Bất hòa trong việc dạy con

Vợ chồng mình lại giận nhau chỉ vì bất hòa quan điểm trong cách nuôi dạy con cái.

Vẫn biết là tình thương đã dẫn dắt anh đến cách nhìn nhận và những suy nghĩ có phần phiến diện nên em càng không thể im lặng. Hi vọng anh bình tĩnh nghe em bộc bạch để chúng mình sớm tìm được tiếng nói chung trong việc giáo dục con cái...

Việc giáo dục con cái đòi hỏi sự đồng thuận và hợp tác giữa vợ và chồng

Ông bà ở xa, hai vợ chồng lại bận rộn nên việc nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo phải nhờ đến người giúp việc. Nhưng điều đó không có nghĩa là các con chỉ chú tâm tới nhiệm vụ quan trọng nhất là học tập, không phải động tay vào bất cứ việc gì. Nào phải em quá khắt khe, "cứ làm khổ các con" hay "tự mua việc vào thân" như có lần anh bức xúc thốt lên, mà bởi em không muốn con mình lười biếng, ỷ lại, chỉ biết dựa dẫm vào người khác.

Con trai mình đã 12 tuổi, con gái cũng bước sang tuổi thứ 10, em hướng các con tham gia vào công việc gia đình chính là khơi dậy ở các con tình yêu lao động để chúng sớm thích nghi và biết quý trọng hơn giá trị của cuộc sống. Tự lập là một trong những tính cách đáng quý nhất của con người nhưng nó chỉ có được nhờ nỗ lực rèn luyện, nhất là từ thơ ấu. Không thể vì sự kỳ vọng có phần thái quá về thành tích học tập của con và điều kiện vật chất sung túc của gia đình mà vô tình biến con thành những đứa trẻ yếu đuối, nhu nhược, chỉ biết đòi hỏi và hưởng thụ. Làm như thế là vô tình "đầu độc" con, anh ạ!...

Ngày trước, bằng tuổi con bây giờ chúng mình đã biết giúp đỡ gia đình rất nhiều việc. Nào là đi gặt, đi cấy, nấu cơm, giặt quần áo, băm bèo cho lợn... Mà hồi đó, bữa sáng chủ yếu là củ khoai lang hoặc bắp ngô luộc, thức ăn bữa trưa, bữa chiều cũng đạm bạc với con tép, con cua kiếm được ngoài đồng, mớ rau trong vườn. Vậy mà chúng mình vẫn học giỏi, vẫn đỗ đạt, trưởng thành.

Những ngày gian khó đã hun đúc ý chí, nghị lực và nó chính là bàn đạp nuôi lớn khát khao vươn lên của những đứa trẻ nhà quê như anh và em... Đành rằng, mọi sự so sánh đều khập khiễng. Bất kỳ bậc làm cha, làm mẹ nào cũng muốn giành điều kiện vật chất thuận lợi nhất cho con mình. Nhưng không nên vì thế mà nuông chiều con, lơ là trách nhiệm dạy con biết yêu lao động, biêt đi lên bằng chính đôi chân mình, anh ạ!

Anh tưởng em không cảm thấy xót xa khi cô con gái rửa bát đểnh đoảnh thế nào làm vỡ bát, bị mảnh sành cứa vào tay chảy máu, còn cậu con trai thái rau lóng ngóng thái cả vào tay sao? Đúng là em chỉ cần "cố một tí" cũng bằng các con "đánh vật" cả tiếng đồng hồ với việc bếp núc song em không làm thay mà chỉ ở bên hướng dẫn, chỉ bảo.

Thương con song em vẫn động viên, khuyến khích chúng phải tập làm những việc phù hợp với độ tuổi, sức lực của mình một cách cẩn thận hơn để sau này học tập xa nhà còn biết chăm sóc cho bản thân. Chẳng ai có thể thuần thục ngay một công việc dù đơn giản nhát mà đều phải trải qua giai đoạn bỡ ngỡ, lúng túng ban đầu. Hiện tại, con có thể nấu ăn chưa ngon, rửa bát chưa được sạch, sắp xếp quần áo chưa được gọn gàng... nhưng dần dần các con sẽ quen và làm tốt thôi anh ạ. Với lại, bố mẹ dù yêu thương đến mấy cũng chẳng thể bao bọc con cái suốt đời nên các con cần phải biết đi trên chính đôi chân mình.

Hơn nữa, để các con làm việc cũng là cách giải tỏa những căng thẳng, mệt mỏi sau giờ học một cách rất hữu hiệu và điều quan trọng là khi tiếp xúc với người giúp việc con mình sớm hiểu ra rằng không phải tất cả mọi người đều được hưởng một môi trường sống đầy đủ như chúng. Từ đó, các con biết cảm thông, chia sẻ với những hoàn cảnh kém may mắn hơn mình và có cách nhìn nhận giàu lòng nhân ái hơn về cuộc sống xung quanh chúng ta.

"Thuận vợ, thuận chồng tát Biển Đông cũng cạn"! Mọi thử thách, sóng gió chắc chắn sẽ bị đẩy lùi nếu vợ chồng tìm được tiếng nói chung, anh ạ! Việc giáo dục con cái cũng không phải là ngoại lệ. Nó đòi hỏi sự đồng thuận và hợp tác giữa vợ và chồng. Vì tương lai của các con, em mong anh hãy lắng nghe để vợ chồng mình sớm tìm ra biện pháp giáo dục con cái hiệu quả nhất...

Theo Tuấn Nguyên



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.