- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cụ ông 86 tuổi “cưa đổ” nữ cử nhân 27 tuổi bằng những lời thơ tỏ tình
“Tôi tỏ tình với nữ cử nhân bằng thơ là hoàn toàn đúng sự thật. Chính vì những câu thơ đó mà cô ấy nguyện làm vợ tôi suốt đời”
“Em ngồi nhổ cỏ nhưng vẫn đợi/ Chẳng hiểu cỏ kia có dễ không/Chỉ chờ ai gọi thôi em nhé/Đứng dậy đi em chim sổ lồng”, đó là câu 4 câu thơ mà tôi tự sáng tác lúc 80 tuổi để tỏ tình với vợ tôi khi đó là nữ cử nhân 27 tuổi” – Ông Nguyễn Hữu Trọng nhớ lại.
Tình yêu không có tuổi
Dáng người cao to, bước đi nhanh nhẹn, giọng nói sang sảng, khỏe mạnh nếu ông không có mái tóc bạc thì rất khó có thể đoán được đây là một cụ ông đã 86 tuổi. Đó là ông Nguyễn Hữu Trọng (86 tuổi, ở thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, Hà Nội).
“Tôi tỏ tình với nữ cử nhân bằng thơ là hoàn toàn đúng sự thật. Chính vì những câu thơ đó mà cô ấy nguyện làm vợ tôi suốt đời” – vừa nói, ông Trọng ngồi trầm ngâm, dường như kỷ niệm của 6 năm về trước khi ông làm thơ tình tặng cô cử nhân sư phạm, lại ùa về trong ông.
Ông Trọng nhớ lại: Năm 2007, sau khi chị Đinh Thị Thoan (ở quê còn gọi là Bảy, sinh năm 1981, ở Yên Lập, Phú Thọ, người dân tộc Mường) học xong trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên và về làm việc tại trang trại của ông ở Hòa Lạc. Trong quá trình làm việc, với tính tình thật thà, cộng thêm sự chăm chỉ, chịu khó chị Thoan đã giúp ông Trọng rất nhiều trong việc chăm sóc vườn cây thuốc nam, chăn nuôi và quán xuyến khu sinh thái, cũng như phân công người làm rất khoa học, được mọi người làm việc ở trang trại của ông Trọng rất quý mến.
Một ngày khi ông đến trang trại của mình, thấy cô nhân viên người dân tộc Mường đang làm cỏ liền buột miệng đọc mấy câu thơ tặng cho cô cử nhân nghe: “Em ngồi nhổ cỏ nhưng vẫn đợi/ Chẳng hiểu cỏ kia có dễ không/Chỉ chờ ai gọi thôi em nhé/Đứng dậy đi em chim sổ lồng”. Chỉ với 4 câu thơ, với ngần ấy chữ mà không hiểu từ lúc nào tình cảm giữa cô cử nhân Thoan với “chàng trai” gần 80 tuổi bắt đầu chớm nở.
Chị Thoan nói với ông là: “Bài thơ tình anh tặng em hôm trước, em đã học thuộc lòng không bỏ sót một chữ”.
Từ đó, giữa cô cử nhân 27 tuổi và ông chủ trang trại 80 tuổi nảy sinh tình cảm, để rồi “nên duyên” với nhau. Để cưới chị Thoan (tức chị Bảy), năm 2008, ông Trọng đã nhờ người anh rể mang trầu cau từ Hà Nội lên Yên Lập, Phú Thọ để xin phép bố mẹ chị Thoan cho ông được làm con rể của gia đình.
“Để đến được với nhau, vợ chồng tôi phải vượt qua mọi điều tiếng và cả sự cản trở của gia đình. Khi tôi lấy vợ và sinh con mọi người trong gia đình cũng như bạn bè đôi bên rất ngạc nhiên khi thấy tôi - một ông già hơn 80 tuổi - ở cái tuổi “xưa nay hiếm” mà vẫn sinh con khỏe mạnh, bình thường và sống rất hạnh phúc bên người vợ trẻ cùng hai con. Tình yêu của chúng tôi không có tuổi”, ông Trọng chia sẻ.
