- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
3 cô dâu hạnh phúc nhất năm dù "quá khổ" nhưng vẫn kiếm được chú rể "soái ca"
Dù có thân hình không được thon gọn, thậm chí còn nặng tới cả trăm cân nhưng những cô gái này vẫn tìm được người thương "soái ca".
Dù có thân hình không được thon gọn, thậm chí còn nặng tới cả trăm cân nhưng những cô gái này vẫn tìm được người thương "soái ca".
Phụ nữ vốn là những người rất coi trọng ngoại hình, nỗi lo về cân nặng luôn khiến các chị em đắn đo suy nghĩ và tìm cách giảm béo.
Bởi trong quan niệm của các chị em, chỉ có những cô nàng có thân hình “mình hạc xương mai”, “chân dài” mới có thể dễ dàng có người yêu. Thế nhưng tình yêu vốn đâu phân biệt ngoại hình, vẫn luôn có những cô gái dù có cơ thể “màu mỡ” vẫn có thể tìm được cho mình một ý trung nhân.
Đây chính là những cô dâu hạnh phúc nhất năm 2017 dù nặng cả trăm ký vẫn tìm được chú rể “soái ca”.
Cuộc sống đầy những bất ngờ và điều này đặc biệt đúng với trường hợp của Vera Nanda Putr – cô nàng mập mạp người Indonesia, người tìm thấy được tình yêu cổ tích của đời mình trong một hoàn cảnh hệt như phim.
Câu chuyện tình của Vera bắt đầu từ khi cô quyết định sang Hàn Quốc du học. Vì hâm mộ sao Hàn, Vara đã sang Hàn quốc và theo học ngành ngôn ngữ tại Đại học Quốc Gia Seoul.
1 năm sau, Vera đã gặp một chàng trai làm thiết kế đồ họa tên Jun. Từ cảm xúc thân mật ban đầu, dần dần tình yêu đã nảy sinh trong họ. Nhưng thời gian đầu, Vera luôn nghi ngờ tình cảm của Jun.
Sở hữu một vẻ ngoài đẹp long lanh không kém gì tài tử điện ảnh, Jun làm Vera lo ngại tình cảm của anh chỉ là trò đùa. Không lí gì một người đẹp trai như Jun lại yêu một cô nàng vừa mập, vừa không xinh đẹp như Vera. Hơn nữa, cô cũng lo ngại những khác biệt về văn hóa sẽ là rào cản khiến hai người không thể đến bên nhau.
Nhưng Jun đã chứng minh cho Vera thấy tình yêu của anh là chân thành. Bất chấp những lời dị nghị từ mọi người xung quanh, họ vẫn bên nhau và bước về phía trước.
Một ngày đẹp trời, Jun đã gọi điện cho bố của Vera để ngỏ lời xin cưới con gái ông. Nhận được sự đồng ý, Jun hạnh phúc ngất ngây. Sau đó, Vera và Jun đã cùng nhau đến Jakarta để du lịch và chính thức gặp gỡ cha mẹ của Vera ở đó. Jun đã quỳ gối cầu hôn Vera trước mặt mọi người.
Hôn lễ của họ đã được tổ chức vào 28/2/2017. Tình yêu sâu sắc của họ là một minh chứng hùng hồn, chỉ cần chân thành, mọi tình yêu đều tới đích.
Nếu như trước đây Vera mặc cảm vì mình béo thì bây giờ cô lại từng tự tin nói: "Tôi không hề béo. Chỉ vì Đức Chúa trân trọng, yêu mến tôi nên ngài mới ban tặng thêm cho tôi một chiếc túi khí mang theo người mà thôi". Vera cũng không còn cho rằng mình phải đẹp thì mới được chồng yêu. Quan điểm của cô là: "Bạn phải yêu và tự hào về bản thân mình, nhờ đó, người khác sẽ yêu và trân trọng bạn".
Người xưa có câu “con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt” ý chỉ những người đàn ông thường coi trọng ngoại hình trong tình yêu.
Thế nhưng, không phải bất cứ ai cũng chọn bạn gái dựa trên tiêu chí về bề ngoài. Ở Thủ Dầu Một (Bình Dương), chàng trai Đỗ Hải Thanh (sinh năm 1982) không những yêu cô bạn gái Phạm Ngọc Kim Ngân (sinh năm 1993) có cân nặng gần gấp đôi mình mà thậm chí còn cố tình chăm cô tăng từ 90kg lên 120kg rồi mới cưới.
Trước khi quen Hải Thanh, cô gái sinh năm 93 đã từng trải qua 2 mối tình nhưng đều chia tay. Có thời gian Kim Ngân cảm thấy rất tự ti về ngoại hình của bản thân nên đã giảm cân như tập gym, ăn kiêng.
