- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mặc bạn gái vô sinh, chàng trai vẫn quyết cưới và kết quả không ngờ
Cặp đôi như chết lặng sau ngày nhận được kết quả khám bệnh vô sinh.
Cặp đôi như chết lặng sau ngày nhận được kết quả khám bệnh vô sinh.
Người ta thường nói, sau những phút giây yêu đương cuồng nhiệt, vợ chồng thường sống với nhau bằng tình nghĩa nhiều hơn là tình yêu và khi ấy, con cái chính là sợi dây kết nối. Bởi vậy, việc cùng sinh và nuôi dưỡng con là điều quan trọng hơn hết thảy đối với các cặp vợ chồng.
Cặp đôi quyết tâm lấy nhau bất chấp có thể phải xin con nuôi
Thế nhưng có một cặp đôi, dù biết bạn gái có thể vô sinh, chàng trai vẫn nhất quyết đòi cưới, thậm chí sau này sẵn sàng nhận con nuôi để trút bỏ áp lực cho vợ. Chuyện tình đầy sóng gió mà rất đẹp đẽ của cặp đôi này khiến người nghe tin rằng, tình yêu đích thực có thật trên đời.
Hài gặp chồng khi mới 17 tuổi tại nơi xóm trọ
Đó là Trần Văn Hải (26 tuổi, Nghệ An) và Hồ Thị Hài (21 tuổi, Gia Lai) trong chương trình Vợ chồng son. Mối tình của họ nảy nở tại xóm trọ nhỏ giữa chốn Sài thành hoa lệ. Hài khi ấy mới 17 tuổi, trắng trẻo, dễ thương, đẹp mơn mởn đúng tuổi trăng tròn. Còn Hải, ngày đó cũng vừa bước sang tuổi 22, quá trẻ để nghĩ đến chuyện yêu đương.
Thế nhưng, từ những ngày đi làm về cùng giờ, rủ nhau đi bộ, ăn chè, uống nước, họ bắt đầu thấy mến nhau. Hải thật sự thích cô gái xinh đẹp phòng bên nhưng không dám nói. Cuối cùng, chính Hài là người chủ động tỏ tình trước bằng tin nhắn ngây ngô: “Mấy chị bảo anh có vẻ thích em, có thật không?”. Bị “đánh úp” Hải hoàn toàn bất ngờ nhưng vẫn phải thừa nhận.
Cô là người chủ động tỏ tình chàng trai hơn mình 5 tuổi
Chỉ sau 2 tháng chính thức yêu đương, cặp đôi đã rục rịch làm đám hỏi vì gia đình Hài không muốn tìm hiểu nhiều. Những tưởng cuộc hôn nhân như thế là suôn sẻ, nào ngờ, đôi trẻ lại vấp phải thử thách lớn.
“Sau đám hỏi, mẹ em có nói là con gái trước khi lấy chồng phải coi thử đường sinh sản có tốt không. Mẹ đưa em ra Huế khám, rồi bác sĩ nói em khó có con, bị buồng trứng đa nang. Lúc ấy hai mẹ con đều sợ, em thì nghĩ nếu giờ không có con thì tốt nhất đừng cưới”, Hài xúc động kể lại.
Thấy bạn gái chủ động đòi chia tay, Hải sốc nặng. Nhưng bằng mọi cách, anh đã vực mình dậy, quay sang động viên bạn gái. Hải thủ thỉ: “Giờ nếu mà khó có con đi chăng nữa thì mình vẫn cưới nhau đi. Có chuyện gì mà không được thì mình xin con nuôi. Mình cứ sống có phúc thì trời cho con, mình được hưởng thôi”.
Hài đã quyết định chia tay sau khi biết mình khó có con
Lời động viên của bạn trai giống như chiếc phao cứu sinh cho Hài lúc bấy giờ. Cô đồng ý cùng anh chữa bệnh, nào ngờ, trước cả khi đám cưới diễn ra, họ đã có em bé.
Bố Hài vốn không biết bệnh tình của con gái nên khi biết chuyện “ăn cơm trước kẻng” đã vô cùng tức giận. Cô bị đuổi ra khỏi nhà và ngăn cấm chuyện cưới xin. Cho đến khi gia đình Hải đứng ra giải thích, đám cưới mới diễn ra êm thấm.
Giờ đây, cặp vợ chồng tưởng như khó có con năm nào đã có em bé 3 tuổi. Thử thách lớn nhất đã vượt qua được nên chẳng còn gì có thể ngăn cản họ vun vén hạnh phúc.
Nhưng Hải bằng mọi cách níu giữ cuộc tình này
Và họ đã có một cuộc hôn nhân viên mãn
Khúc mắc nếu có thì chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt như: Hải hơi cổ hủ, mê tín, không thích vợ chưng diện, làm đẹp, chơi nhây, hay ghen… còn Hài thì tiêu xài khá hoang phí, hay đăng linh tinh lên Facebook…
Nhân đây, MC Hồng Vân cũng khuyên cặp vợ chồng trẻ nên cập nhật nhiều hơn cả kiến thức lẫn những tư tưởng hiện đại trong đời sống hôn nhân. Hải và Hài đến với nhau bằng tình yêu chân thật, sắt son nên chỉ cần suy nghĩ thoáng hơn, thấu hiểu nhau hơn là có được hạnh phúc vững bền.
Theo Dân Việt
-
Nhà đẹp8 giờ trướcMột số cây cảnh là kẻ xâm lăng mạnh mẽ, tấn công sân vườn nhà bạn một cách điên cuồng, khiến bạn dọn mãi không sạch, thật sự hối hận.
-
Mẹo vặt8 giờ trướcKhông phải ai cũng hiểu lý do máy bay thường thiếu hàng ghế số 13.
-
Yêu8 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Vào bếp8 giờ trướcChả cá là món ăn quen thuộc của người Việt Nam. Món ăn này không chỉ thơm ngon, hấp dẫn mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể.
-
Tâm sự8 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Yêu10 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu12 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Nhà đẹp12 giờ trướcNằm trên khu đất hình đa giác, không vuông vắn nhưng căn nhà được thiết kế tinh tế, đáp ứng các yêu cầu khó của gia chủ.
-
Tâm sự12 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Mẹo vặt12 giờ trướcMột tiếp viên hàng không đã đưa ra 4 lời khuyên để đảm bảo kỳ nghỉ của bạn bắt đầu suôn sẻ khi đi máy bay.
-
Làm mẹ13 giờ trướcTrẻ em chắc chắn nhớ ăn món tráng miệng hoặc chơi điện tử trên máy tính bảng, nhưng còn việc dọn đĩa hoặc thu gọn đồ đạc thì thường bị... bỏ quên.
-
Vào bếp13 giờ trướcCà bát muối xổi chấm mắm tôm đánh bông, ăn cùng canh cua rau đay mồng tơi cho bữa cơm mùa hè thì ngon "thủng nồi trôi rế".
-
Tâm sự13 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.