Sống khỏe nhờ thảo mộc
“Cuộc sống, sinh hoạt của tôi mọi thứ vẫn bình thường như 6 năm về trước, ngày tôi tròn 80 tuổi vẫn cưới vợ rồi sinh 1 con gái và đến 82 tuổi thì vợ chồng tôi tiếp tục sinh thêm một thằng cu”. Vừa nói ông Trọng vừa dắt tôi bước nhanh ra vườn thuốc nam trước nhà, nhổ một cây có chiếc lá nhỏ, xanh, dài giống như lá cây ớt. Rồi tiết lộ đây là một trong những bí quyết để có sức khỏe, sống lâu của tôi. Đó là cây hoàn ngọc, loại cây thuốc này uống rất mát, lợi tiểu,...Rồi ông bảo: “Mỗi ngày tôi đi bộ một vòng quanh vườn thuốc nam hơn 1 ha của mình cũng là tập thể dục rồi. Chưa kể đến việc hàng ngày tôi uống chính loại trà do mình tự pha chế, cộng thêm được ăn uống và sống trong môi trường, không khí trong lành đã giúp tôi duy trì được sức khỏe trời phú cho mình”.
Trong khi ông Trọng tiếp khách ở chiếc bàn trên góc sân trước nhà thì cậu con trai 4 tuổi Nguyễn Hữu Đức, con ông Trọng từ trong nhà chạy ra ôm chầm lấy bố rồi lại chạy ngược vào trong với dáng vẻ bẽn lẽn.
“Tôi đi đâu về đến nhà là hai con chạy ra ríu rít, cô con gái 6 tuổi, Nguyễn Kim Phúc thì ôm lấy chân, còn thằng cu em 4 tuổi trèo lên đòi bố bế bằng được. Những lúc như vậy tôi vui lắm” - ông Trọng chia sẻ.
Giải đáp thắc mắc của tôi về một người đã 82 tuổi vẫn sinh được con trai, một người 86 tuổi vẫn “yêu” vợ đôi lần/tuần, ông Trọng tiết lộ: Mỗi ngày tôi dậy từ 4h sáng, đi bộ quanh vườn thuốc ruộng hơn 1 héc ta rồi ăn sáng cùng gia đình, sau đó làm việc, buổi trưa ông chỉ chợp mắt khoảng 15 phút rồi lại làm việc, ngày 3 bữa ăn ông thường ăn 3 bát cơm uống mỗi bữa 3 ly nhỏ rượu thuốc, đến 11h30’ ngủ và 4h sáng dậy.
“Sau khi cưới, tôi đã mua 3 héc ta đất vườn ở thôn Yên Sơn này để xây nhà, trồng cây thuốc nam, vườn tược, trang trại để đưa vợ con lên đây sinh sống. Năm 2009, vợ chồng tôi sinh cháu gái đầu lòng lúc đó tôi 80 tuổi. Và khi chuyển lên đây sinh sống, năm 2011 vợ chồng tôi tiếp tục sinh cháu thứ 2 là con trai, lúc đó tôi 82 tuổi. Bây giờ tôi đã 86 tuổi rồi, nhưng vẫn khỏe mạnh bình thường, gia đình rất hạnh phúc”, ông Trọng nói.
Ông Nguyễn Hữu Trọng (trái) đang giới thiệu với khách về giếng nước khoáng của gia đình (Ảnh: Xuân Hải) |
Chị Đinh Thị Thoan (trái), vợ ông Trọng chụp ảnh với khách (Ảnh: Xuân Hải) |
Theo Lao động
-
Tâm sự2 giờ trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Mẹo vặt2 giờ trướcMặc dù sử dụng hằng ngày, nhiều người không biết các chấm sần trên muôi xới cơm trong nồi cơm điện có tác dụng gì.
-
Yêu2 giờ trướcQua sự việc này, người con dâu hiểu rõ mẹ chồng mình hơn.
-
Tâm sự2 giờ trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Làm mẹ2 giờ trướcMuốn con cái có cuộc sống sung túc, bạn phải cho con những hiểu biết đúng đắn nhất về lựa chọn công việc.
-
Nhà đẹp2 giờ trướcCây cảnh này có thể nở nhiều lần trong một năm, hương thơm ngọt ngào, còn mang ý nghĩa phong thủy về sự viên mãn tròn đầy, hút tài chiêu lộc.
-
Tâm sự5 giờ trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Yêu6 giờ trướcHôn nhân, sự kết hợp giữa tình yêu và sự cam kết thường phải đối mặt với những thách thức có thể làm suy yếu sự ổn định của nó.
-
Làm mẹ6 giờ trướcHội chứng bàn chân bẹt là một tình trạng phổ biến ở trẻ em nhưng dễ bị bỏ qua. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, hội chứng bẹt chân có thể gây ra các vấn đề xương khớp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và tầm vận động của trẻ.
-
Tâm sự7 giờ trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.