- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ca sinh mổ "vui thì có vui nhưng đau thấu trời, nằm khóc tu tu" của mẹ trẻ 9x
Từ khi bắt đầu chuyển dạ đến ngày được ra viện, chị Vi Vi đã phải trải qua không biết bao nhiêu nỗi đau "không thể ngờ được".
Một tháng sau hành trình vượt cạn "đầy gian khổ", chị Huỳnh Hoài Vi Vi (26 tuổi, sống tại Đà Nẵng) vẫn chưa quên được những đau đớn và bất ngờ mình phải trải qua. Chị cũng khẳng định dù có nghe bao nhiêu người kể lại chuyện đi đẻ của họ thì cũng không ai hiểu được nỗi đau của phụ nữ khi sinh con nếu chưa trải qua.
May mắn khi có được một thai kỳ khỏe mạnh và suôn sẻ, chị Vi luôn tâm niệm mình chắc chắn sẽ được sinh thường. Vậy nhưng trước ngày dự sinh 10 ngày, khi nhập viện chị mới biết mình bắt buộc phải mổ vì bị bệnh trĩ.
Mang bầu nhẹ nhàng, khỏe mạnh nên chị Vi vẫn thoải mái vi vu đi chơi.
"Hôm đó mình đang ngủ thì lưng đau tê tái xong thấy có tiếng nước ra nên lập tức vùng dậy gọi chồng đi đẻ. Lên bệnh viện bác sĩ báo rỉ ối rồi nhưng cổ tử cung mới mở 1cm thôi nên phải chờ tiếp. Mình cứ nghĩ kiểu gì cũng được đẻ thường cho đến khi lên xin đi gội đầu, bác sĩ khám trong mới phát hiện mình bị trĩ nặng. Nếu cố đẻ thường thì đẻ xong đi mổ trĩ còn khổ hơn mổ đẻ. Vậy là mình được quyết định sinh mổ", chị Vi kể lại.
Thấy mình khóc, bác sĩ hỏi: "Hạnh phúc quá hả?". Mình méo miệng trả lời: "Đau quá em khóc chứ chưa thấy hạnh phúc đâu chị ạ". Vi Vi - Eva.vn |
Sau khi được biết mình sẽ sinh mổ, chị Vi yên tâm đi gội đầu sạch sẽ. Đến 11 giờ sáng, chị được đưa đi gây tê tủy sống để chuẩn bị mổ. Khác với cảm nhận của nhiều mẹ bầu, chị Vi cho biết mình thấy gây tê không hề đau đớn và hiệu quả cũng nhanh. Chị chia sẻ: "Gây tê thì không đau nhưng mình thấy hơi hoang mang vì đầu óc vẫn tỉnh, bác sĩ làm gì mình biết hết. Lúc bác sĩ đè chặt lên bụng mình để đẩy em bé ra, được gây tê rồi mà mình vẫn tức bụng chảy nước mắt rồi khóc tu tu luôn.
Đến 11 giờ 30 thì "hạnh phúc" của chị Vi ra đời. Em bé nặng 3,1kg và được bác sĩ cho da tiếp da với mẹ ngay. "Mọi người thường nói sau khi sinh chỉ cần nhìn con là mọi đau đớn tan biến mà sao mình thấy vui thì cũng vui lắm nhưng vẫn đau thấu trời đấy chứ".
30 phút sau khi được chuyển sang phòng hồi sức, chị Vi bắt đầu cảm thấy người run như bị co giật. Khi được bác sĩ tiêm tuốc thì chị lại bị sốc thuốc và nôn hết ra khắp người. Dù cơ thể khó chịu nhưng do quá mệt mỏi nên chị vẫn ngủ thiếp đi 4 tiếng đồng hồ.
"Sau khi được đưa ra khỏi phòng hậu phẫu mọi chuyện "kinh dị" mới bắt đầu. Thuốc tê bắt đầu hết và cảm giác đau ập đến nhưng mình vẫn phải tự đi từ phòng này sang phòng khác vì bác sĩ không cho nằm nhiều sợ dính ruột.
Chị Vi được da tiếp da với bé ngay sau khi mổ.
Đến khoảng 8 giờ 30 thì cảm giác đau tê tái thực sự tràn về, nỗi đau đó mình cũng không biết phải mô tả thế nào nữa, chỉ biết là cứ nằm khóc tu tu", chị Vi kể tiếp.
Thấy chị Vi kêu đau quá nên bác sĩ sang khám rồi phát hiện ống thông tiểu của chị bị chệch ra ngoài gây ứ tiểu và đau đớn. Bác sĩ lập tức chỉnh lại và giúp chị vệ sinh để nghỉ ngơi sớm.
