Dại dột tin mẹ vợ, tôi phải nhận hậu quả nhớ đời

Tôi thấy mình đã thực sự sai lầm khi nghe và tin vào những lời mà họ nói. Đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào.

Thật không thể tưởng tượng nổi, vì điều ấy mà tôi phải tay trắng về giỗ mẹ. Tôi thấy mình đã thực sự sai lầm khi nghe và tin vào những lời mà họ nói. Đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào.

>> Chết điếng với sự dàn xếp của mẹ vợ

Tôi là trai chưa vợ sống ở thành phố. Cô ấy là gái ở quê lên Hà Nội làm. Tôi và cô ấy sống với nhau không cưới xin. Gia đình tôi kịch liệt phản đối bởi cô ấy là gái đã có một đời chồng. Tuy nhiên, cô ấy đã trót mang thai đứa con của tôi nên tôi quyết không thể bỏ rơi hai mẹ con. Chấp nhận gạt bỏ mọi rào cản của gia đình mình, tôi về quê ở cùng cô ấy.

Kết quả hình ảnh cho con rể mẹ vợ

Vì tình yêu và trách nhiệm với con, tôi bỏ gia đình để theo cô ấy. Ảnh minh họa

Thời gian còn ở trên thành phố, chúng tôi cũng mở cửa hàng làm ăn nhưng bị thua lỗ. Tôi cũng làm thêm mấy việc vặt nhưng thu nhập không không được tốt. Khi biết cô ấy có thai và vấp phải sự phản đối của gia đình tôi, chúng tôi gom góp tất cả tiền bạc về quê sinh sống. Thời gian đầu, tôi cũng không muốn về quê mà định cố gắng trụ ở Hà Nội. Nhưng gia đình cô ấy động viên và thuyết phục về quê sẽ hỗ trợ mở quán để kinh doanh nên tôi cũng xuôi. Phía nhà gái không đòi hỏi đám cưới, mà chỉ cần làm vài mâm cỗ để gọi là ra mắt với họ hàng. Cùng với việc hứa giúp mở cửa hàng làm ăn ở quê, tôi gửi hết ngót nghét trăm triệu cho mẹ vợ giữ.

Tôi không ngờ rằng, sau đó mọi việc với tôi lại trở nên vô cùng khó khăn.

Lúc đầu, ở nhà cô ấy tôi được chào đón, quan tâm. Tuy nhiên, chẳng mấy mà tôi đã thấy chán với việc ăn không ngồi rồi. Tôi thúc giục việc bố mẹ vợ mở quán như đã hứa. Họ cũng ậm ừ và có dẫn đi xem cửa hàng. Chủ cửa hàng đã đồng ý cho thuê nhưng phải chờ sửa chữa này nọ. Cứ mấy hôm tôi lại giục giã, bố mẹ vợ lại bảo tôi cứ nghỉ ngơi đi, thời gian còn dài, không việc gì phải vội.

Kết quả hình ảnh cho con rể mẹ vợ

Thời gian đầu, mối quan hệ của chúng tôi có vẻ dễ chịu. Ảnh minh họa

Rồi cũng được hơn một tháng kể từ khi bắt đầu đặt vấn đề với chủ cửa hàng nhưng mọi việc vẫn chưa đâu vào đâu. Tôi ngày càng mất kiên nhẫn. Thanh niên đủ chân tay, tại sao cứ phải ngồi mãi ở nhà, vừa rảnh rỗi lại vừa không có thu nhập. Tôi bắt đầu không tin những lời hứa hẹn khi thuyết phục tôi về quê của nhà vợ. Tôi ngộ ra rằng tiền sử làm ăn thất bát trên thành phố khiến họ không mấy tin vào năng lực của tôi.

Đúng thời gian ấy cũng là giỗ mẹ đẻ tôi. Tôi đã dứt áo rời khỏi gia đình theo tiếng gọi của tình yêu nhưng tôi quyết không phải đứa bất hiếu đến ngày giỗ mẹ cũng không về. Bao nhiêu tiền định đầu tư làm ăn, tôi đã gửi hết mẹ vợ, chỉ giữ lại vài đồng. Trước ngày giỗ mẹ ít hôm, tôi bảo mẹ vợ đưa cho một ít để về góp giỗ. Không từ chối, bà bảo sẽ thu xếp rồi đưa tôi.

Còn 2 ngày nữa là tôi phải về nhà, nhưng khi hỏi thì bà vẫn bảo chưa thu xếp được. Ô hay, tôi không hiểu, tiền của tôi đưa bà cầm giúp, giờ lấy lại sao lại phải chờ đợi cái gì nhỉ, tôi có ngửa tay ra xin của bà đâu?

Hôm sau, tôi ra gần như nói toạc ra việc tôi về giỗ mẹ là chính đáng, chẳng có lý do gì để không đưa tiền tôi cả. Tôi đã bỏ nhà ra đi như thế, nếu về nhà không có tiền góp giỗ thì thật chẳng còn mặt mũi nào. Vẫn mềm mỏng như thường, bà nói mai sẽ có tiền. Nhưng đã mất hết kiên nhẫn, tôi ra xe khách với những đồng cuối cùng trong người với nỗi uất ức vô cùng. Tôi thực chẳng tin nổi những cái "mai dài muôn thuở" của bà.

Kết quả hình ảnh cho con rể mẹ vợ

Mất hết kiên nhẫn, tôi ra xe khách với những đồng cuối cùng trong người với nỗi uất ức vô cùng. Ảnh minh họa

Sau đó, vợ tôi mới gọi điện cho biết mẹ cô ấy không hề muốn đưa tôi là để giữ cho đứa cháu sắp sinh của bà. Vì phía gia đình tôi đã không đồng ý việc kết hôn của chúng tôi nên chắc chắn sau khi sinh đứa trẻ sẽ không có sự hỗ trợ nào từ nhà nội.

Thật không thể tưởng tượng được tôi phải tay trắng về giỗ mẹ. Tôi thấy mình đã thực sự sai lầm khi nghe và tin vào những lời mà họ thuyết phục ban đầu. Tôi giờ đi cũng không được mà ở cũng không xong.

T.T (Độc giả gửi bài)


con rể

mẹ vợ

gái nạ dòng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.