏng vấn, người viết tranh thủ lướt báo và tình cờ thấy Phi Thanh Vân lại tậu xế hộp mới. Vừa gặp mặt, Nữ hoàng dao kéo hào hứng khoe chiến tích sắm xế tiền tỉ nhờ “ngồi một ngày tiền vào mấy trăm triệu”.

Lại vừa mua xế hộp mới, người đời bảo chị đổi đời nhờ chồng đấy?

(Cười) Thật ra xe cộ ai cũng thích, giống như đam mê về nhà, hột xoàng, nữ trang hay đồ hiệu. Tôi gia đình gốc là bộ đội nhưng khi đứng ra kinh doanh thì phải có đầu cơ. Nhiều người bảo tôi đeo vàng là sến, xưa tôi cũng chẳng đeo vàng đâu mà chỉ đeo hột xoàng và 1 cái đồng hồ Rolex. Còn bây giờ tôi làm ăn với đa số tiểu thương, họ thích đeo vàng và mình làm việc với đối tác thì phải hòa hợp với mọi người. Người ta chẳng để ý cô kinh doanh to lớn như thế nào nhưng sẽ xem vàng cô đeo trên người nhiều hay không.

Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, mình sống trong môi trường nào thì phải hòa hợp với nó. Tôi thích xe hơi  nhưng tất cả đều có lý do. Chiếc đầu tiên là kỷ vật, như một con chiến mã mang đến may mắn. Giờ nhiều người hỏi giá nhưng tôi không bán. Tôi mua thêm xe trắng vì tốt cho phong thủy, công danh sự nghiệp. Còn chiếc xe hai vợ chồng đang đặt chuẩn bị lấy về đó là dòng đi “cày” cỡ nào cũng được, lỡ hư sửa cũng rẻ nên vợ chồng quyết mua.

Phi Thanh Vân cùng ông xã Bảo Duy

Anh hay chị là người quyết định chuyện lớn trong gia đình?

Tôi là người quyết định vì hai vợ chồng rất rõ ràng trong việc yêu và cưới nhau. Tôi rất sòng phẳng về các khoản việc anh, chuyện em như thế nào. Thậm chí khi gây lộn thì cần giải quyết ra sao cũng được đôi bên thỏa thuận trước. Hai vợ chồng xử lý với nhau bằng sự thông minh và tỉnh táo.
Khi đi phim, những cảnh tức tối là tôi gào thét nhưng đó là chỉ cho phim chứ ngoài đời không bao giờ có. Tôi nói chuyện hơi thều thào, nhưng có gì trong gia đình cần xử lý tôi lại rất bình tỉnh để người đối diện khó phản bác.

Giữa hai người thường xuyên mâu thuẫn?

Tôi hợp với anh đến độ hai vợ chồng oẳn tù tì, cả 5 lần đều ra y một kết quả giống nhau. Bây giờ vợ chồng quá thành công trong việc kiếm tiền, ngày ngồi đây tiền vào mấy trăm triệu nhưng tôi vẫn có những mục tiêu đặc biệt của mình để phấn đấu chứ không phải ngồi không cãi nhau. 

Thú thật, giờ có chồng uống đỡ cho khi đi tiếp khách chứ xưa tôi phải uống dữ lắm. Nếu cứ uống thời gian dài thì kiểu gì cũng bị bệnh luôn đấy. Bạn tôi làm chủ 6 cái mỏ vàng từ Hà Nội lên Lào Cai, Yên Bái nhưng giờ “của quý” lấy ra ngâm giấm rồi đó.



Chị hay lên báo với hình ảnh người phụ nữ quá điệu đà, đàn ông sẽ không thích vợ mình như thế. Anh bày tỏ với chị điều này chưa?

Điệu đà là bản tính không thể nào thay đổi. Tôi có tính điệu từ bé nhưng khai thác đúng nên giờ tôi thành công. Ngày xưa khi tôi điệu, xấu, gầy và đen nên toàn bộ đám bạn cấp 1,2,3 tẩy chay dữ dội. Nhưng sau khi tôi làm kịch thì tính chất điệu giúp đóng vai phản diện cực kỳ tốt. 

Ba mẹ sinh ra trời sinh tính, nếu khai thác đúng cách thì trời sẽ không phụ. Từ cái điệu đó tôi chuyển sang đóng phim và giờ là kinh doanh nên không cớ gì chồng lại phiền hà cả.

Nhưng gái thích điệu lại kém chuyện nội trợ gia đình lắm đấy. Biết đâu chồng phải vào bếp phục vụ chị sau giờ làm?

