Hạnh phúc khi nhìn thấy con cười!

Cho đến bây giờ khi con đã là cô bé tròn 5 tháng tuổi, nhiều đêm ngủ mẹ vẫn ngỡ ngàng khi nhìn thấy con. Mẹ bị ba, ông bà và các mẹ nuôi của con la rằng mẹ bị bệnh cuồng con quá mức.

Cho đến bây giờ khi con đã là cô bé tròn 5 tháng tuổi, nhiều đêm ngủ mẹ vẫn ngỡ ngàng khi nhìn thấy con. Mẹ bị ba, ông bà và các mẹ nuôi của con la rằng mẹ bị bệnh cuồng con quá mức. Nhưng biết sao được giờ, vì con là thiên thần của mẹ, là máu, là xương, là tất cả niềm tin và tình yêu của mẹ.

>> Thể lệ cuộc thi ảnh "Hành trình làm mẹ"

Cái ngày mà mẹ biết được sự tồn tại bé nhỏ của con trong cơ thể mẹ, một cảm xúc đan xen khó tả. Mẹ vui mừng, sợ sệt và lo lắng. Ba và mẹ đã mong ngóng con suốt khoảng thời gian gần 3 năm, một nỗi lo sợ khi mẹ nghĩ rằng mẹ không thể có con vì cơ thể mẹ thất thường, thể trạng mẹ yếu… Và rồi con đến như một món quà mà ông Trời ban tặng cho mẹ. Mà một khi cái gì đến bất ngờ thì lại gây hoảng sợ cho người nhận. Lúc mới mang thai, mẹ điên cuồng cái công việc tìm kiếm thông tin ăn gì tốt cho bé, làm gì để bé phát triển khỏe mạnh.

Gần đến ngày sinh thì mẹ càng cày nát những trang web chia sê kinh nghiệm sinh con, nuôi con. Con gái nhỏ của mẹ được khen là “lì lợm” từ trong bụng mẹ, bởi vì tới ngày dự sinh mà con cũng không chịu ra, làm ba mẹ phải “cưỡng chế” mới được nhìn thấy con sớm chút. Trộm vía, con gái của mẹ rất ngoan và vui vẻ. Con ít quấy khóc mẹ, luôn cười khi có ai đó đến gần và cái miệng thì a a suốt ngày.


Đôi lúc cái tính trẻ con còn sót lại trong người mẹ, mẹ chỉ muốn con theo mỗi mình mẹ thôi. Thế là mẹ len lén tập hư con, khi không có ông bà ngoại mẹ ẵm con suốt, mẹ cứ thích ngắm nhìn con ngủ trên tay mẹ. Nhưng con gái lại chả chịu chiều lòng mẹ, ai ẵm con cũng vẫn cứ vui vẻ mà theo.

Con của mẹ bây giờ có nhiều trò lắm rồi, con thích được mẹ chụp hình lắm lắm, cứ mẹ vừa cầm máy lên là con cười tít mắt, và rồi con lại thích làm mưa cho mẹ xem. Con gái bé nhỏ àh, con có biết rằng mẹ yêu con nhiều lắm không? Mẹ mong con sau này sẽ được như cái tên mà ba mẹ đã đặt cho con “Võ Nguyễn Quỳnh An”, mẹ không mong con sẽ thật giỏi giang, thành tài, mẹ chỉ mong con luôn được sống bình an và hạnh phúc. Và mẹ Quỳnh sẽ luôn đi theo để yêu thương, bảo vệ và che chở cho con. Cảm ơn con gái nhở đã đến bên mẹ, mẹ yêu con!

 

Cách nộp bài thi
 

Độc giả gửi bài dự thi tới Tintuconline qua địa chỉ mail:ttol@vietnamnet.vn
Tiêu đề:Tên tác giả + Dự thi “Hành trình làm mẹ”
 

Lưu ý: Gửi theo đúng Thể lệ cuộc thi để bài dự thi của bạn hợp lệ và được đăng tải sớm nhất
 

Nguyễn Phương Quỳnh



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.