"Mẹ bổi" 95 mặc lếch thếch khiến các chị em "cùng cảnh" cũng giật mình thon thót

"Thế bây giờ các anh đòi vợ mặc váy body rán cá trong bếp à? Hay là bikini ngồi nhặt rau muống?".

"Thế bây giờ các anh đòi vợ mặc váy body rán cá trong bếp à? Hay là bikini ngồi nhặt rau muống?".

Đã từng có nhiều ông chồng, thích lên mạng xã hội "nói xấu" vợ với đủ những chuyện hài hước như vợ mê son, mê ăn uống, đẻ xong bị lú cứ nhớ nhớ quên quên... chuyện gì cũng gây bão mạng xã hội. Đọc mấy lời tâm sự kể tội thấy buồn cười thật đấy, thấy đúng là các bà vợ "xấu" thật đấy, nhưng đằng sau đó ẩn chứa tình cảm chân thành, xúc động mà các đức lang quân khéo léo dành cho người phụ nữ của đời mình, như ông chồng dưới đây chia sẻ về cô vợ hay ăn mặc lôi thôi.

"Vợ em sinh năm 95 các bác ạ. Hồi mới yêu nhau quần quần áo áo là lượt các kiểu, nhưng giờ cưới được hơn 1 năm rồi thì bất cần đời luôn, vớ gì mặc nấy không khác gì mẹ bổi".

Mẹ bổi 95 mặc lếch thếch đứng che ti vi của chồng khiến các chị em cùng cảnh cũng giật mình thon thót - Ảnh 1.

Cô vợ sinh năm 95 hay là 59 đây???

Tấm hình được bonus thêm hoàn cảnh ra đời là "chụp khi vợ đang đứng che tivi không cho xem bóng đá", đã mang về một núi like share trị giá hơn 20 ngàn lượt cho ông chồng quái tính thích bóc mẽ vợ chỉ sau vài tiếng đồng hồ. Đó là vì không phải mỗi nhà anh ấy có bà vợ xuề xoà như mẹ bổi, rất nhiều đấng mày râu khác cũng đã nếm trải cảm giác khó hiểu khi chứng kiến vợ mình "biến hoá" như tắc kè: hồi yêu đương tán tỉnh thì xinh đẹp lộng lẫy lắm, cưới về rồi chả thèm ai ngắm nữa nên cứ vô tư nhếch nhác thôi. Thậm chí đến lúc có con thì bà mẹ nào cũng đầu bù tóc rối, bất chấp nhan sắc tàn tạ, tất cả chỉ hi sinh cho con.

Cánh mày râu tỏ ra vô cùng đồng cảm với hoàn cảnh của ông chồng ở trên, bởi họ cũng "ôm một cô vợ style mẹ bổi" y xì đúc như thế. Được dịp trút bầu tâm sự đúng chỗ, anh nào cũng thi nhau kể xấu vợ theo cách rất đáng yêu.

"Ôi vợ tôi ngày xưa, mình tôi chiến đấu với 5-6 cây si nên cô ấy lúc nào cũng xinh đẹp quyến rũ lắm, cô ấy cũng tự hào vì cho dạt hết bao nhiêu bóng hồng quanh tôi để thành bà cả. Nhưng đến bây giờ thì khác hẳn, lộ bản chất luôn, vớ được gì mặc nấy, đến hàng xóm còn giật mình". Một anh chàng than thở.

"Ui giời, vợ các bác phải vái bà xã tôi hết. Cưới xong về chỉ thích mặc quần đùi áo phông của chồng, lại còn kêu nghiện mùi hôi nách của tôi. Chị nào vô địch hơn???". Vâng, có lẽ đỉnh cao của bóc mẽ vợ là đây, đọc bình luận này không ai nhịn nổi cười. Lại còn có những bình luận than thở rằng, làm đàn ông thật khổ, vợ mặc đồ xấu không dám chê nhưng mình mặc đồ quê thì kiểu gì cũng bị vợ mắng, thật bất công!

Một số chàng trai thì tỏ ra nghi ngờ, nhìn sau lưng thế kia có khi chẳng phải sinh năm 1995, biết đâu già thật nhưng anh chồng lại đăng lên chém gió cho vui.

