Các cô gái Việt Nam khóc hết nước mắt vì mất vàng

Sau trận thua ngược Thái Lan 1-2, không cầu thủ nào của đội tuyển nữ Việt Nam đủ bản lĩnh để ngăn những giọt nước mắt tiếc nuối.

Sau trận thua ngược Thái Lan 1-2, không cầu thủ nào của đội tuyển nữ Việt Nam đủ bản lĩnh để ngăn những giọt nước mắt tiếc nuối.

Minh Nguyệt ngồi chết lặng ngoài sân sau khi trận đấu kết thúc. Chị là người mở tỷ số trận chung kết và có tổng cộng 5 bàn thắng tại SEA Games 27.
Kết thúc trận đấu, HLV người Trung Quốc Trần Vân Phát ra chúc mừng đối thủ Thái Lan.
Tiền đạo Thanh Hương khóc nấc, gục vào vai đồng đội.
Kiều Trinh là cầu thủ khóc nhiều nhất của ĐT nữ Việt Nam. Hôm nay là sinh nhật buồn của thủ thành này.
Tuyết Dung thẫn thờ.
Máu vẫn chảy sau khi Thanh Hương dính đòn cao chân của cầu thủ Thái Lan vào mặt.
Không một cô gái nào của ĐTVN đủ bản lĩnh ngăn những dòng nước mắt.
Trong khi đó, ĐT Thái Lan ăn mừng chiến thắng trước vòng vây của giới truyền thông xứ chùa vàng.
Các cô gái Việt Nam buồn bã lên nhận HCB.

Theo news.zing.vn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.