Cô vợ thắt đáy lưng ong chồng “trầy da” mới cưới được và cái kết ê chề sau sinh

Đây là người đàn ông đã hết lòng theo đuổi và cưới cô về bằng được ư? Đây là người chồng từng cưng chiều cô nhất mực đây ư?

Đây là người đàn ông đã hết lòng theo đuổi và cưới cô về bằng được ư? Đây là người chồng từng cưng chiều cô nhất mực đây ư?

Hoài đã từng là một cô gái đẹp bao chàng ngấp nghé. Vóc người mảnh mai, nụ cười duyên hút hồn của cô đã đốn gục không ít chàng trai xung quanh và trong đó có Nghĩa. Để rước được Hoài về dinh, Nghĩa phải khốn đa khốn đốn trong việc chinh phục trái tim người đẹp, đồng thời đấu đá, dẹp tan những gã trai tình địch khác.

Mọi chuyện vô cùng tốt đẹp trong 1 năm đầu sau đám cưới. Nghĩa nâng vợ như nâng trứng, chiều chuộng cô hết lòng. Nói Hoài sướng như bà hoàng cũng chẳng ngoa. Ai cũng nổ mắt vì ghen tị với cô, và mong muốn sở hữu cho riêng mình một đức ông chồng “đội vợ lên đầu” như Nghĩa.

Nhưng chuyện bắt đầu từ khi Hoài mang thai, là thời điểm 1 năm sau đám cưới của 2 người. Cô đẹp là thế, dáng người óng ả, da dẻ mịn màng là thế, nhưng từ khi mang bầu, cô thay đổi một cách chóng mặt, gần như biến hoàn toàn thành người khác. Nếu có ai đó lâu không gặp cô, đảm bảo sẽ chẳng bao giờ có thể nhận ra nổi.

Cô vợ thắt đáy lưng ong chồng “trầy da” mới cưới được và cái kết ê chề sau sinh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hoài tăng cân một cách chóng mặt, dù bản thân cô đã cố gắng áp dụng chế độ ăn điều độ, khoa học. Đôi chân cô không còn thon thả, cánh tay chẳng còn mảnh mai và chiếc bụng xuất hiện những đường rạn chằng chịt khi nó lớn dần. Cô còn bị rạn ở ngực và đùi, cũng vì tăng cân nhanh. Mặt cô mụn mọc như nấm lên sau mưa, nám ở đâu cũng tự dưng xuất hiện, chiếc mũi dọc dừa xinh xắn của cô thì chỉ vì cô mang trong mình một sinh linh mà khiến nó trở nên to bè xấu xí. Khuôn mặt trái xoan của cô cũng phát phì ra, những đường nét xưa kia biến mất hoàn toàn.

Hoài thử rất nhiều cách để cứu vãn nhan sắc của mình nhưng chẳng mấy ăn thua. Dù sao cô cũng đang mang thai, có nhiều phương pháp chống chỉ định cô không thể áp dụng. Do vậy, Hoài đành chấp nhận sống chung với cái xấu, chứ cũng chẳng còn cách nào khác.

Nhưng Nghĩa thì dường như không thể và không muốn chấp nhận giống như vợ. Anh không biết bao nhiêu lần bày tỏ thái độ khó chịu với sự thay đổi từ thiên nga lột xác thành vịt bầu của Hoài. Anh chẳng còn đăng ảnh vợ chồng lên facebook như trước nữa, cũng chả dẫn cô tới những cuộc tụ họp bạn bè. Hoài buồn nhiều lắm, nhưng điều cô lo lắng hơn là, anh từ chối gần gũi vợ, lấy lí do lo cho con, dù sức khỏe của Hoài hoàn toàn bình thường cho chuyện đó.

Thế rồi Hoài phát hiện Nghĩa thường xuyên đi hát karaoke với bạn bè rồi qua đêm với với các cô nàng tiếp viên của quán. Hoài vốn đã không tin Nghĩa có thể “nhịn” được cả nửa năm trời, bởi nhu cầu của anh khá cao, trước đây hầu như ngày nào cũng "khều" vợ cơ mà. Thì ra thời gian này Nghĩa giải quyết nhu cầu bằng cách này!

Hoài buồn lắm, hỏi thẳng Nghĩa thì anh lấp liếm bằng việc “chỉ là nhu cầu mà thôi, vợ bầu chẳng nhẽ bắt chồng “cai” cả năm trời”. Hoài giận điên người: “Nếu chỉ vì nhu cầu thì có phải em không đáp ứng được cho anh đâu? Mấy ả đó có gì hơn em chứ, ai cũng có thể lên giường được?”. Nghĩa nhìn nhìn Hoài, cười nhạt: “Chúng nó đẹp hơn em”, rồi vào phòng trùm chăn ngủ, không đoái hoài tới vợ thêm lần nào nữa.

Soi mình trong gương, lại nhớ đến câu nói tàn nhẫn của chồng, Hoài thấy chua xót và cay đắng vô cùng. Nhưng cô đành ngậm đắng nuốt cay cho qua tất cả. Dẫu sao chẳng còn mấy ngày nữa con cô sẽ chào đời, bây giờ có làm gì cũng là không thích hợp.

Sinh con xong, cân nặng của Hoài so với hồi trước mang thai vẫn hơn hẳn 25kg. Cô phải cho con bú nên không dám ăn kiêng như người bình thường, lại vừa sinh không thể tập luyện các bài tập nặng nên khả năng giảm cân của cô gần như là không thể. Con được 2 tháng, Nghĩa vẫn không động vào vợ. Cũng lâu lắm rồi, anh chẳng còn dành cho cô một cái ôm hôn, nựng nịu nào nữa, thậm chí là một ánh nhìn dịu dàng.

Con được 4 tháng, Hoài phát hiện Nghĩa có bồ, là cô em đồng nghiệp mới vào công ty, trẻ và rất xinh. Lòng cô nghẹn lại, đau đớn khôn tả. Cái chuyện Nghĩa đi “bóc bánh trả tiền kia” vẫn như một cái gai trong lòng cô chưa thể nhổ đi, giờ lại thêm chuyện này, bảo cô sao có thể chịu đựng nổi đây.

“Em sẽ tha thứ cho anh lần này, nếu như anh lập tức chia tay cô ta và hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Em không bao giờ chấp nhận cảnh chung chồng đâu, anh có hiểu không?”, Hoài nói với suy nghĩ, hẳn là Nghĩa chẳng đời nào bỏ gia đình cả. Nhưng câu trả lời của Nghĩa đã thành công khiến cô bất ngờ tột độ: “Anh không thể chia tay cô ấy được, tình cảm đâu phải nói dứt là dứt. Còn nếu em không chấp nhận thì tùy em, em muốn làm như nào cứ làm đi. Con mới 2 tháng, anh cũng chẳng có quyền đệ đơn ly hôn”.

Đây là người đàn ông đã hết lòng theo đuổi và cưới cô về bằng được ư? Đây là người chồng từng cưng chiều cô nhất mực đây ư? Chỉ vì cô trở nên xấu xí, mà anh ta có thể quay ngoắt thái độ 180 như vậy? Nếu như cô biết trước, anh ta là một con người coi trọng vẻ bề ngoài tới mức trở nên tàn nhẫn, bạc bẽo như này thì trước đây cô sẽ chẳng đưa chân về làm vợ Nghĩa.

Theo Trí thức trẻ


nhan sắc

sau sinh

tình nghĩa

Vợ Chồng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.