Bên cạnh sự hưởng ứng nhiệt tình của phe mày râu về chuyện khoe vợ lôi thôi, thì cũng có nhiều cô nàng lên tiếng phản bác, chia sẻ lý do vì sao họ xuề xoà ăn mặc khi ở nhà.

"Các ông cứ thử một ngày úp mặt vào việc nhà với chăm con, chợ búa, nấu nướng như bọn tôi đi rồi sẽ hiểu, xinh đẹp sexy trong nhà cho ma nó ngắm".

"Thế bây giờ các anh đòi vợ mặc váy body rán cá trong bếp à? Hay là bikini ngồi nhặt rau muống?".

"Các anh phải thấy hạnh phúc khi chúng tôi ăn mặc như mẹ bổi ấy, 20 tuổi hay 30 tuổi thì cũng ở nhà chồng ngắm thôi. Đến lúc vợ trang điểm ăn diện thì lại gào lên là đi với thằng nào, bồ bịch phải không... mệt lắm".

Chỉ một bức ảnh giản dị mà kéo theo hàng trăm ý kiến tranh luận. Thực ra thắc mắc của hội các ông chồng cũng có lý, logic "biến hình phong cách" của chị em thỉnh thoảng cũng hơi khó hiểu. Nhìn nhận sâu xa một chút, thì chuyện ăn mặc thể hiện sự biến đổi tâm lý người phụ nữ: từ một cô gái trẻ độc thân trở thành vợ, thành mẹ khiến họ gác qua một bên chuyện ăn diện đẹp đẽ để chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. 

Không những thế, họ còn rất dễ "xù lông", quát nạt chồng mình với những lý do rất nhỏ nhặt buồn cười như... che tivi không cho xem bóng đá giống bức ảnh trên. Họ sẵn sàng chui vào chiếc quần ngủ ống cao ống thấp, đúng chuẩn "quần què" để vội vàng chui xuống bếp nấu cháo cho con, nấu cơm cho chồng, rồi sấp ngửa đi phơi đồ, giặt tã cho con, tóc thì buộc túm buộc kẹp. Nhiều lúc chính họ nhìn mình trong gương cũng chẳng nhận ra bản thân, họ quên mất vẻ xinh đẹp quyến rũ thời son trẻ từ bao giờ. Thôi thì, cũng nên yêu thương, cảm thông cho vợ các anh ạ. Họ chấp nhận cất tuổi thanh xuân vào quên lãng cũng vì chồng con, gia đình cả, chứ làm gì có người phụ nữ nào xấu. Họ chỉ "cố tình" quên làm đẹp mà thôi...

Không chỉ có vụ "nói xấu vợ" lôi thôi ở trên, rất nhiều câu chuyện nhỏ xinh về những người phụ nữ âm thầm xây tổ ấm cũng từng khiến cư dân mạng xúc động vô cùng, cảm thấy yêu thương trân trọng hơn các bà nội trợ đã luôn làm hậu phương vững chắc cho mỗi gia đình.

Mẹ bổi 95 mặc lếch thếch đứng che ti vi của chồng khiến các chị em cùng cảnh cũng giật mình thon thót - Ảnh 2.

Bài viết tố vợ dữ của anh chàng Mai Đại Long thu hút rất nhiều người quan tâm (Ảnh: Facebook)

Ở trên là tâm sự vừa hài hước vừa cảm động của một chàng trai vui tính, với tiêu đề "Nhà em có nuôi một con vợ", khiến dân tình điên đảo cách đây không lâu. "Chả biết vợ các ông,các bác sanh xong làm sao chứ mụ vợ nhà em sau khi nó sanh trên bàn mổ thì nó càng ngày càng ghê gớm mới đau chứ, đụng cái là nó gắt, nó hung dữ thật sự các ông ạ. Những lúc mà con nó khóc, cộng thêm màn liên khúc nó sai chồng lấy cái này cái nọ thì cái nhà y hệt cái chợ Cồn giờ cao điểm, lúc đó em chỉ muốn bùng cháy rồi nổ tung luôn ấy...Tối hôm đó bé bâu đang "đi nặng". Nó sai em lấy cái miếng giấy lót màu xanh với một giọng điệu sai chồng chuyên nghiệp, thế nà em tìm mãi, lục mãi không thấy. Em hỏi lại là cái nào, lúc đó em để ý là mặt nó biến sắc, mắt nó đổi màu rồi, biết là tình thế không ổn, tính mạng em đang bị đe doạ, nên lại cúi đầu vào tìm thì nó chỉ vào cái miếng lót. Vâng, một cái miếng lót thần thánh, cái miếng lót ấy màu tím các bác ạ (!?)". Những mẩu chuyện nhỏ nhặt thường gặp ở mọi cặp vợ chồng trẻ, mang tiếng "nói xấu vợ" mà đọc thấy dễ thương vô cùng.

