Chủ nhân của món quà 20/10 nóng nhất MXH "nói xấu chồng" khiến chị em ghen phát hờn

Không chỉ nổi tiếng bởi món quà 20/10 trong mơ mà Gia Linh còn hết mực tự hào khi được sát cánh cùng người chồng đầy ắp những “thói xấu” nhưng chị em nào cũng phải xuýt xoa ghen tị.

Không chỉ nổi tiếng bởi món quà 20/10 trong mơ mà Gia Linh còn hết mực tự hào khi được sát cánh cùng người chồng đầy ắp những “thói xấu” nhưng chị em nào cũng phải xuýt xoa ghen tị.

Ngày 20/10 sắp tới, cũng là khi các chị em tranh thủ “khoe” những món quà đáng yêu được chồng và bạn trai dành tặng. Mới đây, cô gái 9X Trần Gia Linh (Tran G Linh) đã bất ngờ trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng khi đăng tải hình ảnh món quà 20/10 “vạn người ao ước”: 2 chiếc vé du lịch Nha Trang và số tiền nho nhỏ được ông xã chuẩn bị sẵn cho vợ mua sắm vật dụng cần thiết cho chuyến nghỉ dưỡng.

Chia sẻ về món quà đặc biệt dành cho ngày Phụ nữ Việt Nam, Gia Linh khiêm tốn cho biết đây chỉ là một sự bất ngờ nhỏ mà ông xã dành cho mình. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Linh nhận được quà từ chồng, trước đó cô đã nhiều lần phải thực sự ngỡ ngàng trước những món quà đầy thú vị và sự quan tâm, chăm sóc chu đáo mà anh dành cho mình.

quà tặng
Món quà 20/10 mà vạn chị em ao ước được Gia Linh chia sẻ khiến chị em nào cũng ghen tị.


quà tặng
Chân dung cô vợ "có số hưởng" - chủ nhân của món quà vạn người ao ước.


Gia Linh cho biết ông xã cô tên Nguyễn Đức Cảnh (28 tuổi), hai người đã kết hôn được 2 tháng. Trước đó, Linh và Cảnh đã quen biết hơn 2 năm, sau 1 năm tìm hiểu thì chính thức làm đám cưới. Hiện tại, hai vợ chồng đang có một cuộc sống bình yên hạnh phúc bên nhau tại TP Hồ Chí Minh.

Khi được hỏi về chồng, Gia Linh không dành cho anh những lời khen như các bà vợ khác, cô chỉ nhẹ nhàng kể về bài viết “nói xấu chồng” mình từng đăng tải trên trang cá nhân cách đây không lâu. Mặc dù tiếng là “nói xấu” nhưng khi đọc thì bất cứ ai cũng có thể nhận ra tình cảm yêu thương xen lẫn tự hào mà Linh dành cho ông xã.

Bài viết “nói xấu chồng” của Gia Linh:

- Lúc mới bắt đầu tìm hiểu nhau, tôi đang chuẩn bị hồ sơ đi học nước ngoài, bạn trai tôi lúc đấy (tức chồng bây giờ) hết mực ngăn cản. Anh đưa ra rất nhiều tấm gương những người bạn đi học nước ngoài mấy năm về vẫn không được gì. Sau đó tôi quyết định ở lại Việt Nam học và chuẩn bị đám cưới với anh. Hôm nay, bác tôi gọi kể chuyện cậu em họ sắp đi Mỹ học, chồng hồ hởi nói đi nước ngoài tương lai mới xán lạn, có cơ hội ai cũng nên đi. Tôi liền hỏi sao ngày xưa chồng bảo tôi không nên đi, chồng mặt lạnh tanh: "Nếu không nói vậy sao bây giờ em làm vợ anh?".

=> Để đạt được mục đích thì không từ thủ đoạn.

- Tôi hay hỏi chồng: Em có xinh không? Chồng luôn trả lời là: Không. Có khi còn cao hứng lôi hết mọi bộ phận trên người tôi ra dè bỉu... Một hôm tôi kể với chồng chuyện cậu make-up chê mũi tôi bị méo. Chồng phán ngay: "Méo cái gì, có mà mắt nó bị lệch!" 

