Tai họa từ úp mở chuyện giáo dục giới tính với con

Khi đọc nhiều thông tin về tình trạng quan hệ sớm, có thai ngoài ý muốn đối với nhiều cô cậu học trò… các phụ huynh phát hoảng và hầu như đều đi tới thống nhất: cần phải trang bị cho con kiến thức về giới tính. Tuy nhiên, những cách giáo dục giới tính của họ không thu được kết quả như ý, thậm chí còn tệ hơn…

“Con sinh ra từ quả na”

Đó là câu trả lời của bố mẹ Hoàng khi cậu thắc mắc mình được sinh ra từ đâu.

Bố mẹ Hoàng đều là những người có trình độ nên chắc chắn họ không coi đó là câu trả lời thực sự. Họ chỉ nghĩ rằng, cần phải trả lời một cho xong “câu hỏi khó” của cậu con trai đang bước vào tuổi dậy thì, bởi nếu trả lời đúng ra thì dài dòng và… cũng chẳng biết nói gì. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng câu trả lời vô thưởng vô phạt ấy lại ăn sâu vào tâm trí Hoàng mãi về sau này khi cậu vô tư quan hệ với bạn gái mà không cần bảo vệ gì vì cậu tin em bé không thể sinh ra từ “chuyện đó”.

Bạn gái của Hoàng cũng không khá hơn cậu về kiến thức giới tính nên cả hai đều hồ hởi khám phá nhau mà chẳng biết hậu quả sẽ đi tới đâu. Mãi khi bạn gái chậm kinh ba tháng, người có những biểu hiện khác thường bị gia đình phát hiện thì hai người mới biết mình đã có con. Tới lúc này bố mẹ Hoàng cũng chỉ nghĩ là tại cậu tồ quá nên mới để xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Họ không ngờ rằng chính câu giải thích “tếu” hôm nào của mình là nguyên nhân trực tiếp của sự kiện ngày hôm nay.

(Ảnh minh họa)

Không gây ra chuyện về giới tính nhưng tuổi thơ của Đạo lại khổ sở suốt một thời gian dài vì câu chuyện của mẹ: “Mẹ nhặt con ở gốc cây gạo ngoài chợ” khi cậu hỏi mình sinh ra từ đâu. Tất nhiên, bố mẹ Đạo chỉ dùng câu chuyện để dọa “đuổi về gốc cây” nếu cậu không hư và mong con ngoan hơn chỉ khổ Đạo đã bị nỗi ám ảnh mình chỉ là đứa con rơi con vãi của một “gốc cây gạo” nào đó ám ảnh. Trong mắt mọi người Đạo lớn lên đúng với những mong muốn của bố mẹ: ngoan ngoãn, nghe lời, học hành chăm chỉ nhưng cũng trầm lặng và ít nói. Cậu tự tách biệt với mọi người trong nhà và thầm so sánh xem bố mẹ đối xử với mình có gì khác các anh chị em không. Sự khốn khố ấy chỉ kết thúc năm cậu vào đại học, một bà bác đã tới chúc mừng và kể lại chuyện ngày xưa mẹ cậu đẻ rơi cậu thế nào, ngày ấy bé ra sao mà giờ đã thành tú tài và sắp làm cử nhân rồi…

Cũng có nhiều ông bố bà mẹ khác lại giải thích một cách rất văn vẻ, hay ho và chung chung rằng con cái họ được sinh ra từ tình yêu của bố mẹ… Đứa trẻ nào cũng háo hức, tự hào vì nguồn gốc sinh ra mình ấy nhưng khi lớn lên chúng lại rơi vào vô số mâu thuẫn khi muốn biết về sự ra đời của mình như khi bố mẹ chia tay nhau, tình yêu của họ hết thì nó cũng chết…

Thà không biết thì thôi

Chị Loan, một hình mẫu người mẹ hiện đại lại nhanh chóng nhận thức được tầm quan trọng của việc nói với con về chuyện giới tính, chỉ cho con biết nó được sinh ra như thế nào và khi cảm xúc của bố mẹ ra làm sao…

Vì thế không có gì là lạ khi Tùng, con trai chị tỏ ra rất sành sỏi trong chuyện đó so với các bạn cùng trang lứa. Cậu có thể thì thầm to nhỏ, giải thích rạch ròi cho các cậu bạn biết chuyện đó diễn ra như thế nào như chính cậu đã từng trải qua. Sự hiểu biết, cộng với những lời kích động của đám bạn đã khiến chúng muốn… thử. Tùng bảo, đã không biết thì thôi chứ biết rồi lại càng muốn làm, chỉ cần đừng để tinh binh chui vào trong người đó là được. Vậy là Tùng cùng bạn bè chỉ bảo cho nhau cách phòng tránh bằng cách xuất binh bên ngoài thay vì dùng bao cao su hay thuốc bởi… ngại đi mua. Nhưng thực tế là lần đầu tiên nên Tùng đã không kịp xử lý để tinh binh xuất bên trong khiến cả Tùng và bạn gái được một phen thấp thỏm suốt hơn một tháng vì sợ… lỡ có thai dù ngay sau đó cả hai đã đưa nhau đi mua liền hai viên thuốc tránh thai khẩn cấp để uống...

Hạnh thì khóc ầm lên khi bạn trai đưa “cậu nhỏ” đụng quần chip của mình rồi bỏ chạy. Những ngày sau đó, Hạnh sống trong tâm trạng hoang mang, sợ hãi với sự tưởng tượng một đứa bé đang lớn lên trong mình rồi mình sẽ sống ra sao, còn mặt mũi nào gặp bạn bè… Nhiều đứa bạn mách Hạnh tới các địa điểm phá thai chui nhưng rồi lại bảo ở đó không đảm bảo vì có thể làm mất khả năng sinh con sau này còn nếu làm ở bệnh viện phải có chữ ký của bố mẹ bảo lãnh. Sau nhiều đêm mất ngủ, người gầy rộc đi vì suy nghĩ, Hạnh quyết định nói chuyện với mẹ, dù sao chính mẹ cũng là người đã nói cho cô biết cô phải giữ gìn không được để bạn trai động vào người nhất là “chỗ đó” vì như thế sẽ có em bé. Nghe con kể lại mọi chuyện trong tiếng khóc nức nở, mẹ cô đã tá hỏa và lập tức đưa con tới bệnh viện để kiểm tra. Tại đây, khi nghe con trả lời câu hỏi của bác sĩ mẹ cô mới biết hóa ra con chưa thực sự quan hệ và như vậy chưa thể có thai được. Bà cũng hứa với bác sĩ sẽ về giải thích cặn kẽ mọi chuyện với con để không rơi vào tình huống bi hài này nữa.

Vẽ đường nào cho hươu chạy?

Chị Mai, một người đang làm mẹ của hai cô con gái tuổi trưởng thành tâm sự: “Vẫn biết nói với con là cần thiết nhưng không biết phải nói với con điều gì để không mang tính vẽ đường cho hươu chạy. Bởi có thể sau khi biết chúng sẽ tò mò, muốn biết cảm giác thế nào. Dù gì trên phim ảnh cũng có quá nhiều cảnh nhạy cảm, kích thích trí tưởng tượng của tuổi trẻ mà chúng thì có điều kiện thuận lợi để quan hệ sớm, quan hệ trước hôn nhân. Hơn nữa, ở xã hội mình, người con trai vẫn quý trọng sự trinh tiết của con gái nên nếu để lỡ một lần coi như đã đánh mất chính mình, vậy nên tôi vẫn chưa nói gì với các con nhưng lo lắm”.

Theo



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.