Rồi đến món quà "rút ruột rút gan" mà một ông chồng ở Hà Nội dành tặng vợ sau khi sinh cho anh con gái đầu lòng, cũng làm chị em xốn xang. Rõ ràng là bóc mẽ đủ thứ hâm hâm của vợ, nhưng ẩn sau đó là tình cảm chân thành, biết ơn của anh ấy dành cho bà xã thân thương.

"Từ ngày còn là người yêu, đến ngày làm vợ, rồi đến ngày làm mẹ, không ngày nào nàng ấy thôi không hỏi là: "Nếu 1 ngày kia em xấu có đứa đến tán anh, trẻ đẹp mơn mởn, cứ lao vào anh thì sao?". Dù mình cương quyết nói không có chuyện đó, không bao giờ có chuyện đó. Nhưng nàng không tin và rốt cuộc bao nhiêu năm mình luôn phải nói:  "Thì anh giả vờ đồng ý đi chơi với nó".

Sau đó nàng sẽ ngửa cổ lên trời mà cười phá lên: "Đúng rồi, đúng rồi, em sẽ lao đến bắt quả tang, tát nó, dứt tóc, xé quần áo, đánh cho nó túi bụi và sẽ hô lên chết mày này chết mày này, mày là con mất dạy, mày dám đi cướp chồng bà". Rồi nàng sung sướng và tâm đắc với cái viễn cảnh đấy lắm, đi tập gym hay đi đá bóng cũng muốn chăm chăm đi cùng để rình bắt mấy con bồ nhí trong tưởng tượng của nàng.

Lúc ấy chợt nhận ra, vợ con không chỉ là cái nhà - nơi chốn để đi về, mà nó chính là tổ ấm... Nơi mà nàng gìn giữ, bảo vệ và không muốn có bất cứ kẻ nào hay bất cứ thứ gì làm lung lay tổ ẩm ấy dù là thật hay tiềm tàng hay chỉ là tưởng tượng".

Mẹ bổi 95 mặc lếch thếch đứng che ti vi của chồng khiến các chị em cùng cảnh cũng giật mình thon thót - Ảnh 3.

Có vợ là một điều gì đó thật kỳ diệu...

Tuy nhiên, nói vui vậy thôi, chị em cũng không nên lấy lý do bận rộn việc nhà, bận làm tròn trách nhiệm của người phụ nữ mà quên đi việc giữ gìn hình ảnh xinh đẹp gọn gàng của mình. Ông chồng nào cũng "chôn giấu" một nỗi lòng không dám nói ra, ấy là họ có một mẹ rồi, họ không muốn có thêm một bà mẹ trẻ khác ăn cơm chung mâm, ngủ chung giường với mình đâu ạ! Kể cả người đàn ông dễ tính nhất quả đất, thủ thỉ với vợ rằng mặc gì cũng chẳng sao, thì cũng chưa chắc đã thật lòng nghĩ vậy, bởi nhiều lúc cần ăn mặc đứng đắn gọn ghẽ chứ, ở nhà cũng không nên bú xù như tổ quạ, đến chồng còn hoảng hốt nói gì khách bất chợt đến chơi nhà.

Các cụ vẫn bảo "xấu chàng hổ ai", thoải mái đến đâu cũng nên có chừng mực, không nên biện minh rằng có chồng rồi thì chẳng cần lịch sự khi ở nhà, người khác trông thấy lại tưởng vợ là bà giúp việc trên núi mới xuống, vừa già vừa luộm thuộm, có chị nào muốn gây ấn tượng bằng những mỹ từ ấy không nhỉ?

Theo Trí thức trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.