Cận cảnh một ca mổ đẻ ở bệnh viện Việt Pháp

Một ê kíp bác sĩ và phụ mổ gồm 5 người đã khéo léo tiến hành phẫu thuật thành công để đưa một em bé ra khỏi bụng mẹ trong thời gian 40 phút.

Một ê kíp bác sĩ và phụ mổ gồm 5 người đã khéo léo tiến hành phẫu thuật thành công để đưa một em bé ra khỏi bụng mẹ trong thời gian 40 phút.
Do không thể đẻ thường, sản phụ Chu Thị Phượng (Hà Nội) đã phải để các bác sĩ tiến hành cho mổ vào một buổi sáng tại bệnh viện Việt - Pháp (Hà Nội)
Đây là lần thứ hai chị Phượng phải mổ đẻ do khi đẻ em bé đầu tiên chị cũng từng phải mổ.
Trong phòng mổ đã được vô trùng chỉ có ê kíp mổ gồm 5 người. Người nhà bệnh nhân không được vào trong, phải ở ngoài chờ đợi tin tức.

Bác sĩ Hợp, phó khoa Sản bệnh viện là người trực tiếp mổ cho chị Phượng. Sản phụ được áp dụng phương pháp vô cảm bằng gây tê tủy sống.

Sau khoảng hơn 30 phút một em bé đã chui được đầu ra ngoài tử cung.

Rất nhẹ nhàng, từ từ đưa bé ra khỏi bụng mẹ.

Một bé trai kháu khỉnh. Bé được hút sạch đàm nhớt ở họng, mũi giúp cho bé khóc to hơn để phổi được hoạt động, kiểm tra nhịp tim, thịp thở của bé.

Trong khi các nhân viên kiểm tra em bé, bác sĩ sẽ lấy nhau thai ra khỏi bụng mẹ ra và bắt đầu quá trình đóng vết mổ lại.

Bác sĩ đang cắt dây rốn cho cháu.

Bé nặng 3,2kg. Bố mẹ cháu đặt tên là Trần Tuấn Việt.
Ngay sau đó khoảng 10 phút mẹ đã được nhìn thấy mặt con.
Nhưng chị chỉ được gặp con trong tích tắc. Ngay sau đó bé được bế đưa đi chăm sóc tại phòng đặc biệt.
Đeo dây đánh dấu vào chân cho bé.
Bà và bố sung sướng nhìn con qua của kính khi chưa được gặp ngay.

Bé được nằm trong lồng kính.
Đo vòng đầu cho bé.
Chỉ ít phút sau bố cháu, anh Trần Đình Thông đã được vào thăm cháu.
Và được bế cháu lên trong ít phút. Niềm hạnh phúc của người cha khi được ôm con vào lòng.

Theo Tri Thức


Bình luận