=> Ngoài anh ra thì không ai được chê vợ anh.

- Khi mới bắt đầu bán yến hũ, chồng bảo chỉ tiêu trung bình mỗi ngày 1 hũ (125 nghìn/hũ), tức 1 tháng bán 30x125=3750 nghìn là được. Nhờ may mắn tháng đầu tôi bán được hơn 5 triệu, chồng liền bảo chỉ tiêu thấp quá, tháng sau em phải cố bán được 7 triệu. Chắc cũng do may mắn tôi bán được gần gấp đôi chỉ tiêu, đang hăm hở chờ được khen, chồng chẳng nói gì, chỉ bảo tháng sau chỉ tiêu là 15 triệu nhé??? 

=> Được voi đòi tiên.

- Hôm nọ bàn bạc công việc, 2 đứa bất đồng, chồng hùng hổ bảo: "Từ giờ không cần em lo, tôi sẽ làm tất, em ngồi đấy mà xem!". Tôi ngoan ngoãn làm theo lời chồng, cả ngày đi chơi "không dám" để ý tới công việc. 2 ngày sau chồng gọi, giọng méo mó: "Em ơi về đi, anh xoay hết nổi rồi!".

=> Nói được nhưng không làm được.

- Một hôm giận chồng, chồng thủ thỉ: "Thôi em đừng giận, hôm nay anh dắt đi coi phim, ăn ở nhà hàng sang trọng và shopping nhé, anh chuẩn bị sẵn 5 triệu để bị phạt rồi". Tôi đồng ý. Sau khi coi phim xong, 2 đứa đã vui vẻ, chồng chở đến chợ bảo thèm cơm vợ nấu. Thế là nấu cơm ăn ở nhà, cả việc shopping cũng không có! 

=> Không dễ gì lấy tiền của anh đâu!

quà tặng
Linh từng không ít lần bất ngờ trước món quà ông xã tặng từ khi yêu cho tới sau đám cưới.


Trước khi kết hôn, Gia Linh đã từng nổi tiếng bởi hộp quà “vạn người mê” chồng tặng. Trong đó, chiếc hộp lãng mạn với bông hoa hồng đỏ thắm cùng rất nhiều món quà tặng giá trị được gói ghém kỹ càng, từ điện thoại, son môi… cho tới thứ nhỏ nhặt như đồ lót. Trên mỗi hộp quà nhỏ không quên đính kèm một tờ giấy notes có ghi những lời dặn dò cụ thể:

“Anh có thể không biết mẫu em thích nhưng size thì chắc chắn là luôn đúng” – giày.

“Son này anh chỉ tặng theo phong trào thôi chứ không biết em có thích không” – son môi Loboutin.

“Anh muốn chăm sóc em từ những thứ nhỏ nhất” – nội y.

“Anh hi vọng chiếc điện thoại này sẽ ghi lại những khoảnh khắc của em và anh cho đến khi anh được mặc cho em chiếc váy cưới” – điện thoại Iphone.

“Điện thoại em hết tiền cũng được nhưng đừng để hết pin, không gọi được anh sẽ lo đấy!” – sạc dự phòng.

“Đôi mắt của em anh cũng phải bảo vệ, luôn mang nó khi ra đường nhé” – kính mắt.

“Anh thấy em cứ coi hình cái giỏ này suốt nên anh mua cho em đấy!” – túi xách.

Cũng từ khi đó mà Linh phát hiện ra một điều khá thú vị rằng cứ mỗi lần ông xã tặng quà vợ là ngay lập tức trở thành “hiện tượng” trên mạng xã hội. 

Một trong những món quà tặng gây sốt mạng của vợ chồng Đức Cảnh - Gia Linh.

quà tặng

quà tặng

quà tặng
Hình ảnh hạnh phúc của cặp vợ chồng son.


Theo Trí thức trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.