Chết lặng khi biết nguyên nhân chồng thương vợ muốn đưa về quê dưỡng thai

Sau buổi tiệc nhỏ mừng thành viên mới còn chưa ra đời ấy, Thắng thủ thỉ bảo muốn đưa Dung về quê dưỡng thai để vợ con được hít thở bầu không khí trong lành của miền quê thay vì chịu đựng khói bụi nơi thành phố...

Sau buổi tiệc nhỏ mừng thành viên mới còn chưa ra đời ấy, Thắng thủ thỉ bảo muốn đưa Dung về quê dưỡng thai để vợ con được hít thở bầu không khí trong lành của miền quê thay vì chịu đựng khói bụi nơi thành phố...

Biết tin Dung có tin vui và cái thai đã được 2 tuần, Thắng vui mừng vô cùng. Anh lập tức tổ chức buổi tiệc nhỏ với sự chung vui của họ hàng và bạn bè thân thiết. Dung lấy Thắng, ai cũng bảo cô "số hưởng" bởi anh là người đàn ông có trách nhiệm và thương vợ. Từ ngày cưới Dung về, Thắng đỡ đần cô mọi chuyện, từ bếp núc đến những thứ vặt vãnh trong nhà.

Sau buổi tiệc nhỏ mừng thành viên mới còn chưa ra đời ấy, Thắng thủ thỉ bảo muốn đưa Dung về quê dưỡng thai để vợ con được hít thở bầu không khí trong lành của miền quê thay vì chịu đựng khói bụi nơi thành phố, ăn vào người thức ăn từ nguồn thực phẩm bẩn tràn lan. Dung cảm động vô cùng trước tình yêu và những lo nghĩ của chồng dành cho hai mẹ con, cô gật đầu tỏ ý bằng lòng.

Thời gian đầu, Thắng thường xuyên về quê thăm vợ. Dần dần, Thắng bắt đầu kêu bận, thoái thác chuyện về quê. Không cần gặng hỏi nhiều lời, trước ngày dự sinh đúng một tuần, Dung về thành phố nhưng không báo trước cho Thắng. Tới nơi, Dung vô cùng bất ngờ khi cửa khóa trái bên trong. Cô đương nhiên có chìa nhà nhưng không mở được, hình như Thắng đã thay ổ khóa.

Chết lặng khi biết nguyên nhân chồng thương vợ muốn đưa về quê dưỡng thai  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Dung gọi điện cho chồng nhưng chưa nói được câu nào thì Thắng đã kêu bận rồi cúp máy. Nỗi nghi hoặc khiến Dung bồn chồn không yên. Cô còn đang không biết phải làm thế nào thì bác hàng xóm nhà bên chợt xuất hiện. Nhìn Dung ái ngại, bác hàng xóm chẹp miệng: "Từ ngày cháu về quê, bác thấy Thắng thỉnh thoảng lại dẫn một cô gái lạ về nhà, nhìn hai người họ đáng nghi lắm".

Dung bàng hoàng trước thông tin vừa nghe nhưng vẫn lắc đầu nguầy nguậy: "Bác đừng nói vậy tội chồng cháu. Cháu tin Thắng, anh ấy yêu vợ thương con lắm. Có lẽ... có lẽ do cháu về quê, không ai cơm nước nên đồng nghiệp của anh ấy đến giúp thôi". Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Dung biết nghi ngờ của bác hàng xóm là có căn cứ. Chồng cô biết nấu ăn, anh không cần nhờ bất kỳ ai vào bếp giúp mình.

Bác hàng xóm đi rồi, Dung khệ nệ ôm bụng bầu quay lại nhà. Đúng lúc đó, cửa nhà mở ra, một cô gái lạ xuất hiện, cầm theo một túi rác mang đi đổ. Dung chẳng nói chẳng rằng, cứ thế tiến vào ngôi nhà của hai vợ chồng. Cô gái trẻ tên Linh trố mắt nhìn Linh rồi chạy theo sau. Đến phòng khách, Linh cản Dung lại, vênh mặt hỏi: "Chị là ai? Sao lại tự tiện vào nhà người ta?".

Dung chẳng thèm đếm xỉa đến câu hỏi của cô ta. Cô nhìn quanh nhà thì thấy những tấm ảnh ngọt ngào của hai vợ chồng đã không cánh mà bay, đồ đạc bài trí cũng khác trước. Dung hỏi Linh: "Cô và Thắng là mối quan hệ thế nào?".

Linh lúc này mới thôi nhìn Dung bằng ánh mắt khó hiểu. Cô ta mỉm cười rồi chuyển sang vẻ thách thức: "Em là bồ của anh Thắng, chị chắc là cô vợ đang bầu bí của anh ấy?". Dung suýt ngã quỵ trước thái độ của cô gái lạ mặt. Nhìn vẻ mặt trắng bệch của Dung, Linh sợ hãi bảo: "Em nói đùa thôi, chị đừng giận, thật ra em chỉ là...".

Linh chưa kịp nói hết câu thì Thắng bước vào, anh hoảng hốt hỏi: "Sao em về mà không báo trước, cũng may bố mẹ gọi điện nên anh mới biết". Dung nghèn nghẹn nói: "Anh muốn em về quê dưỡng thai là để tiện qua lại với người phụ nữ khác đúng không?".

Thắng ngẩn người, anh nhìn Linh rồi hỏi: "Em nói bậy bạ gì với cô ấy thế? Phụ nữ đang mang bầu không chịu được cú sốc lớn đâu, em có đùa cũng nên có chừng mực". Linh gãi đầu gãi tai đáp: "Em xin lỗi, em chỉ trêu chị thôi. Anh Thắng đã bán căn nhà này cho em rồi, anh ấy muốn tặng chị một căn nhà mới".

Dung đang khóc sụt sùi, nghe vậy vội ngẩng đầu lên nhìn chồng. Cô thấy vẻ mặt hai người không có vẻ gì là đang nói dối. Thắng dịu dàng đến ôm Dung vào lòng thủ thỉ: "Kể từ hôm đưa mẹ con em về quê, anh đã cố gắng kiếm thêm tiền để mua một căn nhà mới. Anh không nói gì cả vì muốn em bất ngờ, đừng giận anh nhé".

Thấy Dung vẫn chưa tin, Thắng dẫn cô đi thăm nhà mới. Đứng trước căn nhà nhỏ xinh, ấm cúng, Dung mới vỡ òa nức nở. Dù không quá khang trang hay đầy đủ tiện nghi nhưng nó đẹp và rộng hơn nhà cũ rất nhiều. Những tấm ảnh chụp chung của hai vợ chồng cũng được Thắng bài trí ở những nơi dễ thấy nhất.

Dung hạnh phúc ôm chồng khóc nức nở: "Xin lỗi anh, anh làm việc vất vả kiếm tiền mua nhà, thế mà em còn ghen tuông rồi nặng lời với anh". Thắng ôm vợ xoa dịu: "Anh khổ đâu bằng em, em cực nhọc mang thai, vậy mà anh chỉ cắm cúi làm việc, ngay cả thời gian hỏi thăm em cũng không có, là lỗi của anh".

Dung vừa hạnh phúc vừa cảm thấy ấm lòng. Hóa ra niềm tin và tình yêu thương cô dành cho chồng không nhiều và sâu sắc như Thắng đối với cô. Quả thật, dù cuộc sống hai vợ chồng không quá dư dả nhưng Dung cảm thấy thật may mắn vì đã yêu và cưới được người đàn ông tuyệt vời như Thắng.

Theo Trí thức trẻ

Vợ Chồng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.