Đau quá nên chị Vi không thể bế bé.
"Nhưng chuyện ám ảnh nhất chắc chắn là chuyện đi kiểm tra vết mổ suốt 3 ngày sau sinh. Bác sĩ muốn đảm bảo vết mổ không mưng mủ nên thỉnh thoảng lại đè lên vết mổ của mình. Cảm giác đau đó phải gọi là thất kinh, đến nỗi cứ đến giờ kiểm tra là mình lại run rẩy", chị Vi kể lại.
Chị Vi mô tả quá trình vượt cạn của mình không khác gì một bộ phim kinh dị mà đoạn sau càng đáng sợ hơn phần trước. Tin rằng đến lúc đi lại được thì cơ thể sẽ mau hồi phục nên chị rất mong đến ngày được tập đi. Chị cho biết: "Chưa nói đến đi mà ngồi dậy thôi, mẹ một bên chồng một bên đỡ mà mình vẫn mồ hôi nhễ nhại vì đau. Làm gì dám đi vì thở không được luôn, được 10 giây mình lại nằm xuống ngủ bất tỉnh nhân sự".
Vợ chồng chị Vi trong ngày đầy tháng con.
Nhìn những người cùng phòng sinh cùng ngày mà đã bắt đầu đi lại được, chị Vi thấy rất uất ức. "Mình cũng cố gắng dậy tập đi như họ mà cứ ngồi dậy là y như rằng mấy tiếng sau vẫn thở hổn hển nói không thành lời", chị Vi nhớ lại.
"Mình chưa thấy có nỗi đau nào như đau đẻ, con khóc nằm bên mà không bế nổi. Phải tới lúc về nhà mình mới nhìn kĩ được mặt con".Vi Vi - Eva.vn |
Rồi nỗi đau này chưa qua nỗi đau khác lại tới, vì mổ xong mà mình nằm quá lâu dưới máy lạnh nên khi ngồi dậy được thì đờm tụ trong cổ và bắt đầu ho. Mỗi lần ho là cảm tưởng như vết mổ toạc ra. Cứ co cơn ho là mình gồng để kìm lại mà đờm đặc quá, nuốt không được mà khạc cũng không xong. Mỗi lần ho là mình lại khóc vì quá đau, đến nỗi người oải quá nằm rệp mấy hôm trời. Sau đó lại phải tập đi lại", chị Vi kể lại kí ức ngày đi sinh.
Dù phải trải qua hành trình sinh mổ đầy nước mắt nhưng chị Vi cũng khẳng định các mẹ đẻ thường cũng chẳng khá hơn. Chính vì vậy nên chị cho rằng chỉ riêng vì chuyện sinh con thôi, mỗi người phụ nữ đều nên được tôn vinh là một anh hùng.
-
Yêu35 phút trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Nhà đẹp48 phút trướcNằm trên khu đất hình đa giác, không vuông vắn nhưng căn nhà được thiết kế tinh tế, đáp ứng các yêu cầu khó của gia chủ.
-
Tâm sự54 phút trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Mẹo vặt57 phút trướcMột tiếp viên hàng không đã đưa ra 4 lời khuyên để đảm bảo kỳ nghỉ của bạn bắt đầu suôn sẻ khi đi máy bay.
-
Làm mẹ1 giờ trướcTrẻ em chắc chắn nhớ ăn món tráng miệng hoặc chơi điện tử trên máy tính bảng, nhưng còn việc dọn đĩa hoặc thu gọn đồ đạc thì thường bị... bỏ quên.
-
Vào bếp1 giờ trướcCà bát muối xổi chấm mắm tôm đánh bông, ăn cùng canh cua rau đay mồng tơi cho bữa cơm mùa hè thì ngon "thủng nồi trôi rế".
-
Tâm sự1 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Yêu3 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Mẹo vặt5 giờ trướcBạn là người dùng iPhone và thường xuyên bị quấy rối bởi các quảng cáo sim, hãy thực hiện theo các bước dưới đây để tắt quảng cáo sim trên iPhone.
-
Nhà đẹp5 giờ trướcCây cảnh này từng có giá cao ngất ngưởng, chỉ dành cho giới quý tộc nhưng giờ đã phổ biến và rẻ hơn, bạn đừng bỏ lỡ sở hữu một "đàn cá hồi" này.
-
Làm mẹ5 giờ trướcNgày nay, chủ đề về EQ được các bậc phụ huynh hết sức quan tâm.
-
Tâm sự5 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Vào bếp6 giờ trướcTôm và măng trúc là hai nguyên liệu cần thiết trong khẩu phần ăn giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh.