Mất chồng vì nghe lời xúi dại của bạn thân

Sau đêm tân hôn, Ngân kể về chuyện riêng tư của hai vợ chồng với My. Cô khoe tường tận cách anh săn sóc mình từng li từng tí trên giường. My nghe xong chỉ cười nhưng ẩn sâu trong nụ cười ấy là sự ghen tức mà Ngân không hề hay biết.

Sau đêm tân hôn, Ngân kể về chuyện riêng tư của hai vợ chồng với My. Cô khoe tường tận cách anh săn sóc mình từng li từng tí trên giường. My nghe xong chỉ cười nhưng ẩn sâu trong nụ cười ấy là sự ghen tức mà Ngân không hề hay biết.

Ngân vốn là một hot girl nổi tiếng, được nhiều chàng trai theo đuổi. Ngân không nhớ cô đã trải qua bao nhiêu cuộc tình, chỉ biết lần nào yêu cô cũng được các chàng cung phụng và nâng niu hết lòng. Mỗi cuộc tình của Ngân kéo dài cùng lắm là 3 tuần. Sau đó, Ngân bỏ rơi những trai tội nghiệp ấy vì chán. Chàng nào yêu Ngân càng nhiều thì sẽ bị cô bỏ rơi càng nhanh. Ngân ý thức được vẻ đẹp và danh xưng hot girl mỹ miều của mình nên càng làm giá. Các chàng trai tầm thường không bao giờ lọt vào mắt xanh của cô được.
 
Đến khi quen Cường, chàng doanh nhân điển trai và ga lăng, Ngân mới vứt bỏ cái Tôi cao ngạo để chủ động tiếp cận Cường. Cường không phải là người dễ xiêu lòng vì gái đẹp. Cũng chính vì lý do đó mà Ngân lại càng yêu thích và quyết tâm đánh cắp trái tim anh bằng mọi giá. Phải đến khi nghe theo lời tư vấn của My, Ngân mới làm Cường khuất phục, chịu gặp cô một lần. My vốn là bạn thân của Ngân. My chỉ xinh chứ không có vẻ đẹp ngọt ngào như Ngân nhưng cô lại rất hiểu tâm lý đàn ông.

ban-than
Ảnh minh họa
 
Ngân không thường xuyên gọi điện cho Cường dù cô mê mệt anh, Ngân không bao giờ nhắn tin với Cường quá lâu và thường viện cớ là bận công việc khác, đó là những chiêu bài My bày cho Ngân. Ngân cần phải chứng tỏ cho Cường thấy là cô rất bận và không phải lúc nào cũng ngồi "ôm cây đợi thỏ". Quả nhiên, Cường thật sự ấn tượng bởi cô gái vừa xinh đẹp lại không vồ vập đàn ông như Ngân. Cường đã quá quen với việc các cô chân dài cứ bám dính lấy anh nên chiêu "lạt mềm buộc chặt" của Ngân khiến Cường chú ý và thích cô lúc nào không hay.
 
Sau một thời gian tìm hiểu, Ngân và Cường quyết định kết hôn. Cường cảm thấy Ngân quá hiểu mình, nếu cô trở thành vợ của anh thì quả là một điều may mắn. Và thế là đám cưới của họ diễn ra nhanh chóng. Đêm tân hôn, Ngân chết mê chết mệt với cách làm tình của Cường, anh nhẹ nhàng yêu chiều khiến cô như ở trên mây. Sau đên đó, Ngân kể về chuyện riêng tư của hai vợ chồng với My. Cô khoe tường tận cách anh thiêu đốt mình cuồng nhiệt, săn sóc từng li từng tí. My nghe xong chỉ cười nhưng ẩn sâu trong nụ cười ấy là sự ghen tức mà Ngân không hề hay biết.
 
Tối hôm ấy, Cường về nhà với bộ dạng say xỉn. Ngân đỡ chồng lên giường, cô dùng khăn ướt lau mồ hôi cho Cường. Tâm trạng Ngân không dễ chịu chút nào bởi tối nay Cường đã hẹn sẽ chở cô đi ăn ở nhà hàng sang trọng, làm cô sửa soạn chưng diện thật đẹp từ sớm. Thế mà Cường lại gọi về và bảo đi ăn tiệc với đám bạn thân. Ngân đã tức giận hét toáng lên trong điện thoại: "Không phải anh hứa tối nay sẽ dành cho em buổi tối lãng mạn sao? Từ ngày cưới nhau về anh không còn cưng chiều em nữa". Tiếng hét của Ngân khiến bạn bè của Cường nghe thấy, họ trêu chọc và giễu cợt Cường khiến anh vừa tức giận vừa xấu hổ, thế là Cường tắt điện thoại luôn. Cường cảm thấy Ngân không còn tâm lý như thời gian đầu hẹn hò, cô trở nên nhõng nhẽo, khó chiều, và anh bắt đầu cảm thấy chán cô vợ mới cưới. Ngân buồn bực kể lể mọi chuyện với My, cô bạn thân lại an ủi và khuyên: "Cậu hiền lành quá nên chồng mới đặt cậu sau bạn bè như thế. Anh ta rõ ràng đã hứa với cậu nhưng lại hủy lời chỉ vì bạn bè. Cậu phải thể hiện thái độ cứng rắn cho anh ta thấy là cậu không hài lòng, như vậy anh ta mới xuống nước xoa dịu cậu".

Nghe lời bạn, sáng hôm sau, khi Cường còn đang nằm ngủ trên giường, My đã tung hết chăn mền ra, đá chồng xuống giường và bảo: "Đến giờ đi làm rồi kìa, anh định ngủ nướng đến bao giờ?". Rớt mạnh xuống giường, người Cường đau ê ẩm, anh nhìn đồng hồ và gầm gừ với vợ: "Em có bị ấm đầu không vậy? Bây giờ còn sớm mà, sao em có thể phá giấc ngủ của anh hả? Tối qua anh uống rất say nên giờ nhức đầu lắm, em có thể để anh ngủ thêm được không?". Ngân giả vờ không nghe thấy, cô với tay cầm điều khiển và bật nhạc thật to để Cường không thể ngủ, bởi xưa nay tính cô được chiều chuộng quen rồi, trái ý một tí là cô sẽ phản đòn rất dữ dội. Bực mình vì cô vợ quá quắt, Cường ôm chăn gối qua phòng bên ngủ. 

Trước khi đi ra, anh còn ngoái đầu lại bảo: "Sao em không bao giờ chịu hiểu cho người khác nhỉ? Cứ thích làm theo ý mình thế à? Em đúng là ích kỷ". Bị chồng mắng, Ngân hét lên: "Phải đấy, tính tôi xưa nay vậy, bây giờ anh sáng mắt ra chưa?". Cường bước ra khỏi phòng và đóng cửa rầm một cái, Ngân liền tắt nhạc. Cô chỉ muốn trêu chồng tí thôi nhưng không ngờ Cường lại mắng là cô ích kỷ. Từ khi yêu Cường, Ngân cứ luôn che giấu cái Tôi cao vời vợi, vì yêu anh nên cô mới hạ thấp mình, bây giờ anh lại bảo cô ích kỷ, chỉ là cô sống đúng với con người thật thôi mà.
 
Khi Ngân khóc lóc kể chuyện Cường muốn ngủ riêng, My tỏ vẻ buồn bã xoa dịu bạn. Nhưng thật ra lúc ấy cảm giác vui sướng đang dâng trào trong lòng My. Vì Ngân quá khờ khạo nên mới bị cô dắt mũi dễ đến thế, thật sự thì đối phó với đàn ông, phụ nữ càng hung hăng thì càng nhận về nhiều bất lợi. My hiểu rõ nên cô mới khích tướng để Ngân làm theo ý mình, My cảm thấy ông trời không công bằng với cô. Ngân đẹp hơn cô nhưng đầu óc lại quá nông cạn, vậy mà đàn ông lại đâm đầu vào yêu và chiều chuộng hết lòng, để rồi sau đó Ngân lại nhẫn tâm rũ bỏ họ không thương tiếc. Tuy mang danh bạn bè nhưng loại phụ nữ như Ngân, My đã chướng mắt từ lâu, chỉ muốn dạy cho Ngân một bài học, và bây giờ chính là thời điểm.

My bắt đầu lui tới nhà bạn thường xuyên hơn. Dù luôn miệng nói giúp Cường và Ngân làm hòa, nhưng thật ra My toàn đổ thêm dầu vào lửa. My đã từng bày chiêu để Ngân bước vào trái tim của Cường nên cũng chẳng khó khăn trong việc làm ngược lại, hất cô bạn thân của mình ra. Đến lúc Cường mới vỡ lẽ, thì ra bấy lâu nay sự thấu hiểu mà Ngân dành cho anh chỉ là giả tạo, tất cả đều là nhờ My tư vấn để Ngân tiếp cận anh, thế là Cường càng khó chịu với vợ và yêu thích My nhiều hơn, thậm chí anh từng nuối tiếc bảo: "Giá như anh gặp em sớm hơn thì hay biết mấy. Tính cách đỏng đảnh của Ngân, anh thật sự ngán đến tận cổ". Lúc đó, Ngân đã dịu dàng ôm lấy Cường và bảo: "Nếu anh cần một nơi để giải tỏa cảm xúc, anh có thể tìm đến em".

ban-than
Ảnh minh họa

Cường thật sự bất ngờ khi My "bật đèn xanh" cho anh. My không xinh đẹp như Ngân nhưng cô dịu dàng và tâm lý. My chính là người mà bấy lâu nay anh đang tìm. Thế là cả hai bắt đầu lén lút vụng trộm với nhau. Vì giận vợ nên Cường qua phòng bên ngủ riêng, mỗi khi cảm hứng dạt dào anh đều phải "tự sướng" một mình. Nay có My sẵn lòng làm bạn tình, làm sao Cường có thể từ chối đây? My xoa dịu Cường cả về thể xác và tâm hồn, anh chưa bao giờ phấn khích như thế khi ở bên cạnh vợ. 

Cuối cùng, chuyện Cường và My vụng trộm cũng phơi bày, không phải là My vô tình để lộ mà là cô cố ý nói bóng gió xa gần để Ngân biết. Kể từ khi My cảnh báo Cường đang qua lại với người phụ nữ khác, Ngân đã phát điên lên vì ghen tức, sau khi theo dõi tần suất liếc mắt đưa tình giữa chồng và My, Ngân càng suy sụp tinh thần hơn trước. Cô không dám tin My có thể mặt dày tán tỉnh chồng của cô, hơn nữa ả lại dám nhắc khéo chuyện cô ta vụng trộm với Cường, đây chẳng khác nào là cú tát vào mặt hot girl như cô. 
 
Ngân quả nhiên đấu không lại My, Ngân càng chỉ trích My bao nhiêu thì Cường lại che chở My bấy nhiêu. My đã từng dùng lời lẽ cay độc để chửi rủa My, đáp lại My chỉ im lặng và tỏ vẻ cam chịu, không thể nhìn người tình nhịn nhục, thế là Cường đã lên tiếng: "Em xem, em nói bao nhiêu lời cay độc My cũng không hề phản ứng, em thua xa cô ấy ngay từ thái độ và cách nói chuyện. Hôn nhân của chúng ta nên chấm dứt thôi, anh không muốn chứng kiến em sỉ nhục My hơn nữa"

Ngân uất ức và tủi nhục vì đến cuối cùng chồng vẫn bênh vực My. Ngân không ngờ My là loại bạn thân rắn độc như vậy, cô đã từng cảm thấy may mắn vì có người bạn thân như My, nhưng sau đó chính cô lại phải chết điếng vì My là kẻ đâm lén sau lưng và bước vào trái tim của Cường để anh chối bỏ cô. Ngân cảm thấy quá đau đớn và xót xa, chỉ bởi vì nghe theo lời chỉ dẫn của bạn thân nên cô mới có kết cục cay đắng này/

Theo Trí thức trẻ

ghen tuông

bạn thân

mất chồng

bạn bè

tình yêu

tâm sự


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.