Con hư tại mẹ?

Nghe tin chị Hoa ốm, tôi tất tả chạy sang thăm. Vừa đến cửa, đã nghe tiếng khóc từ phía phòng ngủ của chị.

Bước vào, tôi không tin nổi cảnh tượng đang bày ra trước mắt: chị Hoa đầu bù tóc rối, đang bù lu bù loa trên giường, dưới nền nhà lênh láng nước. Bé Mì - con gái lớn của chị, đứng ở góc phòng, mặt lầm lì.

Vừa thấy tôi, chị Hoa trút giận: "Đó dì coi, con gái lớn 15, 16 tuổi mà mẹ bệnh không nấu nổi chén cháo. Nhờ lau cái nhà, nó vùng vằng hất nước tung tóe đầy người tôi. Mới la nó một tiếng, nó đổ luôn xô nước".

Như không thể kìm nén nữa, Mì nói trong hai hàng nước mắt: "Con không làm gì sai. Nấu cháo, nấu cơm gì má cũng chê nuốt không vô. Con biết làm sao? Con đâu có hất nước vô người má, tại con lỡ té mạnh quá nên nước mới đổ văng lung tung. Sao cái gì má cũng "chụp mũ” con...?".

Hôm đó, nếu không có tôi, trận khẩu chiến giữa hai mẹ con không biết khi nào mới kết thúc. Nhìn Mì vùng vằng chạy ra ngoài, chị Hoa tức tối: "Cưng riết rồi nó muốn leo lên trời!".

Nhìn chị Hoa, tôi vừa thương, vừa giận. Đã bao nhiêu lần anh chị em trong nhà góp ý: "Đừng chiều bé Mì quá. Anh chị nên phân công cho con bé vài việc nhẹ nhàng như phụ mẹ nấu cơm, lau dọn nhà cửa, rửa chén bát...", lần nào anh chị cũng gạt phắt: "Thôi, cứ để nó học. Trẻ con bây giờ áp lực học hành nặng nề, bắt con làm việc nhà tội nghiệp. Mình làm ráng một chút cũng xong".

Ngoài việc học ra, bé Mì không biết làm gì khác. Năm Mì học lớp 7, có lần ba mẹ bận việc phải đi xa mấy ngày. Chị chuẩn bị sẵn thức ăn, đến giờ cơm, Mì chỉ cần cắm nồi cơm điện và hâm lại thức ăn nhưng cô bé thà nhịn đói đi học hoặc mua bánh mì ăn tạm chứ không chịu nấu cơm.

Học lớp 9, tới bữa cơm, chưa bao giờ Mì biết phụ mẹ một tay. Mắt Mì hơi yếu, bác sĩ kê cho vài loại thuốc bổ. Mỗi lần Mì uống thuốc, chị Hoa phải rót nước, lấy thuốc đưa tận miệng Mì mới chịu uống. Nhà có mỗi cô con gái, anh chị dành hết tình thương cho con, vô tình làm cho con mất cả cơ hội được học kỹ năng sống!

Sau lần ngã bệnh ấy, chị Hoa mới ngộ ra một điều, thương con kiểu như chị chẳng khác nào hại con. Cuộc sống đầy bất trắc, có chắc lúc nào mình cũng đủ sức lo mọi việc cho con? Lo tới khi nào? Không lẽ suốt đời phải chạy theo con?

Ngày đầu tập cho con làm quen với việc nhà và tự chăm sóc bản thân sao khó quá! Mì rửa chén cả xóm đều biết, vì nó khua rổn rảng, nay bể cái chén, mai bể cái đĩa. Nấu cơm nồi điện mà cũng ba bữa nhão, bốn bữa khô. Dọn cơm có chén quên đũa, có đũa quên chén. Mì ủi bộ đồng phục đi học mất cả tiếng đồng hồ mà vẫn nhăn trước, nhàu sau. Có khi chị Hoa mất hết kiên nhẫn, muốn tự tay làm luôn cho đỡ ngứa mắt, nhưng nhớ đến lần ngã bệnh, chị lại cố kìm lòng.

Trồng cây cũng có ngày được hái trái. Chị Hoa không chỉ vui vì Mì tháo vát hơn mà còn hạnh phúc vì chị và con gái trở nên gần gũi hơn. Trước kia, đi học về là Mì chạy vội lên phòng, tới giờ cơm cũng lùa vội chén cơm rồi lại biến. Chị bận bịu với việc nhà, chẳng còn thời gian đâu mà nói chuyện, tâm sự với con. Bây giờ, hai mẹ con có nhiều thời gian ở bên nhau hơn khi cùng đi chợ, cùng nấu ăn, làm việc nhà... Có nhiều thời gian gần con, trò chuyện với con, chị Hoa mới biết con đang muốn gì, cần gì, lo lắng điều gì... và nhờ vậy, chị giúp con kịp thời hơn.

Năm nay Mì lên lớp 11 và là niềm tự hào của cha mẹ vì cô bé vừa học giỏi lại tháo vát. Nhà cửa lúc nào cũng được Mì dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp. Lâu lâu, Mì bài trí lại phòng khách và bếp. Cô bé khiến ba mẹ khá bất ngờ về óc thẩm mỹ của mình. Thỉnh thoảng, anh chị lại mời những người bạn thân đến thưởng thức món ăn mới mà Mì vừa học được. Mỗi khi nhắc lại chuyện cũ, chị Hoa cười thật tươi, nửa đùa, nửa thật: "Ông bà mình nói chớ có sai. Con hư tại mẹ!"

Theo Mỹ Nga



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.