Tôi tự ti mình là người đàn bà nấu ăn rất ngon chứ không phải là ngon nữa. Ngày xưa khi sống trong căn biệt thự lớn, tất cả sinh nhật tôi tự tay nấu hết, còn osin hay bạn bè chỉ phụ thôi. Căn biệt thự cũ tôi ở, cái bếp gấp đôi cái phòng tôi đang ngồi. Còn giờ hai vợ chồng tôi đang ở biệt thự bên Phú Mỹ Hưng rất lớn. Vợ chồng tôi dự định mua thêm 840 mét vuông đất để ở. Mơ ước của tôi là sống tam đại đồng đường. Tôi mơ ước xây cái nhà thật to rồi kêu ba mẹ về ở chung. Tất nhiên không ở chung mà có 3 căn biệt lập. Tối vẫn ăn riêng nhưng có phòng khách của gia đình.

Ở tuổi 35 rồi, tôi hiểu không biết còn sống với ba mẹ lâu hay không vì ba đã hơn 80 rồi. Với tôi, mơ ước không phải là vàng, xe hơi mà là miếng đất thật to.

Chị không sợ ba mẹ lại cãi nhau với chồng gây mất đoàn kết?

Không, mâu thuẫn với người ngoài còn dàn xếp được thì lo gì mâu thuẫn với gia đình. Bởi vì đó là bố mẹ mình, là người đã đẻ ra mình thì có mâu thuẫn sẽ nhún nhường. Gần đây tôi đi làm từ thiện điên đảo vì muốn xin chút may mắn cho tôi, ba mẹ và những người xung quanh. Tôi tin làm thế ông trời sẽ không phụ.

Cởi bỏ lớp áo chân dài nổi tiếng, khi về nhà chị ra sao?

Nếu nói tôi là người vợ hoàn hảo thì liệu người khác tin không? Tôi từng là người vợ hoàn hảo nhưng chưa chắc như vậy đã giữ được gia đình. Mỗi người đàn ông ai cũng muốn vợ đẹp, nổi tiếng, ngoan, giỏi chuyện trên giường chiếu. Tôi đã học rất nhiều những điều đó nhưng nhận ra rằng tấ cả không giữ được nhau nếu ông trời bảo hết duyên hết nợ. 

Vợ chồng sống với nhau đến khi nào đó là ý trời. Với người chồng hiện tại, tôi cố gắng làm tốt nhất trong khả năng có thể. Thế nhưng, tôi cũng cúi xin ông trời cho hôn nhân này bền vững. Còn nếu hôn nhân này một lần nữa đứt gãy, thì tôi cứ phải chịu. Tất nhiên lúc đó tôi không đột quỵ, vật vã khóc lóc mà đứng dậy đi tiếp.

Chị làm được những gì để nhận mình hoàn hảo?

Tôi kiếm tiền rất giỏi, chiều chồng giỏi và không bao giờ so đo về tài chính. 

Nhưng đàn ông ông giờ ít chung thủy, đẹp như Ngọc Trinh còn bị đá đấy?

Tuy nhiên, tôi đòi hỏi rất cao tính chung thủy. Tôi nhận ra rằng một người tình giỏi thì không bao giờ làm chồng giỏi được. Nếu lấy phải người vợ hay nổi điên lên thì hôn nhân mau đổ vỡ lắm. Lấy được vợ giỏi kiếm tiền, đảm đang, chăm con và tình dục giỏi thì chắc chắn không có. Chỉ có phụ nữ học hết tất cả những điều đó để biến mình thành người hoàn hảo trong mắt chồng mà thôi. Để có những điều này thì phải trên 30 chứ.

Chị có tin tính chung thủy của chồng?

Bây giờ khi nào anh cũng ở chung với tôi nhưng không thể đặt niềm tin 100 % được. Mình chỉ có thể đặt niềm tin vào cha mẹ thôi. Cái câu “vợ chồng phải tin nhau chứ” - “chồng em phải tin anh chứ”… nếu cứ thế đã không có Luật hôn nhân gia đình với ti tỉ điều khoản trước và sau hôn nhân.

Nhưng không có nghĩa cứ ngồi ghen nha. Tôi có những quy định rõ ràng thì cứ thế mà làm. Nếu anh sai phạm thì anh sẽ ra đi, tài sản ai người đó giữ. Tôi  nói thẳng thắn với ông xã rằng: “Tài sản giờ của 2 vợ chồng nhưng mua bất cứ thứ gì đều là tên em vì anh có 2 đứa con riêng”. Tôi không so đo tính toán nhưng người hiểu luật ai cũng thế.

Quá rõ ràng sẽ có cảm giác chị đang ích kỷ, chỉ muốn có lợi cho mình trong cuộc hôn nhân thứ 2?

