Sửng sốt chi tiêu của gia đình có thu nhập 8 triệu/tháng

Với thu nhập 8 triệu 900 nghìn đồng/tháng nhưng hàng tháng cặp vợ chồng này đã phải chi vượt quá khoản thu.

Tổng lương hai vợ chồng này làm được hàng tháng 8 triệu 900 nghìn đồng, sau những khoản phải chi trả không những họ chẳng dành dụm được thêm đồng nào mà còn âm gần 1,3 triệu/tháng. Một bản nhật ký chi tiêu tiêu hàng tháng được cho là của cặp vợ chồng công chức mới đây được chia sẻ đã khiến cho nhiều người  sửng sốt.

Theo đó, bản nhật ký chi tiêu mô tả những khoản thu chi cụ thể của hai vợ chồng trong một tháng như sau:  “Lương chồng: 4 triệu 300 nghìn đồng, đến cơ quan 2km. Lương vợ 4 triệu 600 nghìn đồng, đến cơ quan 18km, sáng đi tối về, trưa ăn cơm tập thể. Tổng thu của hai vợ chồng là 8 triệu 900 nghìn đồng/tháng”.

Với thu nhập 8 triệu 900 nghìn đồng/tháng nhưng hàng tháng cặp vợ chồng này đã phải chi vượt quá khoản thu. Cụ thể, họ phải đóng tiền nhà 1,1 triệu đồng; tiền nước 110 ngàn đồng; tiền điện 240 ngàn đồng; tiền ăn cho con ở trường 400 ngàn đồng; tiền ăn hàng tháng 4 triệu đồng; ăn sáng 1,5 triệu đồng.
 

Nhật ký chi tiêu tháng 8 - 2014 của vợ chồng được chia sẻ trên mạng xã hội

Ngoài những khoản tiền cố định phải chi trả hàng tháng, cặp vợ chồng này phải bỏ tiền chi nhiều khoản thiết yếu khác như: bột giặt, mua quần áo, tiền hiếu hỉ…

Tất cả các khoản tiền mà vợ chồng này bỏ ra là 10.190.000 đồng/tháng. Tính ra, số tiền mà vợ chồng trẻ này tiêu âm mỗi tháng suýt soát 1,3 triệu đồng.

Sau khi chia sẻ, bản nhật ký chi tiêu hàng tháng trên đã nhận được rất nhiều ý kiến đồng tình, cảm thông với đồng lương công chức hiện nay và thực tế chi tiêu của nhiều vợ chồng công chức tại thành phố lớn.

Theo nick name Hoàng Hải chia sẻ: “May là mình không phải thuê nhà, vợ chồng đi làm cách nhà 1 km nên đỡ khoản ăn cơm tập thể, xăng xe đi lại chứ không lương như thế thì mình còn âm hơn nữa”.

Nick name Tùng Anh bày tỏ: Bản nhật ký này mới chỉ liệt kê ở nhà và đi làm còn chưa tính đến nếu đi công tác mỗi tháng 10 ngày thì cả tháng cũng đi tong luôn tiền nhà, điện nước, con đi học lại phải nợ nần. Nhìn bản này thấy thương người đồng cảnh với mình quá".

“Những người một lương nuôi một nách hai con nữa thì sao. Vậy mà cứ bảo phải tâm huyết với nghề, muốn lắm chứ những cũng phải bon chen ra ngoài chạy ngược chạy xuôi mới sinh tồn được. Lương vợ chồng nhà họ còn cao chứ như lương vợ chồng mình cả tháng chỉ gần 7 triệu âm nặng sống chỉ được khoảng 10 ngày, còn lại là làm thêm ngoài. Vậy mà nhiều người vẫn sẵn sàng mất tiền để được làm công chức” -  Độc giả Vũ Hoa cho biết.

Một nick name khác thì chia sẻ thật lòng: “Ai cũng muốn có nhiều tiền để chi tiêu nhưng hoàn cảnh họ chỉ kiếm được chừng đó nên phải lên kế hoạch chi tiêu tiết kiệm. Nóichung với vợ chồng mình cũng vậy thôi, “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”, mình cho con uống sữa nội, ăn rau nhà trồng, sữa chua tự làm. Mình cố gắng tiết kiệm tối đa đến mức có thể để sinh tồn chứ ở thành phố ít nhất cũng phải 15 – 20 triệu tháng mới sống dư giả được”.

Chị Lê Hà, hiện đang làm công chức một cơ quan nhà nước lớn ở Hà Nội có mức lương 7 triệu chia sẻ thêm bí quyết "thu vén":" Thay vì cái gì cũng phải dùng đến dịch vụ, tôi đã nghĩ ra mọi cách để thỏa mãn nhu cầu của gia đình một cách rẻ hơn. Ví dụ, chồng tôi nghiện cà phê, thay vì 1 tuần ra hàng 3 lần, tôi tự mua cà phê về pha ngon như hàng quán. Thay vì phải rán thịt thì sắm lò nướng thịt, mua ít khoai tây, khoai lang... thảy vào, tận dụng mỡ từ thịt rỏ xuống thế là thành 2 món, ăn ngon mà bổ rẻ. Thời gian thừa thì làm vài miếng dưa, cà, trứng muối...Thích ăn pizza thì mua đế về nướng hoặc siêng hơn thì tự làm, tính ra rẻ hơn 2/3 so với ăn hàng.

Quần áo cũ thì đem ủng hộ, cái nào không ủng hộ được thì xả ra thành từng dài 3 cm, mua cái que móc 30 nghìn về, móc mũi đơn giản nhất, thành rế nồi, thảm chùi chân, đệm ngồi bàn nhật, giỏ đựng quần áo bẩn... Con thì chỉ cho học trường công, rồi chịu khó chọn thầy cô giỏi cho con học thêm phụ đạo, đâu cần phải học trường tư, quốc tế này nọ"
 
Theo VietNamNet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.