- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Khi chồng "chán cơm thèm phở": Đàn bà khôn chớ làm xấu mặt mình
Thiên hạ vẫn hay kháo nhau một câu nói “thật” đến mức rụng rời rằng “không có đàn ông chung thủy, chỉ có đàn ông chưa bị phát hiện ngoại tình” mà thôi.
Chồng ngoại tình – chỉ cần nghĩ tới thôi thì người đàn bà dù cứng cỏi bao nhiêu cũng ít nhiều sẽ bị đánh gục tinh thần trước khi kịp suy nghĩ đến những điều đúng đắn khác. Thiên hạ vẫn hay kháo nhau một câu nói “thật” đến mức rụng rời rằng “không có đàn ông chung thủy, chỉ có đàn ông chưa bị phát hiện ngoại tình” khiến bao chị em dù có muốn tin tưởng chồng đến đâu cũng có lúc ý chí phải bị lung lay.
Chuyện đàn bà lồng lộn lên đánh ghen khi phát hiện chồng ngoại tình ở trên đời này chẳng hiếm nhưng chị em ta sau khi cân nhắc cũng đều gật đầu bảo nhau rằng cách đó không bao giờ thượng sách. Đánh ghen làm gì khi điều đó chỉ làm xấu mặt mình, xấu cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đàn bà mà, chúng ta luôn phải đẹp trong bất cứ mọi hoàn cảnh, thử nghĩ cứ lao vào cấu xé lẫn nhau thì dù bạn có đẹp như tiên cũng chẳng thể nào cứu vãn nổi.
Đàn bà mà, hãy đẹp trong bất cứ mọi hoàn cảnh. (Ảnh minh họa)
Cái cao tay của người đàn bà là phải ghen một cách thông minh và biết xử lý mọi việc một cách bình tĩnh, thấu đáo. Người xưa đã nói “tiên trách kỷ. hậu trách nhân”, dù có đau đớn đến thế nào đi nữa thì chị em trước hết cũng nên xem lại mình.
Có phải thời gian qua chúng ta đã bỏ bê bản thân để nhan sắc xuống cấp quá đà hay không? Hay là do công việc quá bận rộn khiến chị em mình chẳng có thời gian gần gũi và quan tâm chồng như trước? Tế nhị hơn nữa thì liệu có phải chuyện phòng the của đôi bên đã trở nên nhàm chán, đã lâu không có gì đổi mới rồi hay không? Đấy, trước tiên thì chị em cứ phải bình tĩnh mà suy xét mình, có hổng chỗ nào thì phải mau chóng tìm cách lấp đầy chỗ ấy.
Sau đó mới đến “hậu trách nhân”. Người ta cứ nghĩ rằng cao tay là phải tìm đến cái người đàn bà kia để nói rõ trắng đen rồi yêu cầu cô ta “buông tha” chồng mình thì xin thưa, cách ấy xưa rồi, xưa nhưng cũng chẳng đem lại lợi ích gì.
Đàn bà trên đời này không thiếu, không có cô này thì việc kiếm một cô khác để ôm ấp chẳng có gì là khó với những ông chồng đã có tư tưởng ngoại tình. Điểm mấu chốt ở vấn đề này chính là ở hai vợ chồng bạn.
Một khi “mái ấm” đã trở thành “mái lạnh” vô phương cứu vớt thì việc chọn cho mình một kết thúc đúng đắn âu cũng là điều hợp lý. (Ảnh minh họa)
Giận quá thì mất khôn, điều chị em cần làm duy nhất lúc ấy là nên bình tĩnh ngồi lại suy nghĩ thấu đáo mọi việc và xem xét độ thấu hiểu chồng của chính bản thân mình.
Nếu như còn muốn giữ gìn mái ấm gia đình và vẫn còn muốn bên cạnh người đàn ông ấy thì tốt nhất hãy dùng chiêu “lạt mềm buộc chặt” để níu giữ hạnh phúc của chính mình. Nhẫn nhịn và tha thứ đôi khi không phải là sự nhu nhược, thiệt thòi mà lại chính là cách khéo léo để nắm giữ lấy những thứ vốn dĩ thuộc về mình.
Nhưng có lẽ đàn bà không phải ai cũng cho mình cái quyền dễ dàng nhẫn nhịn như thế. Một khi “mái ấm” đã trở thành “mái lạnh” vô phương cứu vớt thì việc chọn cho mình một kết thúc đúng đắn âu cũng là điều hợp lý. Một khi tình cảm đã rơi xuống vực sâu, khi đôi bên đã chẳng còn tha thiết mà níu giữ nhau thì nên cho nhau những lối đi riêng để nỗi đau không còn cơ hội dày vò được ai.
Tôi có một chị người quen, khi biết được chồng đã đem lòng yêu thương một người phụ nữ khác khá lâu và không có dấu hiệu muốn quay trở về, chị đã âm thầm chuẩn bị kế hoạch. Chị thu thập những bằng chứng cần thiết rồi sau đó xin phép hai bên gia đình họp kín và xin phép bố mẹ hai bên cho chị được ly hôn, không quên bắt người chồng tệ bạc phải quỳ xuống xin lỗi bố mẹ vợ vì đã phụ niềm tin của họ dành cho mình.
Đây chỉ là một câu chuyện nhỏ trong hàng trăm câu chuyện đau lòng của chị em phụ nữ khi phát hiện ra chồng ngoại tình. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, dù có ra sao thì chị em chúng ta vẫn phải nên tôn trọng chính bản thân mình để có thể “nghĩ đẹp” và “hành động đẹp”. Nắm giữ những điều xứng đáng, vứt bỏ những thứ không còn thuộc về mình bởi phụ nữ chúng ta sinh ra luôn luôn xứng đáng để được dành tặng những điều tốt đẹp nhất.
Theo Khám phá
-
Tâm sự5 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Mẹo vặt5 giờ trướcCũng như các thiết bị điện tử khác, laptop của chúng ta khi dùng trong một khoảng thời gian sẽ có tình trạng chai hụt pin nhất định.
-
Tâm sự5 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Nhà đẹp5 giờ trướcDựa trên cảm hứng từ bánh đúc - một thức quà quê truyền thống của Việt Nam, kiến trúc sư đã xây dựng ý tưởng thiết kế nhà phố 2 tầng theo hướng tối giản, tập trung vào sự kết nối giữa các không gian.
-
Yêu5 giờ trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Vào bếp8 giờ trướcCanh chua mang đến cảm giác thanh mát, kích thích vị giác, giúp giải nhiệt hiệu quả, đặc biệt là vào những ngày hè nóng bức.
-
Nhà đẹp9 giờ trướcCăn nhà này là nơi sinh sống của 4 gia đình nhỏ trong một đại gia đình. Thiết kế của căn nhà vừa đảm bảo sự riêng tư vừa có không gian sinh hoạt chung đầm ấm.
-
Yêu9 giờ trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Tâm sự9 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Vào bếp10 giờ trướcLoại quả này có chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe cùng hương vị ngọt ngào và được nhiều người yêu thích.
-
Tâm sự10 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Yêu12 giờ trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.