Thế nhưng giờ đây Ngân không cần phải gắng sức thay đổi ngoại hình của bản thân hay mặc cảm về vóc dáng của bản thân khi cô đã có một người yêu thương dẫu có xấu đẹp.
Tình yêu của đôi trẻ bắt đầu từ cách đây 2 năm khi gia đình Kim Ngân và Hải Thanh cùng ở chung một xóm. Hải Thanh đã chủ động xin nick Facebook của Kim Ngân rồi nói chuyện, cả hai mới chính thức tìm hiểu và dần đi tới tình yêu.
Trong khi những người đàn ông khác thì thích vợ hay bạn gái có thân hình như người mẫu thì Hải Thanh lại làm điều ngược lại, tất cả cũng chỉ đơn giản vì một lý do muốn bạn gái vui.
“Anh thấy khi mình được ăn những món mình thích, mình rất vui. Lúc đó mình cứ như đứa trẻ, thoải mái ăn uống vô tư. Anh ấy thích những hình ảnh đó của mình.” Ngân chia sẻ.
Suốt quãng thời gian yêu nhau, Hải Thanh luôn hết mực chiều bạn gái khoản ăn uống, cô thích ăn gì anh sẽ đưa cô đi dù điều kiện cũng không nhiều. Anh cũng rất thoải mái để bạn gái có thể làm đẹp, giảm cân hay tăng cân tùy ý cô miễn là Ngân thích thì anh không ý kiến.
Trước khi yêu, Kim Ngân nặng 90kg, sau đó bạn trai tuyên bố khi nào cô tăng lên 120kg thì kết hôn. Và sau đó một đám cưới hạnh phúc đã diễn ra, hiện tại Ngân đã 120kg trong khi chồng 70kg.
Với ngoại hình chênh lệch tới 50kg, cả hai cũng từng không ít lần bị những người xung quanh để ý thậm chí còn nói những lời tiêu cực, gièm pha nhưng bạn trai luôn sẵn sàng bảo vệ cô. Sau 1 năm yêu nhau, cả hai đã chính thức kết hôn trong một đám cưới hạnh phúc với sự ủng hộ của hai bên gia đình.
Kể từ sau khi cưới, cuộc sống của Ngân càng thêm hạnh phúc khi người chồng còn chiều chuộng, yêu thương cô hơn cả trước đây, thậm chí đôi khi Ngân còn cảm giác mình “như em bé” khi được chồng tận tình chăm sóc.
Trong mắt Ngân, cô đánh giá người chồng của mình phải đạt 90/100 về độ hoàn hảo. Dù cuộc sống không quá dư dả nhưng với Ngân, có được một người chồng tốt, yêu thương cô thật tâm là điều quá hạnh phúc: “Cuôc sống nho nhỏ bên chồng, kiếm tiền đủ ăn đủ mặc. Được ở bên anh ấy, cùng nhau đi ăn đi chơi. Chỉ đơn giản vậy thôi. Không sóng gió, không phức tạp là đủ hạnh phúc với mình.”
Ngày lên xe hoa về nhà chồng, Ngọc Thảo (sinh năm 1993) khi ấy 24 tuổi, nặng 80kg. Vậy nhưng trong mắt Phước Bình – ông xã của cô, Thảo vẫn là cô dâu xinh đẹp nhất. Chuyện tình 10 năm gắn bó của cặp đôi từng bị nhiều người trêu là “đũa lệch” sẽ khiến bạn thấy tình yêu thật đẹp và trong trẻo biết bao.
Thảo gặp Bình lần đầu tiên khi nhà cô chuyển từ quận 10 về quận 7 sinh sống. Cả hai trở thành hàng xóm của nhau, bắt đầu từ những lời hỏi thăm xã giao rồi dần dần qua lại thân thiết. Thảo lúc đó học lớp 8, Bình hơn cô 3 tuổi. Cả hai nảy sinh những tình cảm thương mến nhưng không ai nói ra.
Nhưng sau đó, gia đình Bình chuyển tới nơi khác, cả hai cứ ngỡ mất liên lạc. Nhưng ngay sau khi gia đình ổn định cuộc sống ở Cần Giờ, Bình lập tức tìm về gặp Thảo. Chàng trai sinh năm 90 từ đó cứ đi đi về về giữa Cần Giờ và quận 7 để thăm cô. Cả hai yêu nhau từ lúc nào không hay.