Đó không phải do tôi nghĩ mà là trào lưu các nước phát triển lâu rồi, trong khi Việt Nam chỉ mới đây thôi. Không thể nói có ích kỷ, tính toán quá không mà phải nói là 2 người đã sòng phẳng với nhau chưa. Trong tình yêu không thể mù quáng vì càng mù quáng khi ở với nhau thật kinh khủng, có thể chém, giết, thủ đoạn với nhau để chiếm đoạt tài sản.

Tôi sống tỉnh táo lắm. Các vai diễn cũng thế, khi cầm hợp đồng tôi đọc kỹ và hỏi nhân vật sẽ nằm ở vị trí nào. Nều tuyến chính tôi sẽ làm tốt nhưng tuyến phụ tôi sẽ làm khác, cố gắng tốt nhất trong dàn tuyến phụ sẽ được nhớ đến. Tôi giàu nhờ kinh doanh, đi phim và chưa bao giờ làm gái, buôn lậu.



Phụ nữ trên 30 chuyện giường chiếu chắc vẫn còn sung mãn. Chị có chiêu thức nào để luôn hòa hợp với chồng?

Phụ nữ Việt Nam mình quá đáng thương vì phong tục tập quán. Chuyện cởi mở trong vấn đề vợ chồng ngày xưa hoàn toàn không có. 10 năm trở lại đây các báo mới có phần nhỏ to tâm sự hay chuyện giới tính. Các cặp đôi có cách nói chuyện lãng mạn để cho nhau biết họ thích như thế nào.

Chuyện tình dục không nói sao biết, ngứa đâu phải nói mới gãi chứ không gãi lung tung lắm (cười). Chia sẻ chuyện chăn gối nhiều sẽ hợp nhau hơn và vợ chồng tôi cũng thế. Chúng tôi yêu và hy sinh cho nhau. Ai cũng muốn có xe đẹp, nhiều tiền nhưng sao chuyện vợ chồng cứ nín nhịn, kìm nén để ăn ở với nhau không được hạnh phúc. Im im như thế mới dẫn đến ngoại tình.

Chuyện giường chiếu của chị có quyết liệt như kinh doanh?

Tôi rất quyết liệt. Ăn cho ra ăn, ở cho ra ở, làm tình cho ra làm tình.

Có bao giờ anh nói nhu cầu chị quá cao?

Không có đâu, chồng nói với vợ như thế khác nào vợ bị cuồng dâm (cười).

Theo  Thể thao ngày nay


  • Vì sao Mỹ Linh được coi là 'chị đại' mạnh nhất show 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng'?
    Show truyền hình 
    01/02/2024
    "Mỹ Linh chọn nhìn về điểm sáng, không bao giờ chê trách, chỉ trích những khuyết điểm của đàn em và luôn cổ vũ để họ tốt hơn" - Diệp Lâm Anh chia sẻ về đàn chị.
  • Chị đẹp gây thất vọng nhất
    Show truyền hình 
    01/02/2024
    Hành trình của Lệ Quyên tại “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” bị nhiều khán giả dành cái nhìn thiếu thiện cảm. Thay vì được nhắc đến tinh thần dám thử thách, biết đổi mới, biến hóa như nhiều chị đại khác, Lệ Quyên được nhắc nhiều vì ồn ào xoay quanh chương trình.
  • 'Cắt đôi nỗi sầu', 'đúng nhận sai cãi' ở Táo Quân 2024
    Show truyền hình 
    30/01/2024
    Cắt đôi nỗi sầu (Tăng Duy Tân), Con cò (Lưu Hà An), See tình (DTAP), Gieo quẻ (Khắc Hưng), Rồi tới luôn (Nal)... là những ca khúc được chế lời ở Táo Quân 2024. Các nghệ sĩ hát, đọc rap và khoe vũ đạo trên sân khấu.
  • Chị đẹp Lệ Quyên khóc
    Show truyền hình 
    29/01/2024
    Trước những ồn ào xung quanh Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, các nghệ sĩ đã có dịp trải lòng. Lệ Quyên nói cô non trẻ khi tham gia show truyền hình thực tế, trong khi đó Diệp Lâm Anh đánh giá đàn chị mạnh mẽ, luôn giúp đỡ các thành viên khác.
  • Mỹ Linh - chị đẹp chữa lành
    Show truyền hình 
    26/01/2024
    Mỗi người tìm đến game show với những mục tiêu, chiến lược có thể hơi khác nhau nhưng chắc chắn không ai không muốn mình có thêm cảm tình từ khán giả. Nếu Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 làm một cuộc khảo sát xem ai được yêu quý nhất, nhiều khả năng Mỹ Linh sẽ nhận cúp.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.