Mẹ kể con nghe: Chuyện đời mình

Có lẽ con là đứa con đặc biệt của gia đình, hay nói đúng hơn, ai biết con đều cho rằng con là đứa bé đặc biệt. 24 tuần tuổi trong bụng mẹ, con bắt đầu bất ổn.

Có lẽ con là đứa con đặc biệt của gia đình, hay nói đúng hơn, ai biết con đều cho rằng con là đứa bé đặc biệt. 24 tuần tuổi trong bụng mẹ, con bắt đầu bất ổn. 


>> Thể lệ cuộc thi ảnh "Hành trình làm mẹ"

>> 

Linh tính báo rằng có điều gì đó chẳng lành đang đến với con, mẹ vội vàng đến phòng khám mặc dù theo lịch hẹn phải đến 20 ngày nữa. Kết quả siêu âm khiến cả gia đình choáng váng: thai bị thiểu ối nặng, trọng lượng lúc đó của con chỉ mới 540gram. Mẹ nhập viện khẩn cấp.


Có lẽ con là đứa con đặc biệt của gia đình

Ở Việt Nam cho đến thời điểm này vẫn chưa thể bơm ối vào túi thai. Mẹ chỉ biết đợi con trong hy vọng. Một chế độ bồi dưỡng được vạch ra. Mỗi ngày mẹ phải nằm im trên giường với 2 chai glucose và 2 chai lactat, uống 2 lít nước, 4 quả dừa, và các khẩu phần ăn đặc biệt v.v.... Sau 2 tháng, mẹ nặng lên 72kg, con vẫn 900 gram vì con không thể dung nạp lượng thức ăn như những đứa trẻ bình thường khác. Dường như con chỉ lớn lên trong bụng mẹ bằng tình thương và sức mạnh của trời đất. Đến tuần thứ 33, mẹ lại thấy đứng ngồi không yên. Chiều 31/8/2011, mẹ giục bố đưa đi khám. Lại 1 lần nữa nghẹt thở, kết quả siêu âm báo thai bị khuyết sóng tâm trương. Hình như đây là dự báo của hiện tượng suy nhau thai.


Bác sĩ cho biết, trong vòng 10 ngày kể từ ngày khuyết sóng tâm trương, con sẽ gặp nguy hiểm. Đêm 31/8, mẹ nằm không ngủ, chỉ mong đến sáng để gặp bác sĩ tư vấn. 7h qua bệnh viện Từ Dũ. Sân bệnh viện đông lắm, mẹ và ba ngồi ngoài nắng, mẹ thấy khách hàng gọi điện cho ba nhưng ba không mua bán gì hết, ba khất hết để lo cho mẹ và con.


Con lớn dần lên trong vòng tay của ba mẹ như một phép màu

9h mẹ gặp bác sĩ, ông ta phân tích khả năng sống của con là rất mong manh, nếu sống là 1 đứa bé có nhiều khả năng không lành lặn: khoèo chân tay (do nằm co ro trong thai mẹ khá lâu), rồi suy tim, bại não, mờ mắt, điếc tai.... Chả hiểu ổng nói gì, mẹ chỉ biết có 1 niềm tin mãnh liệt là phải sinh con ra, mà đã là con của bố mẹ thì phải là xinh đẹp. Mẹ bất chấp hết, và quyết định ký tên vào phiếu đề nghị mổ. Lần đầu tiên mẹ mổ đấy!

Và kể từ lúc đấy, bố không gặp được mẹ.12h30', ngày 1/9/2011, con chào đời và đến thẳng phòng Nicu 7, mẹ vẫn mê man, chỉ nghe bà bác sĩ gọi báo bé nặng 950gram nhé, tay chân đầy đủ, khóc yếu ớt. Mẹ thở phào và mê tiếp.


Bé Đăng Nhân trong một chuyến du lịch Sapa cùng gia đình

1 tháng 3ngày con nằm ở NiCu 7, là thời gian ba mẹ tim lên tim xuống mấy lần. Mỗi lần thấy bệnh viện gọi vào là bố mẹ lại nắm tay nhau vì lo lắng. Mỗi ngày con chỉ nạp vào 1cc-6cc sữa mà thôi. Cũng may cơ thể con lại không làm sao như người ta nói ban đầu. Chỉ có điều con bé như con chuột mà thôi.

Ba cho rằng con không bị gì hết, con không chịu uống sữa vì con nhớ và cần ba mẹ. Ba đề nghị cho con ra Nicu sớm.


Bé Đăng Nhân trong bữa tiệc sinh nhật mừng 4 tuổi

Hôm đó, bác sĩ gọi ba mẹ lên đón con. Mẹ thất thần, rõ ràng đây là lần đầu mẹ gặp con. Mẹ không biết nuôi con như thế nào với cả đống dây nhợ vẫn còn lủng lẳng. Căng thẳng quá! Mẹ tắt sữa luôn.

Con bé quá! Bác sĩ hướng dẫn mẹ ấp kangaroo, con cứ cựa quậy trên ngực mẹ. Một cảm giác ấm áp lạ kỳ mà mẹ cảm nhận được. Nhìn con, mẹ biết nhất định lớn lên con sẽ rất xinh đẹp (măc dù lúc đó con nhăn nheo như khỉ, hi hi...) Lạ thay, con uống sữa vèo vèo, lượng tăng lên 10cc, rồi 20cc, rồi 30cc... Ba mẹ mừng phát khóc. Vậy là con không có bệnh gì cả. Con chỉ cần sớm ở bên ba mẹ mà thôi. Ba đã đúng khi đoán được ý con.

Từ đó, con lớn dần lên trong vòng tay của ba mẹ như một phép màu, càng ngày càng thông minh và xinh đẹp. Hôm nay con tròn 4 tuổi, mẹ bắt đầu kể con nghe: Chuyện đời mình.

Cách nộp bài thi
 

Độc giả gửi bài dự thi tới Tintuconline qua địa chỉ mail:ttol@vietnamnet.vn
Tiêu đề:Tên tác giả + Dự thi “Hành trình làm mẹ”
 

Lưu ý: Gửi theo đúng Thể lệ cuộc thi để bài dự thi của bạn hợp lệ và được đăng tải sớm nhất
 

Nguyễn Thị Băng Tâm



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.