Thảo tâm sự: “Anh lo cho mình từng tí một. Vì anh lớn hơn nên không học chung với nhau. Vậy nhưng anh luôn cố gắng chở mình đi học mỗi ngày, không để mình đạp xe một mình. Anh là người luôn động viên mình học tập để thi đỗ cấp 3 và cả nhiều năm sau này để vào được đại học nữa.”
Đến khi Thảo vào lớp 10, cặp đôi chính thức yêu nhau. Bình từ ngày đó đã bày tỏ mong muốn được lấy Thảo làm vợ. Cặp đôi cùng nhau bỏ ống heo, để dành tiền tiết kiệm cho tương lai.
Khi yêu nhau, Thảo đã khá mập. Cô cho biết thực tế, cô và Bình bằng cân nặng nhau nhưng vì cô chỉ cao 1m6 trong khi Bình cao 1m8 nên trông hai người có sự chênh lệch ngoại hình. “Mình biết bản thân không được thon thả như những người con gái khác. Cơ địa từ nhỏ sinh ra đã được 4,2kg. Lớn lên đi học thì toàn bị xếp ngồi bàn cuối, bạn bè hay chọc ghẹo, chê bai. Lúc gặp anh, mình cũng không dám nghĩ lẽ nào anh thích mình?
Mình từng cả trăm lần có ý định giảm cân mà không được. Hồi đó đi chơi, mình cũng hay bị người ngoài chỉ trỏ, cũng buồn, cũng “quê” lắm. Nhưng anh biết ý, vẫn cứ vừa lái xe vừa nắm tay mình như thầm nói “Ôi kệ đi em, đừng quan tâm”. Rồi những khi mình tủi thân, hỏi anh sao quen được nhiều cô đẹp hơn mà lại yêu mình, anh chỉ cười bảo hỏi ông trời chứ anh làm sao biết được”(cười).
Chuyện tình yêu của cặp đôi chính thức được gia đình hai bên ủng hộ. Sang đến năm thứ 9 bên nhau, Bình sang nhà Thảo xin phép bố mẹ cho cưới.
Vậy là, tháng 5/2016, bố mẹ Bình đến nhà Thảo thưa chuyện. Tháng 10/2016, cặp đôi đi làm đăng ký kết hôn và tháng 1/2017 chính thức làm đám cưới.
Khoảng thời gian trước đám cưới, Bình lao vào làm việc cật lực với mức thù lao 350 nghìn/ngày. Số tiền kiếm được sau 8 tháng chuẩn bị, Bình mang đi mua vàng hỏi cưới Thảo. Con heo đất mà đôi tình nhân trẻ để dành bao năm nay cũng phát huy tác dụng. Bình lấy tiền bỏ heo mua thêm cho Thảo một cái lắc tay, cọc 5 triệu cho nhà hàng, chụp ảnh cưới hết 7 triệu và số còn lại để mua quần áo, giày guốc đám cưới, trang trí nhà cửa hai bên.
Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng tình yêu luôn ngập tràn trong tổ ấm của đôi vợ chồng trẻ khi đón chào thêm thành viên mới.
Theo Khám phá
-
Mẹo vặt3 giờ trướcKhông phải ai cũng hiểu lý do máy bay thường thiếu hàng ghế số 13.
-
Yêu3 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Nhà đẹp3 giờ trướcMột số cây cảnh là kẻ xâm lăng mạnh mẽ, tấn công sân vườn nhà bạn một cách điên cuồng, khiến bạn dọn mãi không sạch, thật sự hối hận.
-
Vào bếp3 giờ trướcChả cá là món ăn quen thuộc của người Việt Nam. Món ăn này không chỉ thơm ngon, hấp dẫn mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể.
-
Tâm sự3 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Yêu5 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu7 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Nhà đẹp7 giờ trướcNằm trên khu đất hình đa giác, không vuông vắn nhưng căn nhà được thiết kế tinh tế, đáp ứng các yêu cầu khó của gia chủ.
-
Tâm sự7 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Mẹo vặt7 giờ trướcMột tiếp viên hàng không đã đưa ra 4 lời khuyên để đảm bảo kỳ nghỉ của bạn bắt đầu suôn sẻ khi đi máy bay.
-
Làm mẹ8 giờ trướcTrẻ em chắc chắn nhớ ăn món tráng miệng hoặc chơi điện tử trên máy tính bảng, nhưng còn việc dọn đĩa hoặc thu gọn đồ đạc thì thường bị... bỏ quên.
-
Vào bếp8 giờ trướcCà bát muối xổi chấm mắm tôm đánh bông, ăn cùng canh cua rau đay mồng tơi cho bữa cơm mùa hè thì ngon "thủng nồi trôi rế".
-
Tâm sự8 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.