Ăn mừng Việt Nam chiến thắng, chồng đập nát xoong nồi, vợ ra đường đi “bão” cả đêm

Ngay sau khi kết thúc trận đấu, chị lao ra khỏi nhà, tụ tập cùng đám bạn bè ăn mừng trên phố. Báo hại chồng ở nhà không có cách nào liên lạc được với vợ và phải gần sáng chị mới có thể về nhà vì… tắc đường.

Ngay sau khi kết thúc trận đấu, chị lao ra khỏi nhà, tụ tập cùng đám bạn bè ăn mừng trên phố. Báo hại chồng ở nhà không có cách nào liên lạc được với vợ và phải gần sáng chị mới có thể về nhà vì… tắc đường.

Chiến thắng kì diệu, tạo nên lịch sử chưa từng có của Đội Tuyển Bóng đá U23 Việt Nam trong giải bóng đá U23 Châu Á tối ngày 20/1 thực sự là một cơn “địa chấn”. Khán giả cả nước đã không thể nào kiềm chế niềm hạnh phúc và sung sướng trước trận đấu kì tích này.

Tuy nhiên, đằng sau niềm vui quá đỗi đó cũng là không ít những câu chuyện cười ra nước mắt ở các gia đình chỉ vì ăn mừng chiến thắng:

Hốt hoảng vì cô vợ đi “bão đêm” với bạn, gần sáng mới mò về được nhà

Kể về chuyện hài hước của nhà mình, anh Trần Tuấn không giấu nổi cảm giác… buồn cười khi kể về cô vợ vốn dĩ trước nay không mê bóng đá nhưng chỉ vì trận đấu tối qua mà sẵn sàng “dạt nhà” cả đêm ở ngoài đường.

Không mang một tâm trạng bực tức hay khó chịu, anh kể lại anh đã rất hốt hoảng khi trở về nhà sau trận đấu bóng. Tối qua, theo như lời hẹn hò với mấy anh bạn trong xóm, cả đám kéo nhau ra quán có tivi màn hình lớn để xem bóng.

an mung viet nam chien thang, chong dap nat xoong noi, vo ra duong di “bao” ca dem - 1

Người dân cả nước ăn mừng chiến thắng suốt đêm

Éo le thế nào, sau khi trở về, anh không thấy vợ đâu: “Vợ mình trước nay không phải là tín đồ đam mê bóng đá, cô ấy có xem cũng chỉ là phong trào. Hôm qua cũng vậy…  Trước khi mình đi, cô ấy kêu nay mệt, lên giường nằm từ sớm.

Mình cứ thế hồn nhiên đi xong bóng thôi. Về không thấy vợ, lại tưởng cô ấy dỗi vì mình vô tâm khi vợ mệt mà còn không ở nhà. Mình lo lắng lắm, điện thoại cho vợ không được, tá hỏa báo với hai bên nội ngoại để đi tìm”.

Đến quá nửa đêm vợ anh Tuấn mới mò về được đến nhà. Lúc này hỏi ra mới vỡ lẽ. Chị nằm ở nhà nhưng thấy hàng xóm gào thét kinh quá, vậy là cũng mò sang phòng có mấy chị em phụ nữ đang tập trung xem.

Hết trận, đám “chị em bạn dì” kéo nhau ra đường ăn mừng như bao người khác. Khổ nỗi điện thoại chị lại hết pin, hơn nữa ở ngoài đường cũng ồn ào nên chị chẳng cả nhớ ra việc phải thông báo với chồng.

Phải tới gần sáng chị trở về, thấy chồng mặt mày phờ phạc ngồi đợi vợ mới kể lại được. Chị cũng muốn về sớm hơn nhưng khổ nỗi đường tắc không thể làm gì hơn được. Nhìn thấy nhau, hai vợ chồng ôm chầm lấy cười ha hả vì tình huống bi hài của nhà mình.

Chồng làm hỏng hết mâm, xoong nồi vì mang ra cổ vũ

Thêm một câu chuyện thú vị nữa là của vợ chồng anh Nguyễn Dương. Hai vợ chồng anh chị mới dọn ra ở riêng, kinh tế cũng không lấy gì làm khá giả cho lắm. Gần đây, chị cũng mới đầu tư sắm sửa ít đồ bát đĩa, mâm bát, xoong nồi mới.

Vậy mà chỉ sau màn ăn mừng đội tuyển Việt Nam chiến thắng hôm qua, tất cả đã thành… đồ bỏ đi.

Không cần phải nói nhiều, chỉ cần nhìn hình ảnh các cổ động viên Việt Nam tràn xuống đường trong niềm vui sướng tột độ là đủ hình dung cảnh nhà anh Dương như thế nào.

Vốn là một người cực kì đam mê bóng đá, vừa kết thúc trận đấu, trước chiến thắng thần thánh của các cầu thủ áo đỏ, anh lao về nhà, bê hết mâm với xoong nồi, tất cả những gì có thể mang ra… đập cổ vũ được.

an mung viet nam chien thang, chong dap nat xoong noi, vo ra duong di “bao” ca dem - 2

Có xoong nồi gì anh cũng đem ra đập cổ vũ đội nhà (Ảnh minh họa)

Không chỉ tự chuẩn bị dụng cụ cổ vũ cho mình mà anh còn mang hết ra đưa cho những ai… có nhu cầu. Kết quả là, tàn cuộc vui, những món đồ của nhà anh không thứ gì còn… lành lặn. Thậm chí cái còn, cái mất không biết đâu mà tìm.

Mặc dù vậy, vợ anh Dương cũng rất vui vẻ, hồ hởi. Thậm chí chị còn “mạnh tay” hứa hẹn sẽ sắm cho chồng thêm ít đạo cụ cổ vũ nữa nếu như Việt Nam tiếp tục tạo nên kì tích ở trận đấu tiếp theo.

Cả tháng vợ chồng mới gặp nhau 1 lần nhưng vẫn… hết mình vì bóng đá

Cũng bi hài không kém hai cặp vợ chồng trên là chuyện của nhà anh Tiến Quang. Chị Mai vợ anh đã mất công chuẩn bị cả một đêm “ngọt ngào” để đón chồng nhưng mọi việc bị thay đổi chỉ vì trái bóng tròn.

Hài hước kể về chuyện của vợ chồng mình, anh Tiến Quang cho biết: “Thú thật, vì điều kiện công việc, mình đi làm xa nhà cả tháng. Hôm qua mới được về nhà với vợ, với con 1 tối. Tất nhiên, theo lẽ thường, hai vợ chồng sẽ được gần nhau… Nhưng rốt cục, cả hai vợ chồng chỉ mải ra đường ăn mừng, chả còn thiết gì nữa”.

an mung viet nam chien thang, chong dap nat xoong noi, vo ra duong di “bao” ca dem - 3

Không khí ăn mừng rộn ràng khắp nơi

Mặc dù không có nhiều thời gian bên nhau, lẽ ra việc anh Quang về lần này sẽ tạo điều kiện tốt cho vợ chồng gần gũi. Nhưng chuyện tế nhị của anh chị cũng đã không diễn ra bởi vì sau màn ăn mừng reo hò trở về thì cả hai đã… mệt lả.

Có rất nhiều những câu chuyện thú vị, đáng yêu và không kém phần hài hước xảy ra trong các gia đình vào đêm qua, khi chiến thắng lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam được tạo dựng. Tuy nhiên, không một ai có cảm giác khó chịu hay tức tối, hầu hết đều cực kì phấn khích vì niềm vui quá đỗi lớn lao này.

Theo Khám phá


U23 Việt Nam

ăn mừng